Sao nhí Thương Ngày Nắng Về gặp bi kịch nối tiếp nhau

Yến Nguyễn - Ngày 17/11/2021 12:00 PM (GMT+7)

Tuổi thơ ấu khốn khổ của Hoa (bé Diệp Anh) đã được tiết lộ trong tập 2 và 3 Thương Ngày Nắng Về.

Là bộ phim truyền hình khai thác đề tài tình cảm gia đình tiếp theo trên sóng VTV, Thương Ngày Nắng Về nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Ở tập 2 mới phát sóng tối qua, người xem đã được theo dõi toàn bộ bi kịch thời thơ ấu của nữ chính Hoa (bé Diệp Anh).

Sao nhí Thương Ngày Nắng Về gặp bi kịch nối tiếp nhau - 1

Là đứa con ngoài giá thú, từ khi sinh ra Hoa đã không có sự chăm sóc của bố ruột. Mẹ cô - Yến (Kim Oanh) - thậm chí phải đi chăm người ở viện và bán máu để có tiền cho con đi học. Đã thế, bác của cô bé là tay cờ bạc, hút chích khét tiếng còn bà ngoại thì sống ăn bám, luôn nợ đầm nợ đìa. Hoa không ít lần chứng kiến cảnh hết người này đến người kia đến phá đòi cướp nhà - nơi nương tựa duy nhất của hai mẹ con.

Sao nhí Thương Ngày Nắng Về gặp bi kịch nối tiếp nhau - 2

Cuộc sống của Hoa dần thay đổi khi mẹ cô bé được 1 vị đại gia tiếp cận. Người đàn ông này muốn Yến lấy đứa em trai tàn tật, ngồi xe lăn của mình, đổi lại ông ta sẽ trả hết nợ cho cô cùng gia đình. Điều kiện đi kèm là Yến phải vào Nam với bọn họ, từ bỏ con gái.

Ban đầu, Yến nhất quyết từ chối bởi là 1 người mẹ, cô không thể từ bỏ giọt máu do mình mang nặng đẻ đau sinh ra. Thế nhưng cuộc đời không cho Yến được lựa chọn. Sáng hôm sau, bé Hoa bất ngờ mất tích. Yến chạy khắp nơi tìm kiếm mà không thấy.

Sao nhí Thương Ngày Nắng Về gặp bi kịch nối tiếp nhau - 3

Hóa ra mẹ cô đã cùng con trai mình thông đồng bắt cóc cháu gái để ép Yến phải bán mình cho gã nhà giàu kia. Thậm chí, Trọng (Việt Bắc) - anh trai Yến - còn táng tận lương tâm tới mức đánh đập chính cháu gái ruột của mình. Cuối cùng, để cứu con Yến đành nuốt nước mắt nhận lời. Dù sau đó 2 mẹ con có thử tìm cách bỏ trốn nhưng vị đại gia kia đã cho người theo sát, canh chừng cả hai.

Sao nhí Thương Ngày Nắng Về gặp bi kịch nối tiếp nhau - 4

Trước khi đi, Yến mua cho con gái một chiếc vòng bạc và cho vào cặp Hoa 2 bức thư rồi gửi con ở quán bún riêu của cô Nga (Lương Ngọc Dung). Yến hứa với con sẽ quay lại đón, nhưng Hoa dường như cảm nhận được điều gì đó nên cô bé chạy theo và gào khóc gọi mẹ. Trời lúc này đang mưa rất to, nhìn Hoa gục ngã khiến người xem không khỏi xót xa.

Sao nhí Thương Ngày Nắng Về gặp bi kịch nối tiếp nhau - 5

Sao nhí Thương Ngày Nắng Về gặp bi kịch nối tiếp nhau - 6

Tới quá trưa, Hoa càng đợi càng không thấy nên bất chợt hỏi: "Có phải mẹ cháu sẽ không quay lại nữa không?". Cô Nga vui vẻ đáp lại: "Làm gì có chuyện đấy, mẹ chỉ đi một tí thôi rồi mẹ về. Mà nếu không về thì ở lại đây bác nuôi, nhớ".

Sao nhí Thương Ngày Nắng Về gặp bi kịch nối tiếp nhau - 7

Nào ngờ, những lời dỗ vui trẻ con của cô Nga lại hóa sự thật. Khi mở cặp sách ra xem, Hoa tìm thấy hai lá thư, một lá mẹ gửi cho mình, một lá gửi cho cô Nga. Trong lá thư gửi Hoa, Yến viết: "Gửi Hoa của mẹ, đừng đợi mẹ, cũng đừng tha thứ cho mẹ. Bác Nga là người tốt, mẹ gửi con ở đấy, cũng là mong đời con được sống lương thiện".

Còn trong lá thư gửi Nga, Yến nói rằng cô biết Nga là người tốt nên đã nhờ cậy Nga nuôi con gái mình. Yến cũng gửi trước cho Nga một khoản tiền để chăm sóc cho bé Hoa.

Preview Thương Ngày Nắng Về tập 3.

Không chỉ cô Nga ngơ ngác hoang mang khi bỗng phải nhận nuôi một đứa trẻ không phải con mình, mà các thành viên trong gia đình cô cũng chẳng hài lòng. Ở preview Thương Ngày Nắng Về tập 3, mẹ cô Nga (Minh Phương) ngay lập tức ra mặt phản đối: "Mẹ chị đã già nửa cả cuộc đời rồi mà còn thấy nhận con bé không quen không biết gì về nuôi nó chẳng lọt tai một tí nào cả.

Preview Thương Ngày Nắng Về tập 3.

Con người dưng thì bưng về. Con mình rứt ruột đẻ ra thì nó đòi bỏ đi kia kìa. Anh chị thấy có dở hơi không. Cũng may là nó sang nhà bà ngoại. Chứ nếu con bé mà nó bỏ đi đâu thì tôi biết làm thế nào?”

Hóa ra, bé Khánh (Hồng Nhung), con gái cô Nga, cũng không chào đón Hoa. Khánh vốn đang là nhân vật trung tâm của cả nhà, vì thế sự xuất hiện của Hoa khiến Khánh cảm thấy mình bị đối thủ đến cướp hết tình cảm mà người thân dành trọn cho em.

Sao nhí Thương Ngày Nắng Về gặp bi kịch nối tiếp nhau - 9

Khánh căn vặn Hoa nhà ở đâu, bố mẹ ở đâu để nhờ cậu chở về và còn chất vấn vì sao cô bé bị bỏ rơi. Nghe đến đây, Hoa vội thanh minh: "Mẹ em không bỏ em, mẹ chỉ...", nhưng chưa nói hết câu thì đã bị Khánh cắt ngang: "Chỉ vứt lại ở nhà người khác thôi à?".

Khi thấy bố làm đèn trung thu bằng vỏ bưởi cho Hoa, Khánh liền càu nhàu về chuyện bây giờ cái gì cũng phải chia cho 1 đứa trẻ xa lạ khác. Thấy vậy, Hoa bèn lại gần đưa lại chiếc đèn trung thu cho Khánh thì cô bé vứt ngay đi rồi đẩy Hoa ngã bịch xuống đất: "Mày cút ra khỏi nhà tao đi". 

Sao nhí Thương Ngày Nắng Về gặp bi kịch nối tiếp nhau - 10

Có thể nói, nội dung mở màn éo le của Thương Ngày Nắng Về kết hợp với diễn xuất chân thật của dàn diễn viên, đặc biệt là sao nhí Chu Diệp Anh, đã chạm tới trái tim người xem. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ họ đã rơi nước mắt như mưa khi theo dõi bộ phim.

"Phim nội dung hay nhạc phim hay diễn xuất của các diễn viên tuyệt quá xem mà cảm động! Thương cho hai mẹ con thương cho số phận của Yến! Bước đường cùng đẩy Yến bỏ rơi con! Tội cho hai mẹ con!", "Bé Cami và Kim Oanh diễn đỉnh đấy, cảm động thật sự", "Thương Hoa 1, thương mẹ Hoa 10! Đau lòng không chịu được, khóc từ tập đầu giờ. Cảm ơn anh chị em đoàn phim cho ra bộ phim xuất sắc thế này!"... là những bình luận tiêu biểu trên các hội nhóm yêu phim Việt. 

Đón xem Thương Ngày Nắng Về tập 3 lên sóng VTV3 tối nay - 17/11.

Thương Ngày Nắng Về: Vì sao vừa mở màn đã gợi nhắc khán giả nhớ về Hương Vị Tình Thân?
Từ chủ đề tới cách mở màn tập 1 Thương Ngày Nắng Về đều có điểm tương đồng với Hương Vị Tình Thân.

Phim truyền hình

Theo Yến Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thương ngày nắng về