Người đàn ông dành 12 năm “hì hụi” đào hầm gần 200m² xây nhà và thành quả không ai ngờ

Ngày 21/02/2018 05:36 AM (GMT+7)

Chán thành phố ồn ào, ô nhiễm, người đàn ông này dành suốt 12 năm chỉ để…”đào hang xây nhà”, thành quả là một ngôi nhà sâu đến gần 20 m, rộng 185m² chứa các đường hầm kéo dài, đầy đủ các phòng, chẳng thiếu thứ gì.

Cuộc sống xô bồ, ồn ào và ô nhiễm tại thành phố hiện nay khiến cho con người dần trở nên “ngán ngẩm”, họ tìm mọi nơi, mọi chỗ để tạo cho mình một không gian sống yên tĩnh, cách xa tiếng ồn, tránh khỏi thiên tai. Cũng từ đó, mà nhiều ngôi nhà độc đáo và có phần khá kỳ lạ được ra đời, thậm chí là cả việc “đào hang làm nhà” như người đàn ông tại Costa Rica này.

Người đàn ông dành 12 năm “hì hụi” đào hầm gần 200m² xây nhà và thành quả không ai ngờ - 1

Lối vào "dinh thự dưới lòng đất" rộng gần 185m2 của ông Manuel Barrantes.

Từ chối cuộc sống trên mặt đất với quá nhiều tiếng ồn, ô nhiễm, bụi bẩn, ông Manuel Barrantes, người đàn ông đến từ Costa Rica, còn được ví như người Hobbit kiên trì theo đuổi ước mơ, ròng rã 12 năm trời đào hang để làm nhà. Hiện tại, ông đang tận hưởng tuổi già an yên cùng gia đình trong một dinh thự ngầm dưới lòng đất, được đặt tên là Topolandia.

14 năm trước, ông Manuel Barrantes nảy ra ý tưởng về việc đào hang làm nhà mà nhiều cho rằng có chút hơi khó tin và “kỳ cục”. Bỏ ngoài tai tất cả lời bàn tán xung quanh, được sử ủng hộ của gia đình ông đã dành suốt 12 năm ròng đào hang, đào bới đất đỏ và đá núi lửa, điêu khắc, tạo hình và xây dựng nên dinh thự dưới hang tại thành phố San Isidro.

Người đàn ông dành 12 năm “hì hụi” đào hầm gần 200m² xây nhà và thành quả không ai ngờ - 2

Người đàn ông mang biệt danh "người Hobbit" đã dành suốt 12 năm tìm kiếm và đào hàng, "biến" một quả đồi thành nơi ở khang tranh cho cả gia đình.

Ông bắt đầu bằng việc tìm một ngọn đồi nhỏ và thực hiện kế hoạch đào hang làm nhà của mình. Mỗi ngày trôi qua, người đàn ông ấy vẫn cặm cụi đào sâu vào bên trong quả đồi để tạo thành một cái hang với nhiều ngóc ngách chia thành các phòng cho các thành viên trong gia đình. Được biết, dinh thự dưới lòng đất của ông Manuel rộng tới gần 185m2, sâu gần 20m, với hệ thống đường hầm như những hành lang nối giữa các phòng dài hàng trăm mét.

Người đàn ông dành 12 năm “hì hụi” đào hầm gần 200m² xây nhà và thành quả không ai ngờ - 3

Nhà có rất nhiều cửa khác nhau dẫn ra ngoài, nên bạn đừng lo rằng sẽ bị lạc trong dinh thự khổng lồ này nhé.

Cửa dẫn vào nhà tựa như cửa bước vào hang động thần kỳ trong những câu chuyện cổ tích, ngôi nhà có nhiều lối ra khác nhau, nên bạn có bị lạc thì cũng đừng lo, kiểu gì cũng ra được bên ngoài. Do nằm trong lòng đất nên càng vào sâu, ánh sáng càng mờ dần, tuy nhiên hệ thống đèn điện được lắp đặt khắp nơi nên gia đình ông chẳng bao giờ lo “sống trong hang tối” như thời nguyên thủy.

Người đàn ông dành 12 năm “hì hụi” đào hầm gần 200m² xây nhà và thành quả không ai ngờ - 4

Hệ thống đường hầm như những hành lang nối giữa các phòng dài hàng trăm mét, sâu hun hút.

Người đàn ông dành 12 năm “hì hụi” đào hầm gần 200m² xây nhà và thành quả không ai ngờ - 5

Ông Manuel cho biết ông trang trí các hình khắc bằng chỉ một chiếc đục, toàn bộ là thủ công.

Barrantes tạo không gian chính của ngôi nhà cho 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng thiền và phòng trưng bày đồ cổ. Một số phòng dựng bằng tường đá đơn giản, trong khi đó, một số phòng khác được trang hoàng nghệ thuật với sơn màu sáng.

Phòng khách đầy đủ nội thất, tất cả là đồ khắc từ đá, được sơn màu đặc sắc. Phòng tắm với đầy đủ hệ thống điện, nước ngầm, cống thoát nước, vừa mang phong cách hiện đại lại vừa gần gũi với thiên nhiên.

Người đàn ông dành 12 năm “hì hụi” đào hầm gần 200m² xây nhà và thành quả không ai ngờ - 6

Mỗi cửa phòng trong dinh thự là một phong cách trang trí khác nhau, khi thì hoạt hình ngộ nghĩnh,...

Người đàn ông dành 12 năm “hì hụi” đào hầm gần 200m² xây nhà và thành quả không ai ngờ - 7

Khi là hình thù lạ mắt.

Bên ngoài mỗi cửa ra vào, chủ nhân lại dựng lên những bức điêu khắc mang hình thù lạ mắt. Người đàn ông này còn dành hẳn một căn phòng để chứa những đồ lưu niệm hoài cổ, cũ kỹ như những bức ảnh, đĩa than, đĩa CD hay nhiều vật trang trí khác.

Người đàn ông dành 12 năm “hì hụi” đào hầm gần 200m² xây nhà và thành quả không ai ngờ - 8

Phòng khách ấm cúng với đồ nội thất hoàn toàn điêu khắc từ đá.

Người đàn ông dành 12 năm “hì hụi” đào hầm gần 200m² xây nhà và thành quả không ai ngờ - 9

Phòng tắm khang trang, chẳng thiếu thứ gì, vừa mang phong cách hiện đại lại vừa gần gũi với thiên nhiên.

Người đàn ông dành 12 năm “hì hụi” đào hầm gần 200m² xây nhà và thành quả không ai ngờ - 10

Căn phòng hoài cổ lưu giữ những kỷ vật cũ và đồ cổ được chính tay ông sắp xếp cẩn thận.

Người đàn ông dành 12 năm “hì hụi” đào hầm gần 200m² xây nhà và thành quả không ai ngờ - 11

Bên kia là phòng thiền cách biệt và yên tĩnh.

Người đàn ông dành 12 năm “hì hụi” đào hầm gần 200m² xây nhà và thành quả không ai ngờ - 12

Mỗi thế hệ thành viên trong gia đình đều có phòng riêng, trang trí độc đáo, đặc sắc.

Người đàn ông dành 12 năm “hì hụi” đào hầm gần 200m² xây nhà và thành quả không ai ngờ - 13

Được biết, ông vẫn dự định mở rộng diện tích căn nhà của mình và mở cửa cho khách đến thăm quan dinh thự.

Ông Manuel cho biết mình đã xây nhà hoàn toàn bằng cuốc và xẻng, trang trí các hình khắc bằng một chiếc đục, toàn bộ là thủ công, ngoài ra còn đào một giếng nước uống cho cả nhà.

Giờ đây, ông đang cùng gia đình sống rất hạnh phúc và vui vẻ trong dinh thự dưới lòng đất khang trang, mát mẻ, tránh xa ồn ào, khói bụi và ô nhiễm. Ông vẫn dự định mở rộng diện tích căn nhà dưới lòng đất của mình và mở cửa cho khách đến thăm quan nhà.

Không muốn đi thuê nhà, chàng sinh viên tự xây nhà di động nhỏ xinh ai cũng muốn ở
Chàng sinh viên lãng tử Joel Weber đã quyết tâm huy động 15000 USD (khoảng 345 triệu đồng) để xây cho riêng mình một căn hộ xinh xắn tiện nghi.
Ngọc Quỳnh (Theo BI)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà độc đáo