Cuối tuần chồng đi công tác, người phụ nữ lạ mặt đến nhà đưa phong thư, mở ra tôi òa khóc

Ngày 13/05/2023 19:01 PM (GMT+7)

Tôi không ngờ mình đã bị lừa trong chính căn nhà của mình, cuộc đời của hai mẹ con tôi sẽ đi về đâu?

Khoảng cách giữa hạnh phúc và khổ đau vô cùng mong manh. Khi tôi đang sống trong một cuộc sống tưởng chừng như viên mãn nhất, có người chồng điển trai, yêu chiều vợ, lắm tiền và đứa con ngoan, bỗng chốc một ngày, hoang mang khi phải mất tất cả, tôi sẽ sống ra sao?

Tôi học đại học xong ra trường vào làm tại một công ty tài chính với mức lương khá tốt. Cũng tại đó, tôi quen người chồng của mình hiện tại, anh là trưởng phòng, cao to điển trai, lịch lãm và có mức thu nhập cũng rất tốt. Sau vài tháng hẹn hò, tôi nhanh chóng đồng ý làm vợ của anh mặc cho bạn bè can ngăn là có phần nóng vội, cần phải suy sét kĩ lưỡng hơn. Thế nhưng lúc đó tình yêu cháy bỏng của hai tâm hồn đồng điệu và thú thật, cái mác bên ngoài lắm tiền, điển trai của anh đã "làm mờ" con mắt của tôi.

Chúng tôi cũng tổ chức hôn lễ như bình thường tại một nhà hàng tại Hà Nội nhưng chỉ có vài người thân bên đàng trai vì theo anh chia sẻ, gia đình anh hầu như sinh sống ở bên nước ngoài và rất ít khi trở về Việt Nam.

Tôi cũng không mảy may nghi ngờ gì vì hầu như 24/7 hoạt động của anh tôi đều nắm rõ. Mỗi ngày đi làm về anh đều về nhà luôn để giúp đỡ tôi việc nhà, cơm nước và con cái. Duy chỉ có điều tôi hay thắc mắc đó chính là lịch trình công tác của anh luôn được xếp đều đặn 2 lần/tháng vào các cuối tuần, anh sẽ đi công tác 3 ngày và trong 3 ngày đó, tôi không được liên lạc với anh nhiều. Trong 3 ngày đó tôi cũng không biết anh đi với ai, làm gì và ở đâu. Tuy nhiên vì tin tưởng và yêu anh, nghĩ anh cũng bận rộn nên tôi cũng không hỏi nhiều. Bên cạnh đó, anh vẫn mang lương tháng đầy đủ về cho tôi nuôi con.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nói về phần tôi, sau khi biết tin mang bầu, anh thúc ép tôi nghỉ việc để dưỡng thai và chăm con. Bởi vậy sau khi sinh con, tôi cũng yên tâm ở nhà tiêu tiền chồng, chăm con, là người vợ dịu hiền. Cho đến một ngày, toàn bộ sự thật về người chồng toàn năng của tôi được vạch trần qua một phong thư do người phụ nữ lạ mặt tới nhà.

Vào cuối tuần của tháng đó là lịch chồng tôi đi công tác. Trước khi anh đi, tôi cũng chuẩn bị cho anh một số vật dụng cần thiết và anh chào tạm biệt bằng một cái hôn dành cho mẹ con như mọi ngày và hứa sẽ quay trở lại vào chiều chủ nhật. Tiễn chồng ra cửa tôi đã bắt đầu cảm thấy hôm nay khác lạ hơn mọi ngày, tâm trạng bản thân cứ bồn chồn, bất an nhưng không hiểu chuyện gì đang và sắp diễn ra. Tôi quay vào phòng và ôm cậu con trai 6 tháng vào lòng, ngắm nhìn nó để quên đi những suy nghĩ khó chịu trong lòng.

Bỗng chốc một tiếng chuông cửa vang lên, tôi đặt thằng bé vào nôi và ra mở cửa. Trước mặt tôi là một người phụ nữ lạ mặt, tôi chưa gặp bao giờ. Chị ta ăn mặc sang trọng, lịch sự, xách túi hiệu, đeo kính đen và một đôi guốc cao 15 phân. Chị ta kéo thấp kính và bắt chuyện với tôi. Chị ngỏ ý muốn vào nhà nói chuyện, xưng là một người quen của chồng và có chút việc riêng muốn trao đổi với tôi. Nhận thấy người đàn bà này không có thể đem lại điều gì tốt đẹp nên tôi từ chối, thế nhưng lập tức, chị ta chìa ra một phong thư và nói rằng:

- Trong đây có tất cả những gì mà cô cần biết và chắc chắn cũng rất muốn biết. Có lẽ cô sẽ phải cảm ơn tôi sau khi nhìn thấy những thứ trong này.

Câu gợi mở của người đàn bà đã khơi gợi trí tò mò trong tôi. Tôi đồng ý cho chị ta vào nhà.

Chị ta nhìn ngó xung quanh căn hộ của chúng tôi là liên tục cười. Sau cùng chị ta đặt ánh mắt vào thằng nhỏ đang nằm trong nôi và nghiêm nét mặt lại. Thấy tôi có vẻ khó chịu và lo lắng, chị liền cất giọng:

- Cô yên tâm, tôi sẽ không làm hại hai mẹ con cô đâu, chỉ là tôi khá bất ngờ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nói xong, chị ta ngồi xuống ghế và đặt phong thư lên bàn, hất cằm ý giục tôi xem. Xé phong thư, tôi khá bất ngờ khi trong đó là hàng xấp ảnh có mặt chồng tôi, anh bên cạnh 3 đứa nhỏ và có mặt cả người đàn bà đó. Họ cười nói hạnh phúc, ăn uống, đi du lịch và sống chung với nhau như một gia đình. Cuối những xấp ảnh là một tờ giấy đăng ký kết hôn có tên chồng tôi!

Tôi choáng váng và nước mắt bắt đầu rơi vì hiểu ra điều gì đó. Qua người phụ nữ lạ mặt tôi biết được chồng đã có gia đình trước khi đến với tôi và chị ta chính là vợ hợp pháp của anh. Anh đã có 3 đứa con và đó là lý do mỗi cuối tuần anh thường vắng mặt ở nhà để sang nước ngoài, trở về với gia đình đúng nghĩa của anh. Chị ta nói đã nhiều lần đích thân đi xử lý các hệ quả của chồng nhưng tôi là người khiến chị bất ngờ nhất vì có con với anh còn những người phụ nữ khác thì không.

Những người thân của anh xuất hiện trong đám cưới chúng tôi chỉ là những "diễn viên" được anh thuê để đóng thế chứ không ai là thật cả. Khi tôi bày tỏ không tin về những gì chị ta nói, chị lập tức gọi video call, phía bên kia là hình ảnh người chồng của tôi đã có mặt tại căn nhà hạnh phúc của họ, đang chơi với lũ trẻ. Tôi dường như chết lặng.

Anh trở về sau chuyến "công tác", không gian trong căn nhà dường như đã từng rất hạnh phúc thì nay nặng trĩu đến lạ thường. Anh xin lỗi cũng chỉ vì yêu tôi quá nhiều nên đã giấu giếm tất cả, anh hy vọng tôi có thể tha thứ và làm lại cuộc đời bên một người khác.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thế nhưng điều tôi không thể chấp nhận được rằng khi nói chia tay với tôi, anh ngỏ ý giành quyền nuôi thằng nhỏ. Anh nói sẽ cho tôi 5 tỷ với điều kiện ra đi mà không mang theo con. Lý do được anh đưa ra là anh sẽ mang con sang nước ngoài để vợ cả chăm sóc, chị ta cũng đã đồng ý. Anh có đủ điều kiện kinh tế để cho thằng bé một cuộc sống tốt còn tôi thì không. Ở ngưỡng tuổi 25, tôi không có tiền, bao năm qua không có việc làm nên không thể cho con cuộc sống tốt bằng anh. Bên cạnh đó, anh nói:

- Thằng nhỏ là con trai, sẽ tốt hơn nếu anh nuôi dưỡng nó vì con trai lớn lên cần sự đồng hành và dạy dỗ của bố.

Câu nói khiến tôi bật cười vì người như anh mà mong dạy dỗ con tốt được ư? Thế nhưng quả thực bây giờ tôi cũng chẳng có gì để nuôi con, cho con một cuộc sống tốt bằng anh cho nó? Chẳng lẽ cuộc sống của tôi tưởng chừng như viên mãn giờ đây mất tất cả, cả cốt nhục mà mình đẻ ra cũng không được quyền nuôi dưỡng?

Tâm sự từ độc giả baochau...@gmail.com

Chia tay có thể giải thoát cả hai nhưng ảnh hưởng lớn nhất tới sức khoẻ và tinh thần sẽ thuộc về phía những đứa trẻ. Điều này khiến ai cũng phải công nhận.

Và để nuôi một đứa trẻ không chỉ cần tình yêu thương mà kinh tế có ý nghĩa vô cùng to lớn. Chính vì thế để đi đến quyết định giành quyền nuôi con với bạn trai, người phụ nữ phải khẳng định được kinh tế vững chắc của bản thân có thể nuôi dưỡng con thật tốt.

Bên cạnh đó cũng có sự khác biệt khi những đứa con được sống với cha so với mẹ.

- Đầu tiên, tính cách đứa trẻ trở nên bướng bỉnh hơn sau tách mẹ

Trong gia đình, người mẹ thường đại diện cho hình ảnh phụ nữ dịu dàng, ân cần và chu đáo. Họ sẽ chăm sóc cuộc sống hàng ngày của con cái và dành cho chúng tình yêu thương nhất. Nếu một đứa trẻ thiếu sự đồng hành của mẹ trong thời thơ ấu, tính cách của bé thường sẽ trở nên mạnh mẽ và nặng nề hơn.

Bởi vì chúng không được trải nghiệm sự ấm áp của tình mẫu tử nên khó có thể truyền "hơi ấm" cho người khác. Những đứa trẻ như vậy có thể dễ dàng tạo quá nhiều áp lực tâm lý cho bản thân và cuộc sống sẽ thiếu rất nhiều niềm vui.

- Những đứa trẻ buộc phải sống xa bố luôn cảm thấy bất an

Trong thời thơ ấu của trẻ, cha có một vai trò rất quan trọng. Ông không chỉ có thể khiến trẻ em cảm thấy an toàn, mạnh mẽ, mà còn giúp chúng hiểu thế giới từ mọi cấp độ khác và giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của chúng. Con trai đặc biệt thích hợp sống với bố, và cách dạy của người cha sẽ khiến đứa trẻ trở nên dũng cảm và độc lập hơn.

Nếu một đứa trẻ thiếu sự chăm sóc của cha trong thời thơ ấu, cả bé trai và bé gái sẽ thiếu cảm giác an toàn. Tính cách sẽ có lòng tự trọng tương đối thấp, hèn nhát khi gặp sự cố và thậm chí sợ hòa đồng với người khác.

Mẹ vợ đêm nào cũng vác gối sang đòi ngủ chung, nghe lý do con rể sợ hãi đòi ly hôn vợ
Sau nhiều lần cảm thấy quá bất tiện, vợ chồng tôi đã gặng hỏi mẹ lý do.

Tâm sự người mẹ

Phan Nguyễn (Ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm