Đang đi ăn thịt nướng thì vỡ ối, người phụ nữ có pha xử lý khiến chủ cửa hàng “mắt chữ A mồm chữ O” thán phục

Ngày 21/10/2023 00:00 AM (GMT+7)

Một “sự cố” hài hước mới xảy ra ở Bangkok (Thái Lan) đang được cư dân mạng nước này chia sẻ nhanh chóng, thậm chí còn được lên cả bản tin của đài quốc gia, vì nó có kết thúc vô cùng thú vị.

Truyền thông địa phương đưa tin, vài hôm trước, một người phụ nữ trẻ mang bụng bầu lớn đến ăn tại một nhà hàng thịt nướng.

Theo những hình ảnh được camera ghi lại cho thấy, bụng bầu người phụ nữ đã lớn vượt mặt, khi đang ăn ngon miệng thì cô bất ngờ bị… vỡ ối và có cơn đau bụng chuyển dạ.

Thấy vậy, nhân viên nhà hàng cuống quýt gọi xe cho cô vào bệnh viện thì cô rất bình tĩnh và còn có vẻ hơi… tiếc vì chưa ăn xong.

Rất may cô gái đã sinh nở thuận lợi. Ảnh: Asia1. 

Rất may cô gái đã sinh nở thuận lợi. Ảnh: Asia1.

Chứng kiến thái độ của bà bầu, chủ nhà hàng - anh Yuthaphum Kaewkhem, tên thân mật là Boom – chia sẻ, anh đã sững sờ khi một nhân viên chạy vào báo cáo tình hình và truyền đạt lại yêu cầu của nữ khách hàng mang bầu kia. Theo đó, cô ấy đề nghị nhà hàng đừng dọn bàn của cô ấy vội vì cô ấy chưa ăn được mấy, hãy cứ để yên đó để nhỡ vào viện mà chưa sinh con thì cô sẽ… quay lại ăn nốt phần thịt nướng của mình.

Sau vài giây phút ngỡ ngàng, anh Boom bảo nhân viên: “Nhanh, ra nói với cô ấy là tôi mời cô ấy ăn miễn phí trong 9 tháng tới, còn bây giờ cô ấy cần vào bệnh viện ngay và lo sinh nở cho mẹ tròn con vuông đi đã!”.

Nghe được như vậy, người phụ nữ yên tâm lên xe tới bệnh viện. Và anh Boom thì sắp phải thực hiện lời hứa của mình vì nữ khách hàng kia vừa thông báo rằng cô đã sinh con vào hôm 17/10. Bài đăng của cô lập tức nhận đến 55.000 lượt thích và vô số lời chúc mừng.

Người mẹ trẻ này giải thích, ngày dự sinh của cô là 27/10 nên hôm đi ăn ở nhà hàng, cô mới nghĩ chắc mình chưa sinh ngay đâu. Cô còn hài hước viết bằng giọng của em bé: “Thực ra, tớ định là ngày 27 mới chui ra. Nhưng mẹ tớ đi ăn thịt nướng và tớ ngửi thấy mùi thịt nướng nên mới ra sớm, định giúp mẹ nướng thịt”, theo Asia1.

Còn một điều ngộ nghĩnh nữa là bố mẹ em bé đã đặt tên em bằng một từ tiếng Thái có nghĩa là “thịt heo nướng bé nhỏ” và dự định rằng cả nhà sẽ sớm đến nhà hàng thịt nướng để ăn miễn phí.

Định nghĩa nữ quyền kiểu hot mom triệu đô 7 con: Không dựa dẫm vào đàn ông, nhưng rất cần họ trong cuộc đời này
Một tinh thần rất khác vào ngày 20/10, cách 1 người phụ nữ tự hào vì mình là phụ nữ bằng việc yêu chồng, yêu việc sinh đẻ, mê con, mê tiền bạc như Vũ...

Hướng về phía hạnh phúc

Thùy Dung (t/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