Thích thú vườn hoa quả đủ sắc màu của mẹ Việt tại Cộng hòa Séc

Ngày 08/12/2016 16:27 PM (GMT+7)

2 năm qua, chị Thanh Huyền đã trồng đủ giống rau quả quê hương trên miền đất Cộng hòa Séc.

Sang Cộng hòa Séc định cư, chị Thanh Huyền luôn khao khát có 1 khu vườn rộng để thực hiện đam mê trồng rau cỏ, hoa trái Việt Nam. Chị tâm sự: “Những năm sống ở vùng biên giới Séc- Đức, mình đã tận dụng đất rìa đường, cuốc xới trồng rau và nuôi gà. Chuyển về nhà mới, đất vườn rộng hơn nên mình mở rộng quy mô trồng trọt. Trong đó, mình chú trọng tới việc gieo trồng giống hạt của Việt Nam để gia đình được thưởng thức những bữa ăn an toàn và mang đậm hương vị quê hương”.

Thích thú vườn hoa quả đủ sắc màu của mẹ Việt tại Cộng hòa Séc - 1

Qua Séc định cư, chị Huyền luôn khao khát có 1 khu vườn rộng trồng rau quả Việt Nam

Chị Huyền cho biết thêm, cửa hàng thực phẩm bên Séc  không bán rau quả Việt. Tuy nhiên, chợ của người Việt có nhập thực phẩm châu Á qua bán nhưng không an toàn. Đó chính là 1 phần lý do thôi thúc chị tự trồng rau quả sạch, đảm bảo sức khỏe cho các con.

Diện tích khu vườn chị Huyền trồng rau quả rộng chừng 500m vuông. Chị trồng được đủ loại của Việt Nam và Châu Âu như bí các loại đủ màu, cà chua, khoai lang, bí bầu, dâu tây và hành tỏi. Ngoài ra, chị Huyền còn trồng thêm một số loại hoa đặc trưng của Việt Nam trên các ban công tầng nhà như hoa hồng, dạ yến thảo và hoa loa kèn.

Thích thú vườn hoa quả đủ sắc màu của mẹ Việt tại Cộng hòa Séc - 2

Bí ngô đủ màu sắc do chính tay chị Huyền gieo hạt và thu hoạch

Cộng hóa Séc là quốc gia có khí hậu lạnh. Vì vậy, chị đã gặp khá nhiều khó khăn trong việc trồng và chăm sóc loại rau nguồn gốc nhiệt đới. Chị kể, mùa đông chị không thể trồng được bất cứ loại rau quả nào vì tuyết phủ trắng vườn. Khi tiết trời chuyển qua vụ hè, chị bắt đầu gieo hạt từ đầu nhưng cây vẫn khó phát triển. Tuy nhiên, cây sinh sống được sẽ không có nhiều sâu bọ  phá.

Xem thêm: Khu vườn đủ các loại rau quả, hoa cỏ từ thùng xốp của mẹ Việt

Thích thú vườn hoa quả đủ sắc màu của mẹ Việt tại Cộng hòa Séc - 3

Bắp cải, bí đỏ, bí vàng,... trong 1 lần thu hái

Thích thú vườn hoa quả đủ sắc màu của mẹ Việt tại Cộng hòa Séc - 4

Bí trắng, bí xanh được trồng theo phương thức "hệt" người Việt Nam

Thích thú vườn hoa quả đủ sắc màu của mẹ Việt tại Cộng hòa Séc - 5

Khó ai tin rằng, thức quả Việt này được trồng tại châu Âu

Thích thú vườn hoa quả đủ sắc màu của mẹ Việt tại Cộng hòa Séc - 6

Không chỉ các loại bí, khoai tây- khoai lang cũng được chị Huyền  tự tay trồng

Thích thú vườn hoa quả đủ sắc màu của mẹ Việt tại Cộng hòa Séc - 7

Cà chua sai trĩu quả chờ ngày chín và thu hoạch

Thích thú vườn hoa quả đủ sắc màu của mẹ Việt tại Cộng hòa Séc - 8

Bầu và đậu đũa được trồng riêng một góc vườn

Thích thú vườn hoa quả đủ sắc màu của mẹ Việt tại Cộng hòa Séc - 9

Dưa lưới quả dài, tròn và ngợp sắc xanh

Thích thú vườn hoa quả đủ sắc màu của mẹ Việt tại Cộng hòa Séc - 10

Chị Huyền trồng cây ăn quả, cho trái sai trĩu "gãy" cành

Thích thú vườn hoa quả đủ sắc màu của mẹ Việt tại Cộng hòa Séc - 11

Một góc vườn khác, dâu tây quả to và đỏ mọng

Thích thú vườn hoa quả đủ sắc màu của mẹ Việt tại Cộng hòa Séc - 12

Rau cải- xà lách, thực phẩm quen thuộc của người dân Việt

Thích thú vườn hoa quả đủ sắc màu của mẹ Việt tại Cộng hòa Séc - 13

Thích thú vườn hoa quả đủ sắc màu của mẹ Việt tại Cộng hòa Séc - 14

Bên cạnh trồng rau trái, chị Huyền có chơi hoa mang sắc màu Việt như dạ yến thảo,...

Thích thú vườn hoa quả đủ sắc màu của mẹ Việt tại Cộng hòa Séc - 15

...và các loại hồng

Thích thú vườn hoa quả đủ sắc màu của mẹ Việt tại Cộng hòa Séc - 16

Khóm vườn trồng đủ các loại hoa rực rỡ sắc màu

Vân Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trồng rau sạch