Giành giải kiến trúc của năm, căn biệt thự vẫn bị chê ‘vừa xấu, vừa lố’

Ngày 05/12/2017 19:19 PM (GMT+7)

Căn nhà có diện tích lên tới 340.000m², với nội thất tối giản nhưng hiện đại, phù hợp cho những gia đình đông thành viên, đang bị cộng đồng kiến trúc ném đá.

Hãng kiến trúc Macdonald Wright đã thiết kế một ngôi nhà dành cho nhiều thế hệ, có tên gọi là Caring Wood House, nằm tại thị trấn Kent, Anh, sử dụng năng lượng mặt trời và giảm tối đa năng lượng tiêu thụ.

Căn nhà có diện tích lên tới 340.000m2 với nội thất vô cùng tiện nghi và hiện đại. Các tòa nhà được kết nối với nhau và được xây dựng xung quanh khu vực sân chung, giúp căn nhà luôn mát mẻ, ngập ánh sáng vào mùa hè.

Mới đây, Caring Wood House đã nhận được giải thưởng “Kiến trúc của năm 2017”. Chưa kịp ăn mừng giải thưởng lớn thì thương hiệu Macdonald Wright đã nhận được cơn mưa ‘gạch đá’ từ dư luận. Họ cho rằng một căn nhà ‘vừa xấu, vừa lố’ không xứng đáng nhận được phần thưởng danh giá ấy.

Giành giải kiến trúc của năm, căn biệt thự vẫn bị chê ‘vừa xấu, vừa lố’ - 1 

Ngôi nhà có sức chứa 15 người, với không gian thoáng, ngập cây xanh.

Giành giải kiến trúc của năm, căn biệt thự vẫn bị chê ‘vừa xấu, vừa lố’ - 2 

Không gian độc đáo trong phòng ngủ.

Giành giải kiến trúc của năm, căn biệt thự vẫn bị chê ‘vừa xấu, vừa lố’ - 3 

‘Không gian tịnh tâm’ được các nhà thiết kế chú trọng.

 Giành giải kiến trúc của năm, căn biệt thự vẫn bị chê ‘vừa xấu, vừa lố’ - 4

Phía bên ngoài trồng rất nhiều cây xanh.

Giành giải kiến trúc của năm, căn biệt thự vẫn bị chê ‘vừa xấu, vừa lố’ - 5 

Cấu trúc đặc biệt của căn nhà khiến các thành viên cảm thấy được kết nối với nhau, nhưng vẫn có không gian riêng của bản thân.

 Giành giải kiến trúc của năm, căn biệt thự vẫn bị chê ‘vừa xấu, vừa lố’ - 6

Thiết kế đơn giản tại phòng ăn.

Giành giải kiến trúc của năm, căn biệt thự vẫn bị chê ‘vừa xấu, vừa lố’ - 7 

Phòng chơi đàn piano được xếp nhiều ghế tựa, giúp những vị khách ghé thăm thoải mái thưởng thức âm nhạc.

 Giành giải kiến trúc của năm, căn biệt thự vẫn bị chê ‘vừa xấu, vừa lố’ - 8

Một tác phẩm nghệ thuật trong khuôn viên ngôi nhà.

Giành giải kiến trúc của năm, căn biệt thự vẫn bị chê ‘vừa xấu, vừa lố’ - 9 

Toàn cảnh ngôi nhà nhìn từ trên cao.

Giành giải kiến trúc của năm, căn biệt thự vẫn bị chê ‘vừa xấu, vừa lố’ - 10 

Ngôi nhà được bao quanh bởi 27.000 cây xanh.

Giành giải kiến trúc của năm, căn biệt thự vẫn bị chê ‘vừa xấu, vừa lố’ - 11 

Phòng đọc sách có không gian rộng và nhiều ghế tựa.

Giành giải kiến trúc của năm, căn biệt thự vẫn bị chê ‘vừa xấu, vừa lố’ - 12 

Lối vào được trang trí với nhiều tác phẩm nghệ thuật.

Giành giải kiến trúc của năm, căn biệt thự vẫn bị chê ‘vừa xấu, vừa lố’ - 13 

Không gian sinh hoạt chung vô cùng ấm cúng.

Giành giải kiến trúc của năm, căn biệt thự vẫn bị chê ‘vừa xấu, vừa lố’ - 14 

Phòng làm việc của chủ nhân.

 Giành giải kiến trúc của năm, căn biệt thự vẫn bị chê ‘vừa xấu, vừa lố’ - 15

Diện tích đất để canh tác, trồng trọt lớn.

Giành giải kiến trúc của năm, căn biệt thự vẫn bị chê ‘vừa xấu, vừa lố’ - 16 

Giành giải kiến trúc của năm, căn biệt thự vẫn bị chê ‘vừa xấu, vừa lố’ - 17

Chiến thắng của Caring Wood House khiến cộng đồng mạng bùng nổ tranh cãi.

Caring Wood House khiến nhiều người thất vọng bởi không gian đơn điệu, kiến trúc không đồng nhất.

David French, một người dùng mạng bình luận: “Căn nhà này tuy lớn nhưng bên ngoài rất xấu và hơi lố, trong khi nội thất bên trong quá đơn điệu, nhàm chán”.

Người dùng có nickname @donna1501 chia sẻ: “Tôi thực sự thất vọng khi nghe tin Caring Wood House giành giải Kiến trúc của năm. Chẳng khác nào ban tổ chức đang ném tiền qua cửa sổ. Rất nhiều căn hộ đẹp trong danh sách, vì sao họ không lựa chọn?

Trong khi đó, Christine Newby chia sẻ: “Đây là chiến thắng không thuyết phục. Một khối nhà với kiến trúc lộn xộn, sân vườn không được cắt tỉa gọn gàng, các tác phẩm nghệ thuật trưng lên cho có…”

Theo Linh Lê
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà độc đáo