Lạc trôi vào xứ sở toàn rau, củ quả không biết khiêm tốn ở Đà Lạt

Ngày 09/01/2018 15:30 PM (GMT+7)

Cây bí khổng lồ lá to đến nửa mét, quả nặng 100kg; dưa leo quả dài hơn 2 gang tay lủng lẳng, hay giống dưa lạ pepino ngon ngọt và giòn tan có thể ăn ngay... là những loại rau, củ, quả độc lạ không biết khiêm tốn ở Đà Lạt.

Không chỉ được biết đến là thành phố mộng mơ với nhiều loại hoa rực rỡ, thành phố Đà Lạt còn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước bởi đây là vùng đất cho ra đời những loại rau củ quả, giống hoa mới lạ.

Khi đặt chân tới những nông trang, vườn hoa quả độc, lạ ở thành phố Đà Lạt, du khách mới cảm nhận hết được sự độc, lạ tại đây.

Hai trong số những khu vườn sở hữu nhiều loại củ quả độc, lạ không biết khiêm tốn và được khách tham quan thích thú nhất là khu vườn của ông Lê Hữu Phan (53 tuổi, Hồ Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng) với những quả bí khổng lồ và anh Nguyễn Định (phường 8, TP. Đà Lạt) với giàn dưa hấu pepino treo lơ lửng và dưa leo Hà Lan dài vài chục cm.

Một số hình ảnh của PV Dân Việt ghi lại tại hai khu vườn độc đáo này.

Lạc trôi vào xứ sở toàn rau, củ quả không biết khiêm tốn ở Đà Lạt - 1

La liệt những trái bí khổng lồ trong khu vườn được nhiều người đến tham quan. 

Lạc trôi vào xứ sở toàn rau, củ quả không biết khiêm tốn ở Đà Lạt - 2

Chị Trần Thị Minh, du khách đến từ TP. HCM thích thú và bất ngờ về những quả bí khổng lồ mà ông Lê Hữu Phan trồng được.

Lạc trôi vào xứ sở toàn rau, củ quả không biết khiêm tốn ở Đà Lạt - 3

Ông Phan cho biết: "Trồng được giống bí này rất cầu kì, vì nó ớn rất nhanh nên hố trồng phải rộng để cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây. Vườn của tôi bí có hai màu là đỏ và trắng, thân của chúng khá to, đường kính lá lên đến nửa mét. Quả to nhất khoảng 100kg, quả nhỏ khoảng 30kg. 

Lạc trôi vào xứ sở toàn rau, củ quả không biết khiêm tốn ở Đà Lạt - 4

Một quả bí nặng khoảng 90kg của ông Lê Hữu Phan. Do cây đã quá già nên ông phải cắt dây và để chúng lên kệ được lót rơm. 

Lạc trôi vào xứ sở toàn rau, củ quả không biết khiêm tốn ở Đà Lạt - 5

Ông Phan đang trồng thêm 2 cây bí nữa để kịp ra trái vào dịp Tết Nguyên đán.

Lạc trôi vào xứ sở toàn rau, củ quả không biết khiêm tốn ở Đà Lạt - 6

Không trồng những loại to lớn như ông Phan, anh Nguyễn Định lại trồng những quả dưa hấu pepino để du khách chiêm ngưỡng. Du khách có thể mua và ăn tại vườn với giá 70 nghìn đồng/kg.

Lạc trôi vào xứ sở toàn rau, củ quả không biết khiêm tốn ở Đà Lạt - 7

Bên cạnh dưa pepino, trang trại của anh Định còn có dưa leo Hà Lan, quả dài hơn 2 gang tay. Loại dưa này trồng 1 tháng đã cho thu hoạch, có thể thu hoạch trong 4 tháng, giá bán tại vườn từ 25 - 30 nghìn đồng/kg.

Lạc trôi vào xứ sở toàn rau, củ quả không biết khiêm tốn ở Đà Lạt - 8

Những dây treo dưa pepino khiến du khách tham quan thích thú. Nhiều người mua và ăn ngay tại vườn. 

Lạc trôi vào xứ sở toàn rau, củ quả không biết khiêm tốn ở Đà Lạt - 9

Theo anh Nguyễn Định, pepino là loại dưa mới có vị thanh, lượng đường thấp,... thích hợp cho chế độ ăn giảm cân mang, lại làn da mịn màng cho phụ nữ.

Lạc trôi vào xứ sở toàn rau, củ quả không biết khiêm tốn ở Đà Lạt - 10

Hiện tại khu vườn của anh Định đã trồng lên tới 500 cây dưa pepino nhỏ để phục vụ nhu cầu chưng Tết cho du khách, giá mỗi cây 150 nghìn đồng. Khi mang về nhà du khách chỉ cần tưới nước và cắm 1 cây gỗ nhỏ để treo cây, tránh cây bị đổ do dây leo quá cao.

Lạc trôi vào xứ sở toàn rau, củ quả không biết khiêm tốn ở Đà Lạt - 11

Chị Hồng Hạnh, một trong những du khách đến từ TP. HCM đã mua 5kg dưa pepino trong vườn anh Định về làm quà biếu.

Văn Long
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn