Con trai vô tình phát hiện bí mật tôi giấu kín sau một buổi trưa về nhà sớm

Ngày 15/03/2024 14:30 PM (GMT+7)

Cảm giác chiến thắng trước người chồng bội bạc mới hãnh diện làm sao nhưng tôi đã thua cuộc với chính đứa con trai của mình cũng chỉ vì giấu giếm con sự thật suốt nhiều năm qua để rồi đây hai mẹ con khó có thể hàn gắn.

15 năm về trước, tôi gặp chồng cũ trong một buổi gặp mặt sinh viên cùng trường. Thú thật, sự hào hoa phong nhã cùng nét duyên của anh "đánh gục" tôi, chính vì thế tôi chủ động bắt chuyện làm quen và xin được hẹn gặp lần sau. Yêu nhau rồi tôi mới biết gia đình anh thuộc dạng khá giả nhất khu phố nên tôi có phần e dè.

Và đó cũng là lý do vì sao suốt 5 năm hôn nhân mẹ chồng lúc nào cũng có những câu cửa miệng chua chát dành cho tôi rằng tiếp cận anh vì biết anh là con nhà giàu có. Thêm nữa, 5 năm liền hôn nhân không vì lý do gì nhưng chúng tôi mãi chưa có con nên vô cùng áp lực.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mặc dù yêu tôi nhưng dưới sự sắp đặt của mẹ chồng, chồng tôi đã lén lút làm quen, hẹn hò với một cô gái khác. Để rồi ngày mẹ chồng ngang nhiên dẫn cô nhân tình đang mang bầu đó về nhà cũng là ngày cuộc hôn nhân của chúng tôi chấm dứt.

- Vì cô không sinh con cho gia đình chúng tôi được nên giờ đây, đây (bà chỉ vào cô nhân tình) mới chính thức là con dâu của nhà họ Hoàng. Nếu cô muốn ở lại thì ngày ngày hầu hạ cơm nước cho vợ chồng con trai tôi, cho cháu tôi còn không thì mời cô ra khỏi nhà tôi.

Tôi đưa mắt nhìn chồng, thú thật lúc đó trông anh như con cáo cụp đuôi. Bình thường thì yêu thương thề non hẹn biển thế nào mà giờ đây "khép háng" trước lời nói của người mẹ gia trưởng.

Nghĩ lại chẳng có lý do gì mà ở lại trong căn nhà này, tôi quyết định xách túi ra đi mà lòng không hối tiếc. Tôi chuyển từ Hà Nội và Nam làm việc, sinh sống. Những tưởng mọi thứ cứ êm đềm trôi qua vì tôi không bận tâm đến cuộc sống của anh nữa, còn nhiều thứ khiến tôi phải bận tâm hơn thì ngày hôm ấy, sau gần 10 năm cuộc hôn nhân chấm dứt, chồng cũ bất ngờ tìm đến tôi. Bản thân tôi cũng giật mình vì đã cố gắng giấu mọi thông tin, địa chỉ của bản thân cũng vì lo sợ một ngày anh ta tìm đến, mà cuối cùng anh ta đến thật.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Anh ta cố tình vào nhà dù cho tôi không mời và cũng tự kể ra câu chuyện của mình rằng sau khi cô nhân tình kia sinh con được 3 năm thì phát hiện đứa con không phải là con của anh ta, trong một lần đứa trẻ phải lấy máu điều trị ở bệnh viện. Cả hai vẫn chung sống với nhau nhưng không sinh thêm con nữa. Từ lúc biết đứa trẻ kia không phải là con của anh ta, anh ta mới tìm hiểu và được biết thời điểm tôi rời khỏi gia đình anh ta một thời gian thì tôi cũng sinh một đứa trẻ. Và anh ta đoán rằng đứa trẻ ấy mới chính xác là con của anh và giờ đây anh đến, quỳ từ cổng vào muốn xin được nhận lại con.

Tôi phá lên cười:

- Đúng là lúc đó tôi đã mang bầu đứa con với anh nhưng với gia đình bội bạc của anh không xứng đáng có được con trai tôi. Vì thế tôi đã lựa chọn không thông báo cho anh nữa. Hơn hết bao năm qua anh không có trách nhiệm của một người bố thì giờ anh cũng đừng hòng được nhận con. Anh nên đi về trước khi con trai tôi xuất hiện.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị bỏ dở khi con trai tôi đi học về và nghe thấy mọi thứ. Đứa trẻ lao từ ngoài vào nắm chặt cánh tay tôi:

- Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Sao mẹ bảo con không có bố, bố con chết từ lâu rồi. Sao giờ đây mẹ lại thừa nhận người đàn ông này là bố của con?

Tôi ấp úng không biết nói gì, không biết trả lời sao thì chồng cũ gương mặt hồ hởi, vồ vập thằng nhỏ:

- Là con sao, đúng là con rồi, con giống y như bố hồi nhỏ vậy. Ta là bố của con đây, ta còn sống mà.

- Bố còn sống mà sao lâu nay bố không đến gặp con, bố đi đâu vậy để mẹ tưởng rằng bố đã chết và nói với con rằng bố đã không còn?

- Bố...bố... sống ở một nơi rất xa và có lý do nên chưa đến gặp con được nhưng hôm nay bố đã tìm được đến đây với con. Bố sẽ gặp con thường xuyên hơn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi ôm giật thằng bé lại sau lưng mình:

- Anh nói gì vậy, làm gì có con trai anh ở đây, nó chỉ là con trai của tôi thôi. Anh hãy về mà sống với người mẹ gia trưởng và cô vợ của anh. Đừng hòng cướp đứa trẻ từ tay tôi.

Đứa trẻ khóc lớn hơn khiến tôi phải quay lại dỗ dành:

- Con trai, con bình tĩnh, mẹ sẽ giải thích cho con mọi chuyện. Tin mẹ được không con trai, mẹ không hề muốn giấu con chỉ là ông ta không xứng đáng làm bố của con thôi. Mẹ...

- Mẹ đừng nói nữa, con không tin mẹ đâu, mẹ đã nói dối con. Mẹ có biết con thèm có bố giống như các bạn biết bao nhiêu không nhưng luôn phải tự nhủ rằng bố đã chết. Đã bao nhiêu lần con mơ được gặp bố nhưng không thành, giờ đây con gặp bố thật thì mọi chuyện lại như thế này. Con không yêu mẹ nữa.

Đứa trẻ giật tay tôi rồi bỏ chạy.

Cuộc sống của hai mẹ con tôi vốn đang rất yên bình thì chính người chồng bội bạc này xuất hiện và làm xáo trộn tất cả. Anh ta còn trách tôi tại sao giấu giếm chuyện nó có bố và bố nó còn sống.

Còn tôi, cảm giác chiến thắng người chồng bội bạc mới hãnh diện làm sao nhưng tôi lại có tội với con trai của mình vì đã giấu nó sự thật để giờ đây nó chưa thể vượt qua cú sốc. Nó ở lầm lì trong phòng suốt nhiều ngày liền, cũng chẳng thèm nói chuyện với tôi.

Chẳng lẽ chuyện tôi giấu giếm nó có một người bố bội bạc, đã đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà là sai ư? Tôi phải vất vả một mình nuôi nó đến giờ này không xứng đáng được nó tha thứ sao?

Tâm sự từ độc giả vanvy...

Khi trẻ còn bé, trẻ sẽ cần mẹ hơn, bởi sự chăm sóc của mẹ thường chu đáo và tinh tế hơn. Nhưng khi các con lớn lên, nhất là khi lên 4, 5 tuổi, các con càng cần ở bên bố nhiều hơn vì bố có bờ vai rộng, tính cách mạnh mẽ, dũng cảm có thể là chỗ dựa vững chắc nhất cho con. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, câu nói “Đừng lo, có bố ở đây rồi” của bố có thể xua tan nỗi sợ hãi, lo lắng trong lòng đứa trẻ.

Người bố là chỗ dựa của con, có thể cho con cảm giác an toàn, đặc biệt một người cha ưu tú sẽ trở thành “thần tượng” mà con ngưỡng mộ.

Bố là người đàn ông đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời đứa trẻ, khi con lớn lên có bố đồng hành có thể giúp con hiểu mình hơn, tự tin hơn.

Tiến sĩ Obie Clayton - Đại học Morehouse, cho biết: “Người cha có ảnh hưởng rất lớn đến con gái và nhiều hơn nữa với con trai. Nếu người cha có thể đồng hành cùng con gái mình với chất lượng cuộc sống cao hơn thì những cô gái này cũng sẽ có con đường trường thành suôn sẻ hơn trong tương lai."

Mỗi đứa trẻ cần có sự đồng hành và thừa nhận của cả cha lẫn mẹ. Đứa trẻ chỉ lớn lên một lần, khi lớn lên và nhớ lại tuổi thơ, nếu tất cả những điều tốt đẹp đều đến từ mẹ thì đó sẽ là sự tiếc nuối rất lớn.

"Con có bố không?"

“Bố không cần con nữa à?”

“Bố không thích con à?”

"Bố và mẹ có thực sự ly hôn không?"

Thay vì để trẻ đưa ra những nghi ngờ như vậy, mẹ hãy nói chuyện thẳng thắn với con.

Dù là ly hôn hay vì lý do nào khác, hãy nói thật với con nhưng đừng nói với con những mối hận thù, oán hận giữa người lớn, cuối cùng phải nói với con rằng “Bố sẽ luôn yêu con”.

Theo Phan Nguyễn (Ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm