Hai đứa trẻ bị y tá trao nhầm, 10 năm sau rơi vào bi kịch khi cả 2 gia đình chỉ muốn giành nuôi đứa trẻ xinh đẹp học giỏi

Ngày 16/07/2023 14:30 PM (GMT+7)

Chỉ một hành động đã khiến người cha mòn mỏi đi tìm con suốt 10 năm nhận về tấn bi kịch còn đau lòng hơn trước.

Trao nhầm con đã là tấn bi kịch cho hai gia đình. Ngay cả khi đã tìm thấy con mình nhưng chỉ vì nóng ruột, đau khổ cộng thêm sự thiếu khéo léo tinh tế, nhiều bố mẹ còn khiến 2 đứa trẻ vô tội bị tổn thương.

Mọi việc bắt đầu từ năm 1986, khi đôi vợ chồng nhà họ Thạch đến một thành phố định cư làm ăn. Nhờ khả năng nhanh nhạy, tháo vát, 2 vợ chồng từ mở một cửa hàng quần áo đã nhanh chóng ăn lên làm ra, thống lĩnh trị trường may mặc ở khu vực này. Hạnh phúc càng nhân đôi khi sau đó, vợ Thạch mang bầu và hạ sinh con gái là Mạnh Quyên. Vì có điều kiện kinh tế nên mọi điều tốt nhất cặp vợ chồng họ Thạch đều dành hết cho con gái nhỏ.

Hai đứa trẻ bị y tá trao nhầm, 10 năm sau rơi vào bi kịch khi cả 2 gia đình chỉ muốn giành nuôi đứa trẻ xinh đẹp học giỏi - 1

Chỉ lạ một điều, càng lớn Mạnh Quyên càng không giống bố mẹ, trong khi 2 vợ chồng nhà Thạch chỉ cao 1m6 và 1m55, mắt 2 mí to tròn thì cô con gái lại cao vỏng lên, đôi mắt một mí, nhỏ xíu. Ban đầu, khi bị hàng xóm dèm pha con không giống bố mẹ, anh Thạch bỏ ngoài tai, nhưng khi con gái lên 10 tuổi anh mới thực sự bị lay động vì những lời nhận xét ra vào của hàng xóm. 

Vợ Thạch cảm thấy buồn lòng khi nghe chồng chất vấn, vì bản thân cô luôn chung thủy với chồng. Trước những nghi ngờ nghiêm túc của chồng "Em không thấy rằng Mạnh Quyên thật sự không giống chúng ta hay sao?", đã khiến vợ Thạch lung lay, hoài nghi về một điều gì đó. Cô biết rằng, nếu không giải quyết triệt để vấn đề này, gia đình cô sẽ có nguy cơ tan vỡ. 

Mạnh Quyên có đôi mắt 1 mí nhỏ xíu

Mạnh Quyên có đôi mắt 1 mí nhỏ xíu

Người chồng họ Thạch.

Người chồng họ Thạch.

Người vợ họ Thạch.

Người vợ họ Thạch.

Nói là làm, hai vợ chồng nhà Thạch âm thầm đưa con gái Mạnh Quyên lên Bắc Kinh để làm xét nghiệm ADN. Sợ con gái tổn thương, anh Thạch chỉ nói rằng đưa con đi khám tổng quát, có lấy máu khiến bé gái 10 tuổi không hề nghi ngờ. Chỉ 1 tuần sau, khi nhìn kết quả xét nghiệm ADN trên tay, 2 vợ chồng họ Thạch sốc nặng như sét đánh ngang tai: Mạnh Quyên hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với hai vợ chồng. Vậy con gái ruột của họ đang ở đâu?

Vì quá sốc với những gì đang xảy ra trước mắt, chưa kể tình yêu và công nuôi dưỡng con gái suốt 10 năm trời, giờ phát hiện con không phải con ruột khiến anh Thạch nóng ruột, chỉ mong tìm bằng được con ruột của mình.

Bệnh viện đã trao nhầm con của họ cách đây 10 năm

Bệnh viện đã trao nhầm con của họ cách đây 10 năm

Cặp đôi quay lại bệnh viện nơi vợ Thạch từng sinh con cách đây 10 năm. Vào thời điểm đó, bệnh viện có một sự cố nhỏ nên toàn bộ trẻ sinh trong ngày đó được đưa đến phòng chung, nuôi dưỡng trong 3 ngày. Chính sự kiện đó đã khiến vợ chồng Thạch lạc mất con gái ruột.

Vào ngày vợ Thạch sinh con, có 8 bà mẹ cùng sinh con ở viện, sau khi loại trừ các yếu tố, cặp đôi đã tìm được sản phụ họ Đoàn cũng sinh con gái cùng ngày, cùng phòng. Nhờ địa chỉ ghi trên hồ sơ sinh, cặp đôi đã tìm về làng ở Lâm Phần, Sơn Tây.

Người phụ nữ họ Đoàn có vẻ ngoài y hệt con gái ruột Mạnh Quyên

Người phụ nữ họ Đoàn có vẻ ngoài y hệt con gái ruột Mạnh Quyên

Khi đến nơi, cả hai đứng một lúc lâu bên ngoài cửa hàng tạp hóa của người phụ nữ họ Đoàn, một lúc sau, anh Thạch lấy hết can đảm vào hỏi mua thuốc lá. Vừa nhìn thấy bà Đoàn, anh Thạch đã dám khẳng định đây mới là mẹ ruột của Mạnh Quyên vì cả hai giống nhau như tạc từ một khuôn.

Dù vậy, anh Thạch không dám nói sự thật, chỉ dám hỏi han về cuộc sống con cái của họ Đoàn. Thật bất ngờ khi, họ cũng có một cô con gái tên Kim Tử, đang đi học nên vắng nhà. Đến đây, cặp vợ chồng đã run rẩy hết chân tay vì biết họ sắp được gặp con gái ruột của mình.

Kim Tử có đôi mắt 2 mí, to tròn giống người vợ nhà anh Thạch

Kim Tử có đôi mắt 2 mí, to tròn giống người vợ nhà anh Thạch

Cả hai tìm đến trường, đúng giờ tan học, giữa đám đông náo nhiệt, họ nhanh chóng nhận ra con gái ruột Kim Tử của mình đang vui vẻ đi bộ về nhà. Kim Tử có đôi mắt to tròn, 2 mí, nước da trắng giống hệt như mẹ ruột. Cả hai chỉ biết đến trường thường xuyên, nhìn ngắm con gái từ xa mà chưa biết mở lời sao cho gia đình họ Đoàn hiểu chuyện.

Cuối cùng, bệnh viện trao nhầm con đã đứng ra nhận trách nhiệm, đã đến nhà họ Đoàn cùng vợ chồng họ Thạch để trao đổi mọi chuyện. Vợ Đoàn vô cùng sốc với điều này, cô như con gà mái xù lông bảo vệ con, cầm chổi đuổi tất cả mọi người ra khỏi nhà. Sau khi anh Đoàn quay về nhà, mọi chuyện càng trở nên rối ren.

Hai đứa trẻ bị y tá trao nhầm, 10 năm sau rơi vào bi kịch khi cả 2 gia đình chỉ muốn giành nuôi đứa trẻ xinh đẹp học giỏi - 8

Hai đứa trẻ bị trao nhầm

Hai đứa trẻ bị trao nhầm

Gia đình họ Đoàn không mong muốn đổi lại con vì Kim Tử được họ coi như "vàng mười" trong nhà. Họ Đoàn có 3 người con trai nhưng chỉ có nhà Đoàn sinh được con gái, 2 anh em kia của anh sinh con trai nên nghiễm nhiên Kim Tử được coi là công chúa nhỏ trong nhà. Hơn nữa, điều kiện kinh tế của nhà họ Đoàn không hề thua kém họ Thạch nên dư sức lo cho Kim Tử một cuộc sống đầy đủ.

Dù vậy nhưng khi nghĩ về con gái ruột Mạnh Quyên, họ cũng mất ăn mất ngủ vì thương con. Gia đình 2 bên chưa thể chấp nhận được sự thật, trong khi họ Thạch nóng lòng muốn đổi con thì họ Đoàn vẫn dùng dằng, ông bà nội ngoại của Kim Tử khóc hết nước mắt khi biết sự thật, họ thương đứa cháu gái vàng bạc dày công nuôi dưỡng yêu thương bấy lâu nay.

Gia đình họ Đoàn không chấp nhận nổi sự thật

Gia đình họ Đoàn không chấp nhận nổi sự thật

Đoàn Vệ Kiện đau khổ khi biết sự thật

Đoàn Vệ Kiện đau khổ khi biết sự thật

Thời gian có hạn, cuối cùng cặp vợ chồng họ Đoàn đã đến bệnh viện, cùng với nhà họ Thạch trao đổi việc trao đổi con. Cả hai bên đã đồng ý làm xét nghiệm ADN lần nữa, kết quả không nằm ngoài dự đoán, bệnh viện đã trao nhầm con của họ cách đây 10 năm. Bệnh viện đã quyết định bồi thường cho hai gia đình, mỗi bên 30.000 nhân dân tệ nhưng số tiền không thể nào bù đắp được.

Hai gia đình bí mật không cho 2 con gái biết chuyện, chỉ đơn giản là cho cả hai gặp gỡ, vun đắp tình cảm gia đình. Nhưng trẻ con vốn nhạy cảm, Mạnh Quyên phát hiện bố mẹ không còn yêu thương cô bé kể từ sau chuyến đi lên Bắc Kinh, một lòng chỉ quan tâm đến Kim Tử, có đồ ngon của lạ gì đều gắp cho Kim Tử.

Dùng dằng mãi đến năm 2001, một cuộc trao đổi căng thẳng đã diễn ra tại nhà họ Đoàn, anh Thạch và vợ chỉ một lòng muốn giành lại con gái ruột, buột miệng nói "Anh nên đổi con gái lại đi, bây giờ các cháu đang học lớp 4, đổi trường dễ dàng, con có thể học thêm rèn luyện kiến thức được". Sự vô tâm tính toán điểm trác của nhà Thạch chạm đến sự tự ái của gia đình họ Đoàn, họ cho rằng trong khi họ lo lắng đến cuộc sống của 2 con gái sau khi trao đổi thì gia đình họ Thạch chỉ quan tâm điểm số của con cái.

Hai gia đình tổ chức gặp gỡ nhiều lần để làm tư tưởng cho con cái

Hai gia đình tổ chức gặp gỡ nhiều lần để làm tư tưởng cho con cái

Mạnh Quyên đã ngầm hiểu ra mọi chuyện

Mạnh Quyên đã ngầm hiểu ra mọi chuyện

Căng thẳng dâng lên, họ Đoàn không muốn trả con khiến anh Thạch đã tuyên bố "tôi trả cho anh 500.000 nhân dân tệ, hãy trả con gái ruột cho tôi", nhà họ Đoàn cũng tức giận đáp trả "Tôi cũng trả cho anh 5 trăm vạn tệ, anh mang Mạnh Quyên về nhà đi, con ai người ấy nuôi". 

Chu Ái Xuân bên con gái ruột

Chu Ái Xuân bên con gái ruột

Kim Tử cũng dần hiểu ra mọi chuyện

Kim Tử cũng dần hiểu ra mọi chuyện

Mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết xong xuôi vì hành động quá khích của Thạch Lượng Phi

Mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết xong xuôi vì hành động quá khích của Thạch Lượng Phi

Thấy nhà họ Đoàn không có ý muốn trả lại Kim Tử, Thạch Lượng Phi đã làm đơn kiện lên tòa án, đòi lại con gái ruột, hành động này của anh đã vô tình làm tổn thương 2 đứa nhỏ. Mạnh Quyên hiểu ra mình không phải là con ruột của nhà họ Thạch, bố mẹ không còn đối xử tốt như trước nên dần chán ghét bố mẹ nuôi, một lòng muốn về với bố mẹ ruột. Trong khi đó, Kim Tử cũng sợ hãi phải xa bố mẹ Đoàn nên nhiều khi nửa đêm vẫn chạy vào phòng bố mẹ nuôi khóc lóc đòi ngủ cùng.

Hành động của Thạch Lượng Phi như giọt nước tràn ly khiến hai nhà càng khó ngồi nói chuyện với nhau. Giờ đây, họ Thạch đau khổ khi cả 2 cô con gái đều không còn ở cạnh, chỉ mong thời gian có thể làm thay đổi tất cả, anh ước rằng giá như không có sự trao nhầm con thì gia đình anh đã không phải sống khổ sở như hiện tại.

Có rất nhiều câu chuyện trao nhầm tương tự như trường hợp của 2 gia đình họ Thạch - Đoàn, gây ra không ít vết thương tâm lý cho trẻ. Theo các chuyên gia, khát vọng đoàn tụ của các bậc cha mẹ hay của đứa con bị trao nhầm là có thật. Thế nhưng, đây cũng là vấn đề rất tế nhị. Việc khởi kiện để đòi con có thể sẽ gây tổn thương tâm lý cho trẻ.  Việc nhận lại con hay không là do tình cảm, không nên cậy nhờ cơ quan pháp luật mà để các gia đình tự thương lượng. 

Vì vậy 2 gia đình nên dùng thời gian và tình cảm để hóa giải tâm lý, dần dần đưa trẻ về đúng gia đình, tránh nóng vội, bộc trực gây hậu quả cho tâm lý con trẻ. Trong thời gian này, hai gia đình cần cho các con gặp gỡ, vui chơi cùng nhau nhiều hơn, đồng thời tạo điều kiện để các con tiếp xúc với môi trường gia đình bố mẹ đẻ để hạn chế thấp nhất những khủng hoảng tâm lý cho con trẻ. Thời gian này có thể kéo dài một hoặc nhiều tháng, thậm chí lâu hơn. Điều này cần sự cố gắng của người lớn chứ không nên quá vội vàng.

Ngoài ra, không nên so sánh về mặt kinh tế hay cuộc sống của hai gia đình mà nên hướng con theo suy nghĩ cảm thấy may mắn vì các con có thêm một người bạn cùng ngày tháng năm sinh, có thêm bố mẹ. Kể cả khi các con đã chấp nhận gia đình mới rồi thi thoảng vẫn nên cho các con giao lưu cùng nhau, tổ chức sinh nhật cho các con, để chúng thấy rằng chúng hạnh phúc hơn nhiều đứa trẻ khác khi có 2 người bố, 2 người mẹ và các cô dì chú bác.

Những đứa trẻ bị trao nhầm và cha mẹ đẻ quyết không nhận lại vì lý do bất ngờ
Sau những lần thăm hỏi không thành công, chị Sophie đã quyết định không nhận lại con gái ruột bị trao nhầm.

Vụ trao nhầm con ở bệnh viện

Bảo Chi - Dịch từ Toutiao
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con