Cuối tuần mời đồng nghiệp đến chơi, chồng đi công tác về phát hiện 1 thứ trên giường khiến tôi đỏ ửng mặt

Ngày 15/04/2023 19:03 PM (GMT+7)

Tiếng con trai hét lớn từ trong phòng ngủ khiến chồng tôi chạy như bay vào xem còn tôi thì ấp úng chưa biết nói gì.

Tôi và chồng là bạn chung từ cấp 3. Sau khi lăn lộn ngoài thành phố để lập nghiệp chúng tôi gặp lại nhau và có những điểm tương đồng nên nhanh chóng hòa hợp, về chung một nhà. Chính vì thế trong tất cả mọi chuyện cả hai đều rất thuận, hiểu rõ đối phương và không bao giờ có chuyện ghen tuông mù quáng hay cũng chưa ai từng nghĩ đến chuyện làm điều sai trái với nửa kia.

Thế nhưng sau câu chuyện xảy ra vào cuối tuần trước tôi đã hoàn toàn mất điểm trong mắt chồng và khiến anh thẳng thắn tuyên bố sẽ cho tôi cơ hội và theo dõi tiếp những biểu hiện không thật lòng ở tôi.

Câu chuyện là cuối tuần trước chồng tôi đi công tác Sài Gòn 2 ngày, sáng thứ 7 đi và chiều chủ nhật bay về. Tôi chủ động nói trong khoảng thời gian này sẽ cùng con về nhà bà ngoại ở cách đó 10 cây số để chơi. Tuy nhiên chuyện lại không như ý muốn khi một vài người bạn đồng nghiệp ở cơ quan lại ngỏ ý muốn đến nhà tôi chơi kết hợp bàn chiến dịch quảng cáo cho tháng sắp tới của công ty vì từ hồi tôi mua nhà mới họ chưa có dịp tới chơi.

Cuối tuần mời đồng nghiệp đến chơi, chồng đi công tác về phát hiện 1 thứ trên giường khiến tôi đỏ ửng mặt - 1

Chính vì thế tôi cũng không kịp tin tức gì cho chồng mà chỉ bắt xe cho con trai 10 tuổi tự sang nhà bà ngoại để chơi còn mẹ ở nhà đón đoàn khách đồng nghiệp có cả trai lẫn gái. Nhóm đồng nghiệp cùng tổ với tôi có cả người lớn tuổi, người đã có gia đình và trai tân gái tân. Thế nên mọi người đều rất vui vẻ, hòa đồng, gọi lẩu về nhà ăn và có uống chút bia.

Khi mọi người đã no nê, say sưa, tôi chủ động mời họ ở lại nghỉ trưa chiều mới về vì lái xe trong tâm thế xay xỉn không hề an toàn. Có khoảng chừng 7-8 người nên tôi cũng không nhớ rõ ai nằm đâu, nằm phòng nào vì nhà tôi có 2 phòng, 1 phòng vợ chồng và 1 phòng của con trai. Tiễn đoàn khách ra về vào buổi chiều chủ nhật, tôi cứ nghĩ mọi thứ bình thường cho đến khi buổi tối hôm đó cả chồng và con trai tôi trở về nhà, cậu con trai từ trong phòng ngủ của bố mẹ cất tiếng vọng lớn:

- Mẹ ơi cái gì đây? Của ai đánh rơi trên giường của bố mẹ vậy?

Nghe thấy thế, cả hai vợ chồng tôi chạy vào xem thì phát hiện ra một chiếc ví. Tôi nhanh trí nói:

- À chắc chắn là chiếc ví của đồng nghiệp mẹ đã đánh rơi đó mà, để mẹ xem xem là của ai mai mẹ mang trả.

Cuối tuần mời đồng nghiệp đến chơi, chồng đi công tác về phát hiện 1 thứ trên giường khiến tôi đỏ ửng mặt - 2

Vừa mở chiếc ví ra là hình ảnh một chiếc bao cao su trong chiếc ví lộ ra khiến tôi chợt đứng hình mất vài giây xen lẫn đỏ cả mặt. Chồng tôi cũng nhanh chóng cầm lấy chiếc ví và xem kĩ:

- Sao em lại để cho ai nằm trên giường của vợ chồng mình mà lại còn rơi ví có cả bao cao su thế này?

May mà chiếc bao cao su còn chưa được sử dụng chứ không thì tôi bị chồng nghi ngờ lớn. Anh nói tôi cất đi và mai mang trả lại cho chủ. Tuy nhiên cũng không quên nhắc nhở tôi không được để chuyện này xảy ra lần tiếp theo vì anh không thích điều đó.

Tuy nhiên điều đáng bàn nhất chính là ở cậu con trai tôi, nó lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc bao cao su là như thế nào. Nó liên tục hỏi:

- Mẹ ơi bao cao su là gì ạ? Bao cao su để làm gì? Con có chơi được bao cao su hay không?

Vợ chồng tôi cứng họng và cũng chưa biết trả lời con thế nào?

Cuối tuần mời đồng nghiệp đến chơi, chồng đi công tác về phát hiện 1 thứ trên giường khiến tôi đỏ ửng mặt - 3

Tâm sự từ độc giả maimia...@gmail.com

Ứng xử thế nào khi con hỏi về bao cao su?

Tình trạng quan hệ tình dục sớm ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia, thậm chí là ở cả Việt Nam. Độ tuổi lần đầu quan hệ được cho là khi trẻ đang ở độ tuổi trung học. Tuy nhiên, ở độ tuổi này trẻ thường có rất ít các kiến thức về an toàn tình dục do tâm lý còn e ngại của bố mẹ khi giáo dục, dẫn tới hành động xấu hổ của trẻ khi đi mua bao cao su về sử dụng.

Đáng báo động hơn, hành động và suy nghĩ xấu hổ đó chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nạo phá thai hay mắc các bệnh về truyền nhiễm ở trẻ tăng cao, hoặc các cô/cậu mới ở ngưỡng 17, 18 tuổi đã làm cha, làm mẹ.

Vì thế, để những đứa con còn đang độ tuổi đi học của mình không mắc phải những tình huống oái oăm trên, cha mẹ hơn ai hết chính là người giáo dục cho trẻ những kiến thức, kĩ năng sống về an toàn tình dục. Hãy trả lời thẳng với trẻ về bao cao su, thuốc tránh thai, quan hệ như thế nào để an toàn và không lây bệnh theo cấp độ tuổi tăng dần. Nghĩa là khi con còn nhỏ thì giáo dục những kiến thức cơ bản, nền tảng về tình dục, giới tính, khi con lớn dần thì giáo dục kĩ càng, chuyên sâu hơn để bé hiểu chính xác.

Ngoài ra, cha mẹ có thể giáo dục thực tiễn cho trẻ bằng việc cho bé xem sách giáo dục giới tính. Mới đọc thì thấy ghê nhưng khi đọc hết thì cũng bình thường, cũng giống như việc con phải lớn lên từng ngày.

Việc cha mẹ giải thích chính xác bao cao su là gì, nó có tác dụng như thế nào là điều tốt và nên làm bởi như thế trẻ có thể hết tò mò và hiểu đúng về ý nghĩa của chúng. Ngược lại, nếu cha mẹ né tránh, trẻ vẫn sẽ tò mò và sẽ "giải thoát" bằng cách tự tìm hiểu. Nếu tìm hiểu sai cách có thể đi đến những hành động sai lầm.

Bên cạnh đó, nếu vô tình phát hiện con cái có bao cao su, cha mẹ nên bình tĩnh nói chuyện với con chứ không nên la mắng hoặc gán tội cho trẻ. Qua cuộc nói chuyện, hãy cung cấp thêm cho trẻ những kiến thức về an toàn tình dục.

Ham muốn tình dục ở lứa tuổi vị thành niên là ham muốn tự nhiên, không ai có thể ngăn cấm. Thay vì tìm cách cấm đoán thì người lớn nên cung cấp cho giới trẻ những kiến thức để tự bảo vệ mình.

Con hỏi cần quan hệ mấy phút, chồng DV Kim Ngân đáp vừa hay lại thông minh
Không ít các ông bố bà mẹ gặp phải những câu hỏi tế nhị này của con ở lứa tuổi dậy thì nhưng phản ứng như thế nào mới nên đúng.

Sao Việt và Con

Phan Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con tuổi dậy thì