Phạm Quỳnh Anh: "Phụ nữ dù có yêu thế nào vẫn cần biết cân bằng để yêu thương chính mình"

Hồng Trần - Ngày 11/11/2023 18:17 PM (GMT+7)

Ngày 9/11, Phạm Quỳnh Anh đã chính thức phát hành EP "Lời hồi đáp 2008", bao gồm 4 sáng tác của nhạc sĩ Hamlet Trương. Ngày 9/11, Phạm Quỳnh Anh đã chính thức phát hành EP "Lời hồi đáp 2008", bao gồm 4 sáng tác của nhạc sĩ Hamlet Trương.

EP Lời hồi đáp 2008 là dự án đánh dấu chặng đường gắn bó 15 năm trong âm nhạc giữa Phạm Quỳnh Anh và Hamlet Trương, hứa hẹn sẽ khiến khán giả bồi hồi, hoài niệm. Đặc biệt, 4 ca khúc mới cũng là phần 2 của các bản hit vang bóng một thời trong sự nghiệp ca hát của Phạm Quỳnh Anh: Sai của sai không là đúng (Tất cả sẽ thay em 2), Hỡi anh đang ở đâu? (Càng xa càng nhớ 2), Người ta xin em buông tay (Tình yêu cao thượng 2) và Nói đi là đi.

Sau 15 năm, những câu chuyện âm nhạc còn dang dở được Phạm Quỳnh Anh và Hamlet Trương kể tiếp với một góc nhìn mới, cách thể hiện mới. Phạm Quỳnh Anh chia sẻ: "Khi thưởng thức EP này, hy vọng những khán giả đã theo dõi hành trình âm nhạc của Quỳnh Anh trong suốt 15 năm qua sẽ cảm thấy một chút gì đó dư vị vừa lạ vừa quen của thanh xuân. Quỳnh Anh mong sẽ tiếp tục là một người đồng hành cùng tâm tư của mọi người như hành trình mà chúng ta đã cùng đi qua".

Lời hồi đáp 2008 là dự án đánh dấu chặng đường gắn bó 15 năm trong âm nhạc giữa Phạm Quỳnh Anh và Hamlet Trương, hứa hẹn sẽ khiến khán giả bồi hồi, hoài niệm.

"Lời hồi đáp 2008" là dự án đánh dấu chặng đường gắn bó 15 năm trong âm nhạc giữa Phạm Quỳnh Anh và Hamlet Trương, hứa hẹn sẽ khiến khán giả bồi hồi, hoài niệm.

Theo Phạm Quỳnh Anh, âm nhạc không bị giới hạn ở việc cũ hay mới. Điều nữ ca sĩ mong muốn là chạm tới cảm xúc của khán giả, để họ thấy được câu chuyện của bản thân trong đó: "'Lời hồi đáp 2008' ra đời trong sự mong muốn vô tư như vậy, để nhắc nhở chúng ta rằng: Phụ nữ dù có yêu thế nào vẫn cần biết cân bằng để yêu thương chính mình".

Là "cặp bài trùng" trong âm nhạc, Hamlet Trương đã sáng tác cho Phạm Quỳnh Anh rất nhiều bản ballad da diết, cảm động về tình yêu. Nhưng dù những ca khúc đều mang âm hưởng buồn, thì Phạm Quỳnh Anh và Hamlet Trương vẫn thông qua đó để xây dựng nên hình ảnh một người phụ nữ quyết liệt trong việc lựa chọn hướng đi tình yêu của mình.

Theo Phạm Quỳnh Anh, âm nhạc không bị giới hạn ở việc cũ hay mới. Điều nữ ca sĩ mong muốn là chạm tới cảm xúc của khán giả

Theo Phạm Quỳnh Anh, âm nhạc không bị giới hạn ở việc cũ hay mới. Điều nữ ca sĩ mong muốn là chạm tới cảm xúc của khán giả

Sai của sai không là đúng là phần 2 của Tất cả sẽ thay em - ca khúc đưa Phạm Quỳnh Anh trở lại Vpop ngoạn mục vào 5 năm trước, hiện đã vượt qua cột mốc 46 triệu lượt xem trên YouTube. Trong EP Lời hồi đáp 2008, Phạm Quỳnh Anh đã yêu cầu Hamlet Trương viết phần 2 cho ca khúc này và đặt tựa đề với ý nghĩa: "Đúng sai hay trắng đen trên đời bình thường đã khó phân định, nói chi đến khi có thêm tình yêu thì ranh giới đó lại càng mong manh. Như cô gái trong ca khúc, dù phân định rất rõ ràng, ngay cả khi tình yêu của anh và cô ấy là sai, thì tiếp tục đến với anh khi tay anh chưa rời người kia là thêm một cái sai nữa. Cái sai của cái sai không là đúng bao giờ".

Sai của sai không là đúng là phần 2 của Tất cả sẽ thay em - ca khúc đưa Phạm Quỳnh Anh trở lại Vpop ngoạn mục vào 5 năm trước.

"Sai của sai không là đúng" là phần 2 của "Tất cả sẽ thay em" - ca khúc đưa Phạm Quỳnh Anh trở lại Vpop ngoạn mục vào 5 năm trước.

Hỡi anh đang ở đâu? tiếp nối câu chuyện của bản hit Càng xa càng nhớ đã có "tuổi đời" 15 năm. Đây cũng là một trong những cột mốc tình bạn của Phạm Quỳnh Anh và Hamlet Trương: "Từ những sáng tác đầu tiên cho đến cả những sáng tác hiện tại và mãi sau này, chúng tôi may mắn được 'đóng đinh' cùng nhau trong những hành trình bất tận của âm nhạc. Quỳnh Anh nghĩ hành trình này kéo dài được như thế, vì mang được đời vào nhạc để sưởi ấm lại đời và lấp đầy những chơi vơi rồi bước tiếp. Quỳnh Anh không chỉ hát nhạc Hamlet, Hamlet không chỉ viết nhạc cho mỗi Quỳnh Anh, nhưng khi chúng tôi cùng nhau, âm nhạc bỗng có phép màu".

Hỡi anh đang ở đâu? tiếp nối câu chuyện của bản hit Càng xa càng nhớ đã có tuổi đời 15 năm.

"Hỡi anh đang ở đâu?" tiếp nối câu chuyện của bản hit "Càng xa càng nhớ" đã có "tuổi đời" 15 năm.

Trong EP Lời hồi đáp 2008, ca khúc Người ta xin em buông tay (Tình yêu cao thượng 2) từng được Phạm Quỳnh Anh hát live trong một show diễn ở Đà Lạt và nhận nhiều phản hồi tích cực. Lyrics của ca khúc này là phần lời ban đầu mà Hamlet Trương viết, nhưng ở thời điểm năm 2008 - 2010, cả 2 quyết định chỉnh sửa để câu chuyện không quá nặng nề.

"Đến năm 2023, khi tất cả chúng tôi - người viết lẫn người hát và khán giả năm xưa đều đã trải đời đầy đủ chua cay, không còn gì để che giấu hay sợ hãi. Người thứ 3 luôn là chủ đề nhạy cảm, nhưng Quỳnh Anh muốn nói về tình yêu. Tình yêu có khi dịu dàng, có khi mù quáng đến quên cả đường về cho bản thân, quên cả mình còn một tuổi trẻ để vui mà đắm chìm trong ảo mộng. Có những người thứ 3 đáng trách, nhưng cũng có những người thứ 3 thật đáng thương", Phạm Quỳnh Anh nói.

Người ta xin em buông tay là phần 2 của Tình yêu cao thượng - ca khúc ra mắt vào thời điểm năm 2008 - 2010.

"Người ta xin em buông tay" là phần 2 của "Tình yêu cao thượng" - ca khúc ra mắt vào thời điểm năm 2008 - 2010.

Nói đi là đi - ca khúc duy nhất không là phần 2 của bản hit nào trong EP Lời hồi đáp 2008 gửi gắm thông điệp: "Sự thay đổi của một người luôn diễn ra, chỉ là nhanh đến mức chóng mặt hay là chậm đến mức không nhận ra, nhưng họ sẽ luôn thay đổi và bản thân mình cũng vậy. Quỳnh Anh nghĩ điều thú vị và cũng đau lòng nhất trong cuộc đời là mình không bao giờ biết ngày mai sẽ như thế nào. Một người từng là tất cả hy vọng, đâu bao giờ mình tin là đến ngày đối diện nhau, nói mấy lời bình thường thôi cũng nghẹn đắng lòng". 

Nói đi là đi - ca khúc duy nhất không là phần 2 của bản hit nào trong EP gửi gắm thông điệp: Sự thay đổi của một người luôn diễn ra, chỉ là nhanh đến mức chóng mặt hay là chậm đến mức không nhận ra, nhưng họ sẽ luôn thay đổi.

"Nói đi là đi" - ca khúc duy nhất không là phần 2 của bản hit nào trong EP gửi gắm thông điệp: "Sự thay đổi của một người luôn diễn ra, chỉ là nhanh đến mức chóng mặt hay là chậm đến mức không nhận ra, nhưng họ sẽ luôn thay đổi".

Kay Trần hội ngộ Hoàng Tôn sau 9 năm, kết hợp với Wokeup trong ca khúc mới
Kay Trần vừa chính thức cho ra mắt sản phẩm "Từng lời anh chôn dấu" - bài hát ngọt ngào, vui tươi về tình yêu với giai điệu mới lạ, bắt tai.

Theo Hồng Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phạm Quỳnh Anh