Sau Tết mẹ Hà Nội vẫn khiến ngôi nhà rực rỡ, tràn ngập sắc hoa chỉ với 200 nghìn/tuần

Ngày 04/02/2020 12:54 PM (GMT+7)

Dù trong Tết hay sau Tết, ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Thu Hương vẫn luôn tràn ngập hoa.

Sau Tết mẹ Hà Nội vẫn khiến ngôi nhà rực rỡ, tràn ngập sắc hoa chỉ với 200 nghìn/tuần - 1

Mặc dù đã hết Tết nhưng bước vào ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Thu Hương (Hà Nội) hiện nay vẫn tràn ngập sắc xuân của hoa lá và những bình hoa đồng tiền khoe sắc.

Sau Tết mẹ Hà Nội vẫn khiến ngôi nhà rực rỡ, tràn ngập sắc hoa chỉ với 200 nghìn/tuần - 2

Chị Thu Hương bên bình hoa violet.

Chị Thu Hương cho biết, Tết này chị cắm 2 bình hoa lay ơn ở phòng khách và 4 bình hoa trên ban thờ. Tuy nhiên bình hoa lay ơn chị cắm từ 30 Tết ở quê Bắc Ninh không có cơ hội ngắm hết khi lúc chúng nở đẹp nhất vì mồng 4  gia đình chị đã phải ra Hà Nội. Dẫu tiếc nhưng khi lên Hà Nội, chị luôn cố gắng lúc nào để ngôi nhà cũng tràn ngập hoa, thậm chí mỗi ngày bàn làm việc của chị luôn có hoa tươi từ Tết đến giờ.

Chị Thu Hương tâm sự, từ bé chị đã yêu thích hoa nhưng do hoàn cảnh, cuộc sống gia đình ngày đó không có điều kiện mua hoa nên chị đành chấp nhận và gác niềm đam mê của mình lại.

“Thời đó mình chỉ thích hoa hồng vì ý nghĩa của nó và hoa phong lan vì sự bền bỉ, phong ba của nó. Sau này mình thấy thích nhiều loại hoa hơn, đơn giản vì cứ thấy hoa là thấy đẹp.  Nhờ niềm đam mê này mà mình còn đạt giải nhất trong cuộc thi nữ công gia chánh khối 10 năm 1990 trường PTTH Hàn Thuyên (Bắc Ninh) nữa”, chị Thu Hương chia sẻ.

Sau Tết mẹ Hà Nội vẫn khiến ngôi nhà rực rỡ, tràn ngập sắc hoa chỉ với 200 nghìn/tuần - 3

Sau Tết mẹ Hà Nội vẫn khiến ngôi nhà rực rỡ, tràn ngập sắc hoa chỉ với 200 nghìn/tuần - 4

Bình lay ơn chị cắm ngày Tết phải làm khá tỉ mẩn. 

Tạm dừng niềm đam mê hoa nhiều năm vì không có điều kiện theo đuổi nhưng khi đi làm có kinh tế được trở lại với niềm yêu thích ấp ủ bấy lâu chị không gặp nhiều khó khăn. Chị cứ cắm so le đơn giản và dần dần nhận được những lời khen của bạn bè, người thân chị lại mạnh dạn hơn và phiêu hơn với những bình hoa của mình. Từ đó tay nghề của chị ngày càng được nâng cao hơn.

Thông thường, cứ cuối tuần chị lại dành thời gian đi chọn hoa, cắm hoa . Và trong tuần tùy thuộc vào độ tươi của hoa để chị thay mới hoặc mua bổ sung để cắm thêm. Cứ mùa nào hoa nấy, ngôi nhà chị lúc nào cũng tràn ngập hương hoa và sức sống thiên nhiên của hoa sen, hoa hồng, hoa thược dược, hoa cúc họa mi, hoa ly, hoa lan, hoa loa kèn,….

“Mình thường cắm hoa theo mùa, không hay chơi hoa trái mùa. Bên cạnh đó cứ hoa tươi mình mua chứ không mua hoa nhập khẩu hay hoa đắt tiền. Vì thích chơi hoa dân dã nên mình không tốn kém nhiều chi phí, trung bình một tuần hết khoảng 200 nghìn tiền hoa cắm trong nhà và bàn làm việc”, chị Thu Hương cho hay.

Sau Tết mẹ Hà Nội vẫn khiến ngôi nhà rực rỡ, tràn ngập sắc hoa chỉ với 200 nghìn/tuần - 5

Ngôi nhà chị lúc nào cũng tràn ngập hoa dù ngày lễ hay ngày thường. 

