Thấy gói bột trắng trong sọt rác, nghi giúp việc hại con, tôi liền mang đi xét nghiệm, kết quả choáng váng

Ngày 21/08/2023 14:32 PM (GMT+7)

Từ ngày có giúp việc, con luôn ngoan ngoãn, nếp ăn tốt và đi ngủ từ sớm khiến tôi yên tâm.

Đọc qua nhiều bài báo tôi mới biết được chuyện giúp việc hạ độc con chủ nhà hay đánh thuốc mê để các bé ngủ ngon, đỡ phải trông. Chính vì thế, khi chuyện có nguy cơ xảy đến với con mình, tôi liền cảnh giác cao độ và nghĩ mình phải vào việc ngay lập tức.

Chẳng là vợ chồng tôi có con đầu lòng cũng khá khó khăn. 3 năm sau cưới mới sinh được bé nên nội ngoại đôi bên quý hóa lắm. Thế nhưng đến khi tôi phải đi làm sau sinh con 6 tháng cần người trông trẻ thì lại chẳng ai giúp được vì mỗi người một lý do, bà nội thì già yếu, bà ngoại thì còn đang phải đi dạy học. Chính vì thế tôi đành thuê một người cô bên chồng.

Thuê được 1 tháng thì nhà cô bỗng có việc phải về quê lâu dài nên tôi lại phải nhờ tới công ty môi giới. Qua giới thiệu, tôi tìm được một người phụ nữ gần 40 tuổi, nhanh nhẹn, khá xinh xắn, gọn gàng, sạch sẽ và cô khoe cô có 12 năm chăm sóc trẻ sơ sinh. Bản thân cô cũng đã có 2 đứa con nên tôi yên tâm về trình độ chuyên môn cũng như tấm lòng yêu trẻ của cô. Tôi trả lương cô cao hơn một chút so với giá mặt bằng chung cốt cũng là để cô có trách nhiệm với công việc.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sau 2 tuần đến chăm con gái tôi, tôi thấy cô làm việc rất tốt, đứa nhỏ cũng quấn quýt người bảo mẫu này nên tôi hết sức yên tâm. Mỗi ngày đi làm, bận rộn công việc nên tôi cũng không cần sát sao camera nhiều làm gì nữa mà chỉ nhanh nhanh chóng chóng làm cho xong việc để về với con.

Qua người giúp việc tôi biết được mỗi ngày ở nhà cháu cũng rất ngoan, các cữ ăn đều ăn hết phần cháo mẹ đã chuẩn bị sẵn, ban ngày ngủ khá ít nên là tối cháu ngủ sớm, 8h tối đã lên giường và ngủ đánh một lèo đến tận sáng ngày hôm sau. Cô giúp việc chỉ chăm sóc con tôi đến 18h tối hàng ngày và đến vào 6h sáng ngày hôm sau. Nếp sinh hoạt cứ thế diễn ra êm ả cho đến 1 ngày sau 1 tháng cô giúp việc làm việc tại nhà tôi, tôi phát hiện ra điều bất hợp lý.

Đó là khi người giúp việc bình thường sẽ dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa cho tôi và trao trả con lúc 18h để về nhà nhưng ngày hôm đó, vì việc gia đình, người giúp việc xin phép tôi được nghỉ sớm vào lúc 17h nên một phần công việc còn lại cô nhờ tôi hỗ trợ giúp và hứa lần sau sẽ làm việc đầy đủ hơn. Cũng không làm khó cô, tôi đồng ý trở về nhà sớm hơn để thay ca cho cô.

Sau bữa ăn tối tôi bắt đầu dọn dẹp mọi thứ và gói ghém rác mang đi đổ. Thế nhưng tôi bất ngờ phát hiện ra trong thùng rác có một tờ giấy màu trắng khá lạ được gói cẩn thận. Tôi đeo bao tay ni lông để lôi túi giấy đó từ đáy thùng rác thì phát hiện ra phía bên trong gói giấy là gói một thứ bột màu trắng khá mịn. Người dùng đã dùng hết bột trắng nhưng một ít vẫn còn đọng lại ở tờ giấy.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi nhìn tờ giấy này khá lạ lẫm, trong nhà hoàn toàn không có và khi hỏi chồng tôi, anh cũng không nhận đó là của mình. Vậy thì chỉ còn 1 người nữa sử dụng gói bột trắng này trong nhà tôi đó chính là cô giúp việc. Ngay lúc đó bao nhiêu suy nghĩ quẩn quanh trong đầu tôi: bột trắng này là gì? cô ta dùng với mục đích gì? có phải dùng cho con tôi không? liệu đây có phải là lý do khiến đứa trẻ trở nên ngoan ngoãn, ngủ li bì? Nghĩ tới đây thôi tôi đã thấy lạnh hết cả người và run lên vì quá sợ.

Thế nhưng tôi không vội vàng gọi điện cho cô ta để quy kết trách nhiệm. Tôi đã mang gói bột trắng này đi xét nghiệm ngay lập tức để xem thực hư nó là thứ thuốc gì. Kết quả tôi nhận được khá bất ngờ khi bột trắng đó không phải là thuốc mê, thuốc ngủ mà nó lại là một loại thuốc dùng cho người người lớn, giúp tinh thần được tỉnh táo hơn. Tôi lại càng hoang mang với kết quả đó nên quyết định phải tìm hiểu rõ nguồn cơn sự việc.

Người giúp việc trở lại nhà tôi và sáng ngày hôm sau và tôi cũng đã xin nghỉ nửa ngày hôm đó để có thể trò chuyện với cô kĩ hơn. Khi thấy tôi hỏi và đưa ra gói bột trắng người giúp việc bình thản đến lạ thường. Cô không có biểu hiện gì run sợ khi bị phát hiện "tội ác" mà ngạc nhiên hỏi lại tôi: "Sao em lại có gói bột đó vậy, chẳng phải chị đã vứt nó đi rồi sao".

Tôi nói "Đúng là chị đã vứt nó đi nhưng em lấy lại từ sọt rác, em muốn hỏi chị đó là thứ gì? Hãy cho em biết sự thật vì lúc này em cũng đang lo sợ".

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chị giúp việc nhìn thẳng vào mắt tôi và bất chợt như hiểu ra được điều gì đó, chị bật cười một tiếng và bắt đầu giải thích. Hóa ra thứ bột đó đúng là thuốc giúp tỉnh táo nhưng không phải dùng cho con tôi mà chính cô giúp việc dùng. Cô giúp việc nói rằng dạo gần đây gia đình chị xảy ra chút việc khiến chị mất ngủ thường xuyên. Chính vì thế ban ngày cơ thể mệt mỏi, sợ ảnh hưởng đến việc chăm sóc em bé nên chị đành phải dùng đến thuốc này để cơ thể tỉnh táo hơn, chăm sóc em bé được tốt hơn.

Chị còn đưa cho tôi hẳn giấy khám sức khỏe, đơn thuốc để chứng minh sự trong sạch. Nghe những lời chị nói tôi cảm thấy thật xấu hổ vì đã lỡ nghi ngờ cho chị, đồng thời cũng gửi đến chị lời xin lỗi. Tuy nhiên chị cũng không phật lòng mà nói rằng phản xạ của tôi cũng là điều hợp lý của một người mẹ, bởi mấy ai mà tìm được người giúp việc đem lại cảm giác an toàn. Chị hứa sau này sẽ rõ ràng hơn mọi chuyện để cả hai không gặp phải những tình huống khó xử, gây hiểu lầm nữa.

Tâm sự từ độc giải thuyvi...@gmail.com

Mỗi gia đình sẽ có những yêu cầu riêng khi tìm bảo mẫu chăm con, tuy nhiên điều quan trọng nhất và cần thiết nhất chính là đảm bảo được an toàn cho các bé mà một vị bảo mẫu nào cũng phải làm được Vì thế, ngoài những tiêu chính của chính bản thân mình, để đảm bảo an toàn cho em bé, cha mẹ khi thuê người chăm trẻ cần chú ý:

- Sẽ đảm bảo hơn nếu bạn thuê người trông trẻ thông qua các công ty môi giới chuyên về lĩnh vực này. Khi đó, người lao động đã được các công ty chuyên trách sàng lọc và lựa chọn, họ sẽ có những phẩm chất phù hợp với công việc hơn. Ngoài ra, nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì trong quá trình hợp tác, bạn vẫn có thể bảo vệ được quyền lợi của mình.

- Trước khi trao em bé cho người giữ trẻ, bạn hãy đề nghị người giữ trẻ làm kiểm tra sức khỏe, đảm bảo họ không có bất cứ bệnh truyền nhiễm gì có thể lây truyền sang em bé.

- Trước khi chính thức cho người giữ trẻ nhận việc, bạn nên đưa ra kế hoạch thử việc cho họ trong một khoảng thời gian nhất định. Việc làm ấy giúp kiểm tra xem người trông trẻ ấy có đủ năng lực để đảm nhận công việc hay không.

Theo Phan Nguyễn (Ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm