Từng chật vật cắm hoa đến nỗi bật khóc, mẹ đảm lên tay sau 3 tháng, những lọ hoa gác bình mê ly

Huyền Đỗ - Ngày 05/11/2022 06:18 AM (GMT+7)

Chị Nga mong rằng hành trình từ ghét đến đam mê hoa của mình sẽ giúp nhiều chị em tự tin hơn trong việc cắm hoa trang trí nhà cửa.

Hành trình nào cũng bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Với chị Nguyễn Thu Nga (sinh năm 1996), niềm đam mê với hoa chớm nở khoảng 3 tháng gần đây, dưới sự động viên của ông xã và mong muốn chinh phục một điều mới mẻ. Hai vợ chồng đều mê hoa nên hầu như trong nhà lúc nào. 

Khi ngắm nhìn những bình hoa của chị Nga, ít ai biết 9X từng rất tự ti vào khả năng cắm hoa của mình, từng khóc vì cắm hoa xấu. Bởi lẽ, những bình hoa hiện tại rất đỗi xinh xắn và rực rỡ. 

Bình hoa rainy blue mà chị Nga mê mẩn nhất.

Bình hoa rainy blue mà chị Nga mê mẩn nhất.

Từ ghét đến yêu hoa

Trong gia đình chị Nga, ông xã mới là người yêu hoa và có sở thích cắm hoa. 9X từng nhiều lần cằn nhằn chồng vì thường xuyên mua hoa về cắm. Chị kể: "Mình từng là người không thích hoa, thậm chí ghét hoa. Vì ngoài chăm 3 bé, mình còn bán trà sữa nên khá bận bịu. Mỗi lần thấy chồng cắm hoa là mình cằn nhằn. Rồi chồng cắm hoa ngày càng lên tay, nhiều loại hoa nở ra vừa thơm vừa đẹp. Thế là mình cũng yêu hoa lúc nào không hay".

Chính ông xã là người khích lệ chị Nga thử cắm hoa, động viên mỗi khi mẹ đảm 9X cảm thấy tự ti vì cắm hoa xấu. Chị Nga bắt đầu cắm bình hoa đầu tiên vào ngày 18/8. Đến nay, chị đã cắm 12 bình hoa với đa dạng các loại hoa khác nhau. Trong nhà, 2 vợ chồng cũng đam mê cắm hoa nên dường như lúc nào cũng có lọ hoa tươi nở rực rỡ, vừa trang trí nhà, vừa mang đến một nguồn năng lượng tích cực. 

Từng chật vật cắm hoa đến nỗi bật khóc, mẹ đảm lên tay sau 3 tháng, những lọ hoa gác bình mê ly - 2

Từng chật vật cắm hoa đến nỗi bật khóc, mẹ đảm lên tay sau 3 tháng, những lọ hoa gác bình mê ly - 3

Một số bình hoa do chồng chị Nga cắm. Ông xã chính là người truyền cảm hứng yêu hoa cho chị.

Một số bình hoa do chồng chị Nga cắm. Ông xã chính là người truyền cảm hứng yêu hoa cho chị.

Sửa bình hoa 5 lần vẫn chưa ưng ý

Là một người cầu toàn và tỉ mỉ, chị Nga luôn đặt yêu cầu cao cho những bình hoa của mình, thường xuyên cảm thấy không ưng ý. Trong 3 tháng qua, nhờ chịu khó tìm tòi, cắm đi cắm lại nhiều lần mà 9X đã có những tiến bộ đáng kể.

Thế nhưng những khó khăn trong thời gian đầu thì không thể quên. Chị nhớ lại: "Ban đầu mình tập tành cắm gác cành như các chị trên hội yêu hoa, nhưng kết quả lạ lắm. Hoa cứ về hết 1 phía hoặc xếp hàng như chào cờ. Nhớ lần cắm bình hoa golden, ban đầu mình chỉ cắm 15 phút rồi xin lời góp ý của mọi người thì được khuyên là tỉa lá và cắt ngắn đi. Thế là mình lôi hoa ra cắm lại, cắm lại 3 - 4 lần cũng không ưng ý. Đến lần thứ 5 thì hoa có biểu hiện héo. Mình buồn và khóc thì được chồng động viên. Anh ấy nói: "Làm gì có ai mới cắm đẹp luôn đâu vợ? Vợ cứ thấy nó đẹp là nó đẹp, không cần quan tâm ai nói nó có đẹp hay không". Thế là mình lại có động lực cắm tiếp bình sau".

Từng chật vật cắm hoa đến nỗi bật khóc, mẹ đảm lên tay sau 3 tháng, những lọ hoa gác bình mê ly - 5

Những bình hoa đầu tiên chị Hoa tự nhận thấy là chưa xinh và hơi thiếu tự nhiên.

Những bình hoa đầu tiên chị Hoa tự nhận thấy là chưa xinh và hơi thiếu tự nhiên.

Càng cắm càng lên tay, chị Nga thử sức với nhiều loại hoa khác nhau và chủ yếu cắm theo phương pháp gác cành. Chị chia sẻ: "Để cắm được bình gác cành phụ thuộc nhiều yếu tố. Miệng bình nên chọn từ 11 - 14cm. Mình cắm cành nhỏ trước theo hình nan hoa xe đạp, rồi tiến dần lên những chỗ trống để bình hoa không bị xô lệch và theo ý mình. Cắm xong mình sửa lại theo ý muốn là được". 

Theo chị Nga, để có bình hoa đẹp còn phụ thuộc vào hoa và cách dưỡng. Sau khi nhận hoa về, 9X cắt chéo bớt gốc cho hoa hút nước, tỉa lá và nụ để hoa bền hơn. Chị chọn bình từ 20 - 40cm tuỳ thuộc vào độ dài ngắn của hoa. Miệng bình từ 11-14cm để thỏa sức cắm gác cành. Trung bình với những bình như thế, chị sẽ cắm khoảng 50 bông là vừa đủ đẹp.

Từng chật vật cắm hoa đến nỗi bật khóc, mẹ đảm lên tay sau 3 tháng, những lọ hoa gác bình mê ly - 7

Từng chật vật cắm hoa đến nỗi bật khóc, mẹ đảm lên tay sau 3 tháng, những lọ hoa gác bình mê ly - 8

Từng chật vật cắm hoa đến nỗi bật khóc, mẹ đảm lên tay sau 3 tháng, những lọ hoa gác bình mê ly - 9

Chị Nga thử sức với nhiều loại hoa, dáng cắm và chủ yếu sử dụng phương pháp gác cành.

Chị Nga thử sức với nhiều loại hoa, dáng cắm và chủ yếu sử dụng phương pháp gác cành.

Là một người mới tập tành cắm hoa gần đây và tự nhận mình còn nhiều thiếu sót, chị Nga nhắn nhủ: "Mình nghĩ các chị em cứ tự tin lên, đam mê là chinh phục được thôi. Mỗi lần cắm là một lần có kinh nghiệm, không cần sửa luôn đâu. Vì có những bình mình cắm phiêu rất đẹp là tự nhiên, sửa lại không đẹp và hoàn hảo bằng bản gốc. Không ai cắm hoa lần đầu là đẹp luôn cả, chỉ có cắm nhiều thì sẽ lên tay thôi. Chúc các chị em sớm có bình hoa đẹp và ưng ý nhé!".

Mẹ Hà Nội mỗi tuần cắm 2 loại hoa: Chồng trêu có thể nhịn cơm chứ không nhịn mua hoa
Với chị Cẩm Nhung, cắm hoa vừa là sở thích vừa là cách biến không gian nhà thêm sang trọng.

Cắm hoa đẹp

Theo Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cắm hoa đẹp