Thai nhi bị khuyết tật không có tay, người mẹ đưa ra sự lựa chọn gây kinh ngạc

Chương Ngọc - Ngày 23/05/2023 09:02 AM (GMT+7)

Người mẹ đã khiến ai cũng sững sờ bởi sự lựa chọn đi ngược lại lời khuyên của bác sĩ.

Một người phụ nữ được bác sĩ khuyên nên phá bỏ thai nhi vì đứa trẻ sinh ra sẽ khuyết đi hai cánh tay. Tuy nhiên, người phụ nữ sau đó cảm thấy mình đã lựa chọn đúng đắn khi không nghe theo lời khuyên của bác sĩ.

Cô Mariaan Strauss (25 tuổi) cùng chồng Hendrik Strauss (26 tuổi) đã rất vui mừng khi sắp trở thành cha mẹ. Lúc nhìn thấy que thử thai với hai vạch đỏ chót cặp đôi đã vỡ òa cảm xúc. Nhưng khi thai nhi được 13 tuần họ đã nhận được tin dữ.

Ở lần siêu âm này, các bác sĩ phát hiện thai nhi khuyết cả