Vườn hồng đẹp như tranh của cô giáo Hà Giang

Ngày 05/03/2015 00:06 AM (GMT+7)

Tuy gặp nhiều điều kiện khó khăn nhưng chị Thảo ở Hà Giang vẫn cố gắng biến tổ ấm của mình thành một thiên đường cây hoa.

Tình yêu thiên nhiên mãnh liệt

Trong vườn nhà chị Thảo còn có rất nhiều loại hoa khác như dạ yến thảo, ngọc thảo, phong lữ, triệu chuông, đồng tiền, hoa chuông, tử la lan,... Đến riêng hoa nhài cũng có đủ nhài đơn, nhài kép, nhài Nhật... Khá hay một chỗ là chị gặp thất bại khá nhiều khi trồng cây nhưng lại chủ yếu với các cây hoa bình thường. Còn hồng ngoại thì hầu như không chết cây nào một phần do giá tiền đắt đỏ nên chị chăm sóc cẩn thận hơn, một phần khi bắt đầu trồng hồng ngoại đã có chút kinh nghiệm chăm sóc cây bình thường.

Là một người giáo viên, chị Thảo luôn phải tìm cách cân bằng giữa việc nhà, việc cơ quan và đam mê của chính mình. Mỗi loại cây hoa đều phải có chế độ tưới nước ít nhiều khác nhau đã tốn của chị khá nhiều thời gian, chưa kể còn vườn rau rộng của gia đình. Hàng ngày, chị đều dành một chút thời gian để chăm cây còn cắt tỉa, bón phân để dành đến cuối tuần.

Vườn hồng đẹp như tranh của cô giáo Hà Giang - 1

Trong vườn còn có khá nhiều cây xanh để mang không khí tươi mát cho vườn nhà

Vườn hồng đẹp như tranh của cô giáo Hà Giang - 2

Một góc sân để cả gia đình thưởng trà, nói chuyện

Vườn hồng đẹp như tranh của cô giáo Hà Giang - 3

Chị khá mát tay chăm dạ yến thảo khi giò nào giò nấy nở hoa um tùm

Vườn hồng đẹp như tranh của cô giáo Hà Giang - 4

Vườn hồng đẹp như tranh của cô giáo Hà Giang - 5

Gia chủ khá có mắt thẩm mỹ khi phối màu sắc của hoa và chậu hài hòa mang vẻ bắt mắt rực rỡ cho khu vườn

Vườn hồng đẹp như tranh của cô giáo Hà Giang - 6

Những chậu hoa cứ đua nhau khoe sắc nhờ bàn tay chăm bón và tâm huyết của người trồng

Vườn hồng đẹp như tranh của cô giáo Hà Giang - 7

Trong nhà chị có các loại đồng tiền cam, đồng tiền tím và đồng tiền hồng

Vườn hồng đẹp như tranh của cô giáo Hà Giang - 8

Hoa sen đá cũng có vẻ đẹp riêng của nó - một vẻ đẹp mạnh mẽ đầy sức sống

Năm ngoái, chị còn trồng nhiều loại cây hơn như Tulip, Păng-xê,... - cứ loại nào mới lạ chị cũng trồng. Năm nay chị đã biết tiết chế hơn khi trồng đúng mục đích, vào đúng nơi chị cần trang trí. Một điểm nhấn của năm nay là những chậu sen nở hồng khi hè về. Cách trồng sen của chị khá đơn giản mà hiệu quả. Vào tháng 4, chị bắt đầu lấy củ sen và bùn từ đầm về trồng. Chỉ cần vùi củ trong bùn rồi thêm nước. Tới khi sen mọc thì thỉnh thoảng mình cho chút phân trâu để bổ sung dinh dưỡng là hoa sẽ nở đẹp tinh khôi.

Vườn hồng đẹp như tranh của cô giáo Hà Giang - 9

Hoa sen trồng chậu nở đẹp giữa vùng núi Đông Bắc. 

Vườn hồng đẹp như tranh của cô giáo Hà Giang - 10

Vườn hồng đẹp như tranh của cô giáo Hà Giang - 11

Chị là mẹ của hai cô công chúa. Có lẽ được mẹ truyền cảm hứng. lũ trẻ nhà chị cũng yêu hoa không kém. 

Vườn hồng đẹp như tranh của cô giáo Hà Giang - 12

Vườn hồng đẹp như tranh của cô giáo Hà Giang - 13

Ngoài hoa, nhà chị còn dành một khoảnh đất riêng để trồng rau sạch

Vườn hồng đẹp như tranh của cô giáo Hà Giang - 14

Những chậu xà lách tươi rói

Vườn hồng đẹp như tranh của cô giáo Hà Giang - 15

Vườn hồng đẹp như tranh của cô giáo Hà Giang - 16

Bắp cải ngon - xanh - sạch của gia đình

Thạch Thảo
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan