Hoa hậu Oanh Yến cứ đụng đầu giường là đẻ, 34 tuổi làm mẹ 6 con, tự trồng rau nuôi cá chăm con

Chi Chi - Ngày 07/08/2022 14:30 PM (GMT+7)

Từng được mệnh danh là hoa hậu nghiện đẻ nhất showbiz, giờ Oanh Yến đã quyết định rời biệt thự trăm tỉ, đưa con về quê sinh sống tại Đồng Nai.

Nếu như nhiều nghệ sĩ Việt khoe nhà khoe xe và biệt thự thì Hoa hậu 8X Oanh Yến không cần khoe cũng luôn đứng vị trí số nhất, số nhì về đường con cái. Cô có tận 6 người con và hiện tại đang làm mẹ vô cùng viên mãn.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2022/images/2022-08-01/hoa-hau-oanh-yen-cu-dung-dau-giuong-la-de-34-tuoi-lam-me-6-con-gio-trong-rau-nuoi-ca-lay-tien-nuoi-c-photo-1-162712406528821-1659343318-675-widthheight.jpg /

Hoa hậu Oanh Yến cứ đụng đầu giường là đẻ, 34 tuổi làm mẹ 6 con, tự trồng rau nuôi cá chăm con - 2

Oanh Yến từng lọt top 15 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, đăng quang Hoa hậu Toàn cầu 2015 tại Philippines.

Được biết, Hoa hậu sinh năm 1986 có 2 cậu con trai với chồng đầu là Henry Nguyễn (sinh năm 2012) và Gia Minh (2015). Sau này, cô tìm được hạnh phúc bên bạn trai mới và sinh liên tiếp 4 con Gia Mỹ (2017), Gia Đức (2018), Như Ý (2019) và Quang Nhật (4/2020). Việc có nhiều con mà lại sinh liên tiếp khiến Hoa hậu Oanh Yến thường bị bạn bè trêu là cô với bạn trai cứ "đụng đầu giường là đẻ". Tuy nhiên, bà mẹ không hề tỏ ra khó chịu mà luôn vui vẻ đón nhận biệt danh ấy.

Bên cạnh đó, điều mà Oanh Yến cảm thấy hạnh phúc nhất là anh Tân Long rất hiền và thương hai con của vợ như con ruột. Bản thân hai bé Henry Nguyễn và Gia Minh cũng rất yêu quý dượng và luôn coi anh như bố của mình. Sống trong một gia đình đông con, nàng hậu luôn cảm thấy mãn nguyện bởi cuộc sống luôn tràn đầy hạnh phúc, các con yêu thương nhau và không có sự phân biệt con chung, con riêng. 

Nàng hậu từng khiến nhiều người trầm trồ khi được bạn trai tặng một căn biệt thự ở Bình Dương, tọa lạc trên mảnh đất rộng 3.200m2, tổng giá trị sau trang trí và nội thất ước tính hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2020, Oanh Yến đã quyết định rao bán căn nhà và cùng gia đình chuyển về sống tại nông trại 40 ha tại quê nhà.

Người đẹp chia sẻ: "Vì không muốn áp lực, mỗi lần sinh con, tôi phải bán một căn nhà. Giờ số nhà của tôi còn ít, không nhiều như trước. Tôi nghĩ nếu sinh thêm nữa, tình cảnh sẽ khó khăn, thậm chí nguy hiểm. Tôi đâu còn nhà hay tài sản gì để bán".

Hình ảnh khác biệt của gia đình Oanh Yến khi sống ở thành phố và về quê.

Hình ảnh khác biệt của gia đình Oanh Yến khi sống ở thành phố và về quê.

Lúc mới về quê, bé út mới chỉ tròn 6 tháng, Oanh Yến cho biết cô phải cần tới 4 vú nuôi hỗ trợ mới có thể chăm được 6 con, đặc biệt là bé Quang Nhật do thiệt thòi không được bú sữa mẹ nên cần nhiều sự quan tâm, chăm sóc hơn.

Tuy nhiên, theo thời gian, các bé cũng lớn dần khiến mẹ Oanh Yến bớt bận rộn hơn. Điều kiện khí hậu ở quê cũng rất tốt, các con có không gian rộng lớn để vui chơi và được thoải mái khám phá môi trường xung quanh. Oanh Yến tâm sự: "Dù đôi lúc nắng cháy da thịt, các con tôi năng động hơn. Các bé nhận biết được nhiều con vật trước đó ít thấy như: trâu, bò, ba ba, cá sấu, chim bồ câu... Tôi còn tập cho các con trồng cây, hái rau, bắt cá. Tôi muốn các con trải nghiệm cuộc sống đa dạng - sung túc ở TP HCM, khổ cực ở nông thôn. Sau này lớn lên, ở môi trường nào, các con cũng có thể thích nghi".

Hoa hậu Oanh Yến cứ đụng đầu giường là đẻ, 34 tuổi làm mẹ 6 con, tự trồng rau nuôi cá chăm con - 4

Hoa hậu Oanh Yến cứ đụng đầu giường là đẻ, 34 tuổi làm mẹ 6 con, tự trồng rau nuôi cá chăm con - 5

Các con của Oanh Yến làm quen với cuộc sống của nông thôn.

Các con của Oanh Yến làm quen với cuộc sống của nông thôn.

Mặc dù gia đình đông con nhưng Oanh Yến luôn tỏ ra là người rất chu toàn trong việc chăm sóc con cái. Cô ưu tiên để con phát triển tự nhiên nhưng không nuông chiều. Vì thế dù có vú phụ chăm bẵm các bé nhưng Oanh Yến vẫn để các con ngủ chung 1 phòng để mọi hoạt động của con vẫn nằm trong tầm mắt của mình.

Từ một người đẹp có cuộc sống sang chảnh, thường xuyên đi du lịch nước ngoài, giờ Oanh Yến nhận ra những giá trị khác khi trở về nông thôn. Oanh Yến giờ đây không khác nào một nông dân thứ thiệt, làn da đen rắn rỏi, quên cả trang điểm, đội nón tỉ mẩn chăm sóc những luống rau, vườn khoai. Đó cũng là cách mà Oanh Yến muốn dạy con được sống trong một môi trường không có điện thoại, internet mà hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận những giây phút giản dị, đầm ấm ở nông trại.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2022/images/2022-08-01/hoa-hau-oanh-yen-cu-dung-dau-giuong-la-de-34-tuoi-lam-me-6-con-gio-trong-rau-nuoi-ca-lay-tien-nuoi-c-dien-mao-hoa-hau-oanh-yen-hau-ban-biet-thu-ve-que--1659343319-810-width780height579.jpg /

Hoa hậu Oanh Yến cứ đụng đầu giường là đẻ, 34 tuổi làm mẹ 6 con, tự trồng rau nuôi cá chăm con - 8

Oanh Yến từng tâm sự giờ cô gầy và đen đến mức bạn bè không nhận ra.

Oanh Yến bộc bạch: "Mỗi sáng thức dậy, tôi đội nón, đi ủng tưới cây, cho gia súc ăn. Tôi nuôi rất nhiều bồ câu, cá, gà và thành công với những mẻ nấm mối đầu tiên. Tôi và bạn trai còn học cách nuôi tằm, làm đông trùng hạ thảo, chăm nấm linh chi. Trước đây ở thành phố, mở mắt dậy tôi phải lo đủ thứ tiền, cuộc sống xô bồ cuốn trôi thời gian. Nhưng về vùng quê, tôi không còn nghĩ nhiều đến tiền bạc. Hôm nay không đi làm, tôi vẫn đủ nguyên vật liệu sống qua ngày, mai ăn rau, ngày mốt bắt gà làm thịt".

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2022/images/2022-08-01/hoa-hau-oanh-yen-cu-dung-dau-giuong-la-de-34-tuoi-lam-me-6-con-gio-trong-rau-nuoi-ca-lay-tien-nuoi-c-118602389_3151439354955242_7690433706607946289_o-1-1659343318-166-width780height1689.jpg /

Hoa hậu Oanh Yến cứ đụng đầu giường là đẻ, 34 tuổi làm mẹ 6 con, tự trồng rau nuôi cá chăm con - 10

Oanh Yến cho biết cô yêu cuộc sống yên bình nơi thôn quê.

Tuy nhiên, khi nghĩ về tương lai của các con, Oanh Yến cho biết sau này, khi ổn định cô vẫn sẽ hướng các con học ở thành phố để có nhiều môi trường phát triển bản thân. Còn lại vợ chồng cô sẽ gắn với mảnh đất này để phát triển nông nghiệp.

Theo các chuyên gia, có 4 lợi ích khi cho trẻ về quê sống mà có thể nhiều bậc phụ huynh chưa biết.

Con được mở rộng tầm mắt

Việc được “tận mục sở thị” sẽ giúp trẻ em nông thôn củng cố trí nhớ, niềm tin và tình yêu thương vô điều kiện. Còn với trẻ em thành phố, điều đó cũng có nhưng chắc chắn sẽ không sâu sắc bằng. Hay nói cách khác, khi trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên bằng đôi mắt của mình, trí tưởng tượng của trẻ sẽ tốt hơn là nhìn qua hình ảnh vẽ, chụp!

Con được khỏe mạnh hơn

Trẻ em khi sống ở quê có không gian rộng điều đó đồng nghĩa trẻ được hoạt động thể chất nhiều hơn. Hơn thế, ở quê môi trường thiên nhiên sẽ trong lành hơn thành phố, điều này sẽ rất tốt cho hệ hô hấp, đặc biệt là trẻ nhỏ. Ngoài ra, ở quê vẫn ít các loại ô nhiễm từ khói bụi đến âm thanh, điều này sẽ ảnh hưởng không ít đến sự phát triển của trẻ.

Con được rèn luyện kỹ năng cơ bản

Nhưng theo các chuyên gia, cuộc sống càng hiện đại, trẻ em càng cần được rèn luyện những kỹ năng sinh tồn xa xưa nhất. Cụ thể cách trẻ hiểu một cái cây được trồng như thế nào, cách nấu một bữa cơm đơn giản, cách chăm lo bản thân khi không có cha mẹ… là những điều cực kỳ cần thiết.

Với trẻ em ở quê, những điều trên dường như hình thành rất tự nhiên. Trẻ lớn lên bên những người thân và học hỏi từ họ bằng những việc làm đơn giản như tự chăm em, nấu nướng, giặt đồ, thậm chí là làm nhiều công việc nặng nhọc khác. Dù một mặt nào đó những đứa trẻ ở nông thôn khá mệt nhọc, nhưng xét cho cùng đó là những điều rất tốt cho trẻ.

Con được gần gũi vật nuôi 

Có thể cha mẹ chưa biết, với trẻ em vật nuôi là một người bạn cực kỳ quan trọng. Theo đó sự phát triển của trẻ có ảnh hưởng của vật nuôi khá nhiều. Và khi chuyển về quê sống, không gian rộng, có thêm gà, heo, mèo, chó… sẽ tốt hơn với trẻ. 

Hoa hậu Oanh Yến cạo trọc đầu, quản lý riêng chia sẻ nguyên do và phản ứng của các con
Hình ảnh bà mẹ cạo trọc đầu, tay bế con khiến dân tình không khỏi tò mò lí do.

Oanh Yến

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Oanh Yến