Phải đi cách ly 14 ngày, con trai Thanh Thảo Jacky Minh Trí khóc thét mỗi khi thấy bác sĩ

Chi Chi - Ngày 31/05/2021 12:00 PM (GMT+7)

14 ngày cách ly đủ để mẹ con Thanh Thảo cảm thấy quá ám ảnh vì xét nghiệm.

Trong suốt gần 2 năm qua, có những lúc tưởng chừng dịch bệnh Covid-19 đã vĩnh viễn được đẩy lùi. Thế nhưng điều đó thực sự chưa từng xảy ra và đang ngày ngày bùng phát, lây lan trong cộng đồng với tốc độc nhanh hơn. Những người trong diện tiếp xúc ngày một nhiều và phải tích cực cách ly, theo dõi tình trạng sức khỏe để kịp thời ứng phó.

Điều đó không quá khó đối với người lớn nhưng với đối tượng trẻ nhỏ thì không đơn giản chút nào. Nhìn hình ảnh những bạn nhỏ trong độ tuổi mầm non phải chịu cảnh cách ly tập trung khi không có cha mẹ bên cạnh, nữ ca sĩ Thanh Thảo cảm thấy đau xót vô cùng. Cô hiện cũng đang làm mẹ, có con trong độ tuổi như vậy nên cô thấu hiểu được nỗi khổ của những bà mẹ đồng cảnh. Hơn hết, Thanh Thảo cũng chính là người từng trải qua khoảng thời gian 14 ngày cách ly cùng hai con Jacky Minh Trí và Talia trong chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam, do đó, nữ ca sĩ càng cảm thấy nhói lòng hơn.

Phải đi cách ly 14 ngày, con trai Thanh Thảo Jacky Minh Trí khóc thét mỗi khi thấy bác sĩ - 1

Sau nhiều lần đắn đo, Thanh Thảo quyết định đưa các con từ Mỹ về Việt Nam trong thời dịch.

Phải đi cách ly 14 ngày, con trai Thanh Thảo Jacky Minh Trí khóc thét mỗi khi thấy bác sĩ - 2

Các bé được mẹ chuẩn bị kĩ lưỡng.

Mới đây, giọng ca Tình Yêu Của Tôi có dịp kể lại kĩ hơn về hành trình 14 ngày cách ly tại Việt Nam, qua đó mới thấy được, việc cách ly với trẻ nhỏ là thương xót vô cùng.

Bà mẹ cho biết, cô và các con may mắn hơn nhiều người đó là được cách ly trong một không gian với đầy đủ tiện nghi và giúp đỡ nhiệt tình, bên cạnh đó là sự chuẩn bị trước về các đồ dùng cá nhân. "Tôi đều mang từ bên Mỹ về, đến cả gối mền, khăn trải giường, khăn tắm, chén bát đũa muỗng của các con, dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay....tất cả đồ dùng cá nhân đều mới tinh" - Thanh Thảo kể.

Bên cạnh đó, khi nhận phòng cách ly, bà mẹ còn cẩn thận tự tay lau dọn căn phòng, từ kẽ nhỏ nhất, chuẩn bị những dụng cụ bảo hộ khi nhận tiếp tế từ bên ngoài.

Mặc dù cẩn thận, kĩ càng là vậy, nhưng Thanh Thảo cũng không lường trước được những khó khăn dành cho cô, nhất là với hai con. Những đứa trẻ còn ngây thơ, trong sáng chưa hiểu rõ được thế nào là cách ly, cách ly để làm gì và khi cách ly cần làm những gì.

Phải đi cách ly 14 ngày, con trai Thanh Thảo Jacky Minh Trí khóc thét mỗi khi thấy bác sĩ - 3

Hai con được mẹ Thanh Thảo chuẩn bị tư trang từ Mỹ về Việt Nam.

Phải đi cách ly 14 ngày, con trai Thanh Thảo Jacky Minh Trí khóc thét mỗi khi thấy bác sĩ - 4

Dẫu vậy, các bé vẫn không khỏi ám ảnh trong khi cách ly.

Do đó, các bé đã có những phản ứng khiến bản thân người làm mẹ như cô phải nhói tim đau đớn. "Ít nhất là tôi đã 2 lần nhói tim khi các con bị lấy mẫu xét nghiệm và khóc thét mỗi khi thấy bóng các bác sĩ hay y tá mặc đồ bảo hộ đến trước cửa phòng để đo thân nhiệt". Kèm theo đó là những cảm xúc hồi hộp, lo lắng và chờ đợi cho hết những ngày cách ly, được thoải mái tự do.

Cuối cùng, khi các con đã quá bị ám ảnh bởi những lần xét nghiệm thường xuyên, 3 mẹ con Thanh Thảo cũng được ra ngoài vào ngày thứ 15 sau khi có kết quả âm tính nhiều lần. Mặc dù vậy, những đứa nhỏ cũng đã bắt đầu hình thành thói quen chỉ ở trong nhà, không ra ngoài và không tiếp xúc với ai ngoài mẹ.

Hiện tại, Thanh Thảo cùng hai con Jacky Minh Trí và Talia đã có 4 tháng sinh sống tại Việt Nam. Nữ ca sĩ luôn bận rộn với lịch trình công việc còn hai nhóc tỳ đã nhập học và hiện học online ở nhà vì tình hình dịch còn chưa ổn định. Dẫu vậy, những kỉ niệm ngày cách ly vẫn là nỗi ám ảnh của cả 3 mẹ con.

Phải đi cách ly 14 ngày, con trai Thanh Thảo Jacky Minh Trí khóc thét mỗi khi thấy bác sĩ - 5

Hiện tại 3 mẹ con Thanh Thảo đã hạnh phúc bên gia đình Việt.

Trước đó, trên trang cá nhân, bà mẹ 2 con cũng cập nhật thường xuyên cuộc sống của mình trong phòng cách ly 4 sao tại Đà Nẵng. Mặc dù đang cách ly nhưng mẹ con Thanh Thảo vẫn khiến dân tình không khỏi xuýt xoa vì độ sang chảnh chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng.

Phải đi cách ly 14 ngày, con trai Thanh Thảo Jacky Minh Trí khóc thét mỗi khi thấy bác sĩ - 6

Phải đi cách ly 14 ngày, con trai Thanh Thảo Jacky Minh Trí khóc thét mỗi khi thấy bác sĩ - 7

Phải đi cách ly 14 ngày, con trai Thanh Thảo Jacky Minh Trí khóc thét mỗi khi thấy bác sĩ - 8

Nguyên văn đoạn chia sẻ của Thanh Thảo:

Strong Việt Nam!

Tôi đã từng cách ly 14 ngày cùng 2 con của mình, nhưng gia đình tôi may mắn là ở cùng với nhau tại một nơi đầy đủ tiện nghi và được giúp đỡ rất tận tình. Tất cả đồ dùng cần thiết hàng ngày, tôi đều mang từ bên Mỹ về, đến cả gối mền, khăn trải giường, khăn tắm, chén bát đũa muỗng của các con, dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay....tất cả đồ dùng cá nhân đều mới tinh. Khi vào nhận phòng, tôi còn tự tay lau chùi hết từng khe cửa, kẹt tủ, đồ nội thất...bằng dung dịch sát khuẩn. Trước cửa phòng tôi luôn để sẵn 1 khay đựng nước rửa tay, bao tay y tế, khăn lau chân để mỗi ngày ra vào nhận thức ăn thì dùng để giữ cho mình và các con.

Dù đã chủ động chuẩn bị trước mọi thứ tốt nhất cho các con khi đi cách ly, nhưng khoảng thời gian đó thật sự không dễ dàng chút nào!

Ít nhất là tôi đã 2 lần nhói tim khi các con bị lấy mẫu xét nghiệm và khóc thét mỗi khi thấy bóng các bác sĩ hay y tá mặc đồ bảo hộ đến trước cửa phòng để đo thân nhiệt.

Rồi ngày qua ngày sống trong sự hồi hộp và lo lắng, chỉ cầu mong nơi mình ở đừng có thêm ca dương tính nào để mấy mẹ con được ra ngoài đúng 14 ngày. Nhưng rồi đến ngày thứ 14, khi tất cả vali đã được đóng chặt lại chờ ra ngoài thì hotel lại có thêm 6 ca dương tính. Chúng tôi bị giữ lại thêm một đêm trong sự hụt hẫng, buồn bã vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cảm giác đó thật khó tả cho những ai chưa từng trải qua cách ly tập trung, chỉ biết rằng buồn và lo lắng lắm!

Rồi chúng tôi cũng được ra ngoài vào ngày thứ 15 sau khi có kết quả âm tính nhiều lần. Tức là các con tôi cũng đủ để ám ảnh việc phải xét nghiệm thường xuyên. Và cũng đã quen dần việc ở yên trong nhà, không ra khỏi cửa và không tiếp xúc với ai ngoài mẹ. Được người thân chăm sóc và kề cận suốt 24/24 nhưng mà ai cũng thấy tội những đứa trẻ đang cách ly, thế mà những em bé trong những tấm hình này chỉ tầm 2-5 tuổi, đúng độ tuổi con cháu của mình, đã phải chịu cảnh tự cách ly tập trung không có cha mẹ bên cạnh chăm sóc. Nỗi nhớ nhung, sự sợ hãi và ngơ ngác hiện lên từng nét mặt của các bé. Các con chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, những ngày chỉ có chiếc khẩu trang làm bạn 24/24 thật sự không dễ dàng với các con tí nào.....

Tôi cảm nhận được nên đã vô cùng xúc động khi nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc của bố mẹ khi các con hoàn thành cách ly, giọt nước mắt vỡ oà khi các con gặp lại người thân, trên tay là công văn hoàn thành cách ly với kết quả âm tính mà gia đình các con trông ngóng từng phút, từng ngày để được đón các con về. Đã từng trải qua cảm giác chờ mảnh giấy ấy, nên tôi vô cùng hiểu rõ cảm xúc lúc này. Thương lắm!

Chúc mừng các bé đã hoàn thành cách ly với kết quả đáng mừng, các con đã trải qua những ngày thật không dễ dàng, nhưng các con thật dũng cảm! Hãy trở về nhà, ở bên cạnh bố mẹ và người thân một cách an toàn và mạnh khoẻ các con nhé!

Một lời cầu nguyện dành cho tất cả chúng ta, cùng nhau mạnh mẽ vượt qua đại dịch này. Gửi đến các y bác sĩ và tình nguyện viên tuyến đầu đang đối mặt với những khó khăn chồng chất, lời cảm ơn chân thành nhất với sự hy sinh của mọi người. Bình an cho tất cả chúng ta....

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19