Con trai 19 tuổi qua đời, mẹ già 51 tuổi thả cửa có bầu song thai sinh thêm con, lúc lên bàn sinh mới hối hận tột cùng

Ngày 27/12/2023 14:30 PM (GMT+7)

Con trai duy nhất qua đời khiến người mẹ 51 tuổi ôm nỗi đau, khát khao có thêm con để tránh khỏi cảnh cô độc tuổi già, nhưng lại suýt phải trả giá đắt trong phòng cấp cứu.

Bất cứ cặp vợ chồng nào sau khi kết hôn, đích đến của họ cũng đều là những đứa trẻ. Con cái được coi là tài sản quý giá nhất của đời người, tiền tài vật chất cũng chẳng thể nào sánh bằng điều đó. Nhưng không phải ai cũng trọn vẹn có con cái ở bên đến cuối cuộc đời, nhiều người không may mắn "lá vàng tiễn lá xanh", sống cảnh cô quạnh khi về già, mất hết phương hướng cuộc đời.

Một bà mẹ 51 tuổi ở Liêu Ninh,Trung Quốc cũng rơi vào hoàn cảnh đau lòng như vậy, mong muốn tuổi già có chút bấu víu nên người mẹ này đã đánh cược mạng sống để có bầu thêm lần nữa. Đằng sau cuộc sinh nở cận kề cái chết, là nỗi đau không phải ai cũng thấu hiểu được.

Bà Lục được chuyển vào viện trong tình trạng nguy kịch

Bà Lục được chuyển vào viện trong tình trạng nguy kịch

Người mẹ dũng cảm đó là bà Lục Phương Cầm, sống ở thành phố Thẩm Dương, Liêu Ninh. Năm nay bà Lục đã bước sang tuổi 67, làm mẹ của 2 cô công chúa sinh đôi 16 tuổi. Cách đây 16 năm, ca sinh nở của bà gây chấn động truyền thông Trung Quốc, vì một bà mẹ đã 51 tuổi nhưng vẫn mang bầu tự nhiên, sinh thêm con ở tuổi đã quá lứa lỡ thì.

Ngày 9/5/2006, tại Khoa Sản bệnh viện Shengjing ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bà Lục đang mang bầu song thai 33 tuần, được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Qua khai thác thông tin gia đình, các bác sĩ giật mình khi biết bà Lục không thể nằm ngửa 1 tháng qua, không thể ngủ và khó thở.

Mọi cuộc kiểm tra sức khỏe của sản phụ nhanh chóng diễn ra, bà Lục được kết luận mắc bệnh tim, cao huyết áp, phù nề, tiền sản giật... những căn bệnh này đều có nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi nên một cuộc báo động đỏ toàn bệnh viện được kích hoạt...

Nhiều người băn khoăn không hiểu vì sao, bà lục đã U60, từng sinh đẻ bà hiểu được chuyện mang bầu khi đã lớn tuổi là cực kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn cố tình mang thai song sinh. Hóa ra, đằng sau là lý do khiến tất cả mọi người phải nín lặng.

Bà Lục từng có một gia đình hạnh phúc bên người chồng hiền lành, tốt bụng. Họ sinh được một cậu con trai đặt tên Lý Phong, cuộc sống bình an trôi qua mỗi ngày. Nhưng số phận luôn khắc nghiệt, năm Lý Phong 19 tuổi, khi đang là sinh viên đại học với hoài bão lớn lao, em qua đời vì cứu một nữ sinh đuối nước. Cứu được người nhưng Lý Phong không may mắn ra đi, để lại khoảng trống trải vô cùng lớn cho bố mẹ già.  

Bà Lục cùng chồng suy sụp hoàn toàn, nhất là mỗi dịp lễ tết trong năm. Căn nhà trống vắng chỉ có 2 vợ chồng già khiến nỗi đau càng thêm cô quạnh. Không muốn cuối đời phải sống trong cảnh như vậy, bà Lục đã quyết định mang bầu, sinh thêm con cho tuổi già thêm ý nghĩa, mong muốn cuộc đời của con trai Lý Phong được tiếp tục.

Sản phụ 51 tuổi mắc bệnh suy tim, cao huyết áp, tiền sản giật

Sản phụ 51 tuổi mắc bệnh suy tim, cao huyết áp, tiền sản giật

Bà Lục chỉ nghĩ đơn giản rằng, phụ nữ khác cũng mang bầu sinh nở được thì bà cũng có thể làm được, nói là làm, bà Lục mang song thai ở tuổi 51, khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng niềm vui ban đầu nhanh chóng thay bằng sự thay đổi kinh hoàng của cơ thể, tâm sinh lý cũng nhưng những khó khăn trong quá trình mang bầu mà người mẹ lớn tuổi này phải chịu đựng.

Người mẹ 51 tuổi kể lại những trải nghiệm không thể mệt mỏi hơn khi mang bầu, bà luôn khó chịu, trằn trọc không thể ngủ được, bà chẳng thể nằm ngửa, cũng không thể lật được người. Việc thiếu ngủ kèm theo những phát triển của thai nhi khiến người mẹ già suy nhược cơ thể, làm bệnh tim ngày càng trầm trọng, khó thở. Trong suốt quá trình nằm viện, bà Lục nhiều lần than mệt mỏi, không thở nổi, choáng váng. 

Con trai 19 tuổi qua đời, mẹ già 51 tuổi thả cửa có bầu song thai sinh thêm con, lúc lên bàn sinh mới hối hận tột cùng - 3

Vốn dĩ có sẵn căn bệnh suy tim trong người nên sức khỏe của bà Lục nhanh chóng diễn biến xấu, khiến toàn bộ ê kíp bệnh viện vào cuộc. Bệnh viện hội chẩn yêu cầu mổ lấy thai gấp, nhưng bà Lục kiên quyết từ chối mổ lấy thai vì lý do: Ngày sinh của 2 con gái nhỏ lại đúng vào mất của con trai đầu.

Các bác sĩ điều trị cho bà Lục cho biết, tuần thai từ 32 đến 34 là thời điểm gây áp lực nặng nhất lên tim người mẹ, nếu người mẹ bình thường, ổn định tim mạch thì các con có thể chờ đủ ngày tháng sẽ chào đời. Tuy nhiên, tình trạng của người mẹ cao tuổi này ngày càng tồi tệ hơn, nếu không chấm dứt thai kỳ có thể khiến 2 em bé chết lưu trong bụng mẹ.

Chồng bà Lục là ông Lý Công Minh đau đáu về tình trạng của vợ, lo sợ 2 con chào đời sớm không khỏe mạnh. Dù vậy ông cũng đặt an toàn tính mạng của vợ con lên đầu nên theo ý kiến của các bác sĩ. Chỉ 1 ngày sau đó, bà Lục có dấu hiệu suy tim, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, ngay lập tức phẫu thuật lấy thai nhi cho sản phụ 51 tuổi.

Hai bé sinh đôi có thể bị chết lưu nếu không được đưa ra ngoài

Hai bé sinh đôi có thể bị chết lưu nếu không được đưa ra ngoài

Đội ngũ chuyên gia phẫu thuật cho bà Lục đã chọn gây mê toàn thân thay vì gây tê cục bộ, vì gây tê bệnh nhân sẽ tỉnh táo, tinh thần hồi hộp vô tình có thể gây áp lực lên tim, ảnh hưởng đến ca phẫu thuật. Tuy nhiên, gây mê toàn thân cũng là một vấn đề lớn, thai nhi phải được lấy ra ngoài trong 5 phút, nếu quá 5 phút thuốc mê đi vào tuần hoàn máu của mẹ có thể xâm nhập vào tuần hoàn của thai nhi, gây suy hô hấp ở trẻ sơ sinh.  Chính vì vậy, 5 phút là thời gian vàng để đảm bảo cuộc phẫu thuật sinh mổ của bà Lục được thành công.

Ca phẫu thuật của bà Lục được quan tâm đặc biệt ở thời điểm đó, cuối cùng với sự nỗ lực của y bác sĩ bệnh viện, sản phụ 51 tuổi đã hạ sinh thành công 2 bé gái vào ngày 12/5/2006. Cặp song sinh của bà Lục lần lượt có cân nặng 1900 gram và 1700 gram, nhanh chóng được đưa vào khoa chăm sóc sơ sinh đặc biệt, nuôi trong lồng kính, đeo mặt nạ oxy. Người mẹ lớn tuổi cũng được đẩy vào phòng hồi sức tích cực sau sinh, với những biến chứng đáng sợ của căn bệnh suy tim đang mang trong người.

Con trai 19 tuổi qua đời, mẹ già 51 tuổi thả cửa có bầu song thai sinh thêm con, lúc lên bàn sinh mới hối hận tột cùng - 5

Nhớ lại khoảng thời gian đó, ông Lý đứng ngoài phòng mổ cảm giác như thời gian trôi chậm chưa từng thấy, "Tôi không thể diễn tả được cảm giác chờ đời bên ngoài phòng mổ như nào, tim tôi thắt lại, 2 con tôi thế nào, vợ tôi sẽ ra sao?". Cuối cùng, Thượng đế đã nghe thấy lời cầu nguyện của ông, cứu vớt được sản phụ 51 tuổi qua cơn nguy kịch, 2 con gái cũng phát triển khỏe mạnh.

Nhờ sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, 3 mẹ con bà Lục Phương Cầm đã xuất viện vào ngày 14/6/2006, sau hơn 1 tháng được chăm sóc đặc biệt.

Hai bé gái của bà Lục phát triển tốt

Hai bé gái của bà Lục phát triển tốt

Cùng tình thương và sự cố gắng, bà Lục và ông Lý đã nuôi dưỡng 2 con gái sinh đôi trưởng thành, đến nay cả hai đã 16 tuổi, có thành tích học tập tốt, phát triển khỏe mạnh và hiếu thảo, biết thương yêu phụng dưỡng cha mẹ già. Từng mất mát con trai 1 lần, bà Lục hiểu rằng những hy sinh để có 2 con gái của mình không hề phí phạm một chút nào, cho bà lựa chọn lại bà vẫn đồng ý đánh cược mạng sống để 2 con chào đời.

Chính vì thế, ông Lý bà Lục dồn hết tình yêu thương vào 2 con gái nhỏ, vì lo sợ tuổi già đến gần có thể cuốn họ xa con bất cứ lúc nào nên bà Lý dạy các con làm việc nhà, sống tự lập từ nhỏ. Ngay từ khi 5 tuổi, 2 bé gái đã được mẹ dạy cách nấu cơm, giặt quần áo, quét nhà, vệ sinh cá nhân. Lớn lên, bà Lục dạy các con biết bảo vệ bản thân, sống chan hòa yêu thương lẫn nhau. 

Nhờ sự quan tâm tuyệt vời của bố mẹ, dù khoảng cách tuổi tác 2 thế hệ cách xa nhau nhưng 2 con gái của bà Lục vẫn phát triển tốt, nhận được đầy đủ tình thương của bố mẹ. 

Ca sinh ngàn cân treo sợi tóc của bà Lục đã may mắn thành công

Ca sinh ngàn cân treo sợi tóc của bà Lục đã may mắn thành công

Việc các bà mẹ sinh con ở tuổi 50, 60 không phải là hiếm nhưng câu chuyện của bà Lục Phương Cầm đã gây xúc động nhiều người về tình mẫu tử thiêng liêng. Tuy nhiên, khi tuổi càng cao, sức khỏe giảm sút, việc làm mẹ lần nữa có thể để lại những nguy cơ cho cả mẹ và con. 

Hơn nữa, chuyện nuôi dạy con cái sau khi sinh cũng là vấn đề lớn, không chỉ đảm bảo kinh tế phải đầy đủ mà sự cách biệt tuổi tác, thế hệ quá lớn có thể có tác động tâm lý tiêu cực đến trẻ. Những người cha người mẹ lớn tuổi sinh con khi tuổi đã cao, cũng không biết có thể đồng hành đến khi con trưởng thành hay không, đây cũng là một vấn đề đáng lưu tâm cho những sản phụ cao tuổi đang có ý định sinh em bé.

Mặt khác sinh con đầu lòng là quyền quyết định của hai bên, chỉ cần được sự đồng ý của hai bên là được, tuy nhiên muốn sinh con thứ 2, sinh con thứ 3 cha mẹ cũng nên tham khảo ý kiến của các con mình.

Dù lớn hay nhỏ, các con vẫn nên được tham gia đóng góp ý kiến của mình. Khi đó, con mới có thể cảm nhận được trách nhiệm và tình yêu dành cho em.

Theo Bảo Chi - Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con