Không chỉ yêu hoa, chị Thu Hương còn thích sưu tầm những bình hoa đẹp để cắm hợp với mỗi loài hoa và từng phong cách cắm hoa khác nhau. Khoảng 3 năm trở lại đây chị sưu tầm nhiều mẫu để có thể cắm được nhiều loại hoa và nhiều kiểu hoa hơn. Hiện nay, chị đã sở hữu khoảng hơn 20 bình hoa khác nhau để thuận tiện cho việc lựa chọn hoa và cách cắm. Nhờ đó, khi đi mua hoa là chị đã sẵn có ngay ý tưởng cắm hoa trong đầu và hình dung được chiếc bình mình sẽ sử dụng để phù hợp với loại hoa đó mà không gặp nhiều khó khăn.

Nói đến đây chị Thu Hương cười cho biết, có lẽ khó khăn lớn nhất của chị khi theo đuổi niềm đam mê hoa lá này là 1-2 lần bị 2 bạn nhỏ trách “Mẹ không chơi với con, không yêu con bằng hoa” khi cứ hì hụi cắm hoa mà “quên cả con”.

“Thỉnh thoảng có bình nào khó cắm, cắm mất time thì 2 bạn nhỏ nhà mình cũng kêu "mẹ không chơi với con, không yêu con bằng hoa” đấy”, chị Thu Hương nở nụ cười.

Sau Tết mẹ Hà Nội vẫn khiến ngôi nhà rực rỡ, tràn ngập sắc hoa chỉ với 200 nghìn/tuần - 6

Sau Tết mẹ Hà Nội vẫn khiến ngôi nhà rực rỡ, tràn ngập sắc hoa chỉ với 200 nghìn/tuần - 7

Sau Tết mẹ Hà Nội vẫn khiến ngôi nhà rực rỡ, tràn ngập sắc hoa chỉ với 200 nghìn/tuần - 8

Sau Tết mẹ Hà Nội vẫn khiến ngôi nhà rực rỡ, tràn ngập sắc hoa chỉ với 200 nghìn/tuần - 9

Những chiếc bình khác nhau giúp chị sáng tạo được nhiều kiểu cắm hoa khác nhau.

Ngày nào cũng vậy, dù bận rộn đến mấy, chị cũng dành thời gian buổi tối, sau khi cơm nước xong xuôi để thả hồn vào phiêu cùng hoa. Và mỗi lần chia sẻ thành quả miệt mài ngồi tỉ mẩn cắm, chăm chút từng bình hoa, nhận được những nút like, bình luận quan tâm của mọi người khiến chị có động lực hơn. Đối với chị Thu Hương, cắm hoa không chỉ mang lại sự yên bình, làm đẹp không gian sống và làm việc mà còn giúp chị thỏa sức sáng tạo, thư thái hơn sau một ngày làm việc căng thẳng.

Sau Tết mẹ Hà Nội vẫn khiến ngôi nhà rực rỡ, tràn ngập sắc hoa chỉ với 200 nghìn/tuần - 10

Sau Tết mẹ Hà Nội vẫn khiến ngôi nhà rực rỡ, tràn ngập sắc hoa chỉ với 200 nghìn/tuần - 11

Sau Tết mẹ Hà Nội vẫn khiến ngôi nhà rực rỡ, tràn ngập sắc hoa chỉ với 200 nghìn/tuần - 12

Sau Tết mẹ Hà Nội vẫn khiến ngôi nhà rực rỡ, tràn ngập sắc hoa chỉ với 200 nghìn/tuần - 13

Sau Tết mẹ Hà Nội vẫn khiến ngôi nhà rực rỡ, tràn ngập sắc hoa chỉ với 200 nghìn/tuần - 14

Sau Tết mẹ Hà Nội vẫn khiến ngôi nhà rực rỡ, tràn ngập sắc hoa chỉ với 200 nghìn/tuần - 15

Cắm hoa là niềm đam mê mỗi ngày của chị.

Sau Tết mẹ Hà Nội vẫn khiến ngôi nhà rực rỡ, tràn ngập sắc hoa chỉ với 200 nghìn/tuần - 16

Sau Tết mẹ Hà Nội vẫn khiến ngôi nhà rực rỡ, tràn ngập sắc hoa chỉ với 200 nghìn/tuần - 17

Sau Tết mẹ Hà Nội vẫn khiến ngôi nhà rực rỡ, tràn ngập sắc hoa chỉ với 200 nghìn/tuần - 18

Sau Tết mẹ Hà Nội vẫn khiến ngôi nhà rực rỡ, tràn ngập sắc hoa chỉ với 200 nghìn/tuần - 19

Sau Tết mẹ Hà Nội vẫn khiến ngôi nhà rực rỡ, tràn ngập sắc hoa chỉ với 200 nghìn/tuần - 20

Một số bình hoa khác chị cắm. 

Thương mẹ nuôi 13 con cả đời vất vả, con gái U60 ngày ngày cắm hoa để mẹ ngắm chơi
Cắm hoa không chỉ là niềm đam mê của cô Xuân Hương mà đó còn là mong muốn mỗi ngày của cô để cho mẹ cả một đời nuôi con vất vả, không có điều kiện...
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Có một nơi để về