Mẹ lộng lẫy đi lấy chồng, xót xa cảnh con gái mặc đồ bộ, khóc nức nở đòi theo

Hạ Mây - Ngày 16/11/2021 12:13 PM (GMT+7)

Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ làm nhiều người xót thương nhưng sự thật đằng sau lại càng bất ngờ.

"Trời mưa bong bóng phập phồng/ Mẹ đi lấy chồng con ở với ai"

Lời ru buồn này chắc hẳn có thể làm bất cứ ai cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến cảnh mẹ goá con côi, mẹ đi bước nữa, con bơ vơ. Tuy nhiên trong cuộc sống hiện đại, việc mưu cầu hạnh phúc mới hay tiến thêm bước nữa sau hôn nhân tan vỡ trở nên phổ biến và không phải lúc nào đứa trẻ cũng chịu thiệt thòi.

Thời gian qua, đoạn clip con gái khóc nức nở trong đám cưới mẹ được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Clip quay lại ngày vui của cô dâu miền Tây sắp về nhà chồng sau một lần lỡ đò. Đáng chú ý là cảnh tượng con gái nhỏ mặc đồ bộ, ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở, liên tục nói: "Mẹ đừng đi mà". Đoạn clip được đăng tải kèm tiêu đề: "Mẹ đi lấy chồng con ở với ai" càng khiến nhiều người cảm thấy nhói lòng. Không ít người xót xa bình luận: "Ngày vui của mẹ nhưng là ngày buồn của tuổi thơ con" hay chê trách người mẹ trong đoạn clip vô tâm.

Đoạn clip nhận được nhiều chú ý thời gian gần đây.

Đám cưới diễn ra cách đây không lâu.

Đám cưới diễn ra cách đây không lâu.

Tuy nhiên sự thật đằng sau đoạn clip không như nhiều người lầm tưởng. Chị Mỹ Hạnh (29 tuổi, Vĩnh Long) - người mẹ trong đoạn clip cảm thấy bất ngờ vì mọi người hiểu lầm tình cảnh gia đình và "khủng bố" tinh thần vợ chồng chị vì những suy đoán vô căn cứ. 

"Mọi người không biết nên nghĩ mình bỏ con đi lấy chồng nhưng mình rất thương bé, cả chồng mình và gia đình chồng đều thương bé, đón bé lên ở cùng mình", chị Hạnh chia sẻ. Không chỉ hiểu lầm chị Hạnh lấy chồng bỏ lại con, nhiều người còn chê trách gia đình để bé mặc đồ bộ đơn giản trong ngày cưới của mẹ. 

Chị Hạnh "dở khóc dở cười" cho biết:"Ban đầu mình cho con mặc áo dài đẹp lắm, giống màu áo của vợ chồng mình luôn. Lúc quay clip là tan tiệc rồi, con nóng với ra mồ hôi nhiều nên mình mới thay đồ bộ cho bé thoải mái. Không phải mình bỏ bê con đâu".

Bé Bòn Bon ôm chầm mẹ trong ngày cưới.

Bé Bòn Bon ôm chầm mẹ trong ngày cưới.

Người mẹ quê Vĩnh Long chia sẻ con gái chị có tên ở nhà là Bòn Bon (4 tuổi), là một em bé hay mè nheo và nhõng nhẽo. Sở dĩ hôm đó con khóc là do con chưa được đi cùng mẹ về nhà mới ngay lập tức vì phong tục tập quán ở quê cô dâu. "Dưới miền Tây mình có phong tục rước dâu không được đi 2 người vì như vậy sẽ không may mắn. Gia đình chồng mình không có quan điểm như vậy, muốn đón bé lên cùng lượt với mình luôn. Tuy nhiên ông bà và bố mẹ mình không đồng ý, muốn 3 ngày sau mình về làm phản bái mới rước bé theo. Hôm đó bé mè nheo vì không cho bé đi. 

Thường sau 3 ngày mình mới về làm phản bái nhưng 1 ngày sau là chồng và gia đình chồng đã đưa mình về rước con lên vì mọi người ai cũng nhớ bé", chị Hạnh thổ lộ.

Mẹ lộng lẫy đi lấy chồng, xót xa cảnh con gái mặc đồ bộ, khóc nức nở đòi theo - 3

Bòn Bon (ngoài cùng bên trái) hào hứng trong đám cưới của mẹ.

Bòn Bon (ngoài cùng bên trái) hào hứng trong đám cưới của mẹ.

Chia sẻ về tình cảnh gia đình, chị Hạnh cho biết mình ly hôn chồng trước và làm mẹ đơn thân khi con mới 5 tháng tuổi, mỗi tháng chồng cũ chu cấp khoảng 700.000 - 1.000.000 đồng và gần như ít khi nào gặp con. Chị một mình vừa kiếm tiền, vừa chăm sóc con nhỏ, được mẹ ruột hỗ trợ trông cháu.

Mẹ lộng lẫy đi lấy chồng, xót xa cảnh con gái mặc đồ bộ, khóc nức nở đòi theo - 5

Con gái chị Mỹ Hạnh sống cùng mẹ sau khi bố mẹ ly hôn.

Con gái chị Mỹ Hạnh sống cùng mẹ sau khi bố mẹ ly hôn.

Năm ngoái chị tình cờ gặp ông xã - anh Út (38 tuổi) khi đi chơi cùng bạn, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân sau một thời gian tìm hiểu. Mẹ đơn thân thổ lộ: "Anh chưa từng lập gia đình nhưng biết mình có bé Bòn Bon, anh cũng không ngần ngại gì, quan tâm mình từng chút một nên mình động lòng". 

Ngay trong thời gian hẹn hò, ông xã đã hỗ trợ chị Hạnh nuôi con, yêu thương và lo cho bé Bòn Bon như con ruột. Chính anh là người đề xuất đưa con lên ở cùng gia đình để tiện chăm sóc. Anh từng nhắn:"Anh thương mẹ, thương luôn con, em không phải bận lòng" làm chị Hạnh vô cùng xúc động.

Đáp lại, Bòn Bon cũng rất quấn bố dượng, chỉ biết mỗi anh Út là ba. Chị Hạnh kể: "Từ hồi mình chưa kết hôn là con đã quấn anh rồi. Anh sang nhà mình chơi xong đi về là con khóc, không muốn ba đi. Anh phải nói để ba Út về đi làm kiếm tiền mua sữa cho Bòn Bon. Vậy mà con nói là con có sữa trong tủ lạnh rồi, ba ở lại chơi với con đi". Người mẹ quê Vĩnh Long cho biết con nít biết ai thương mình, lần nào biết chồng chị về, con cũng ra cửa ngồi đợi.

Bé Bòn Bon rất thân và quấn quýt bố dượng.

Bé Bòn Bon rất thân và quấn quýt bố dượng.

Chị Mỹ Hạnh không chỉ tìm được bến đỗ mới sau hôn nhân tan vỡ mà còn may mắn tìm được người chồng lý tưởng và người cha yêu thương con riêng của vợ như con ruột. Câu chuyện của người mẹ quê Vĩnh Long phần nào lan tỏa năng lượng tích cực đến những ai đã và đang làm mẹ đơn thân, tự tin và dũng cảm hơn khi đón nhận hạnh phúc mới. "Mẹ đi lấy chồng con ở với mẹ" là điều mà chị Hạnh muốn nhắn nhủ sau những ồn ào vừa qua.

Mẹ tái hôn, có thêm em bé, cậu bé 5 tuổi nói một câu, tất cả mọi người bật khóc
Ai cũng không thể ngờ Hanghang mới chỉ 5 tuổi đã có thể nói ra được những câu nói như vậy.

Dạy con

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân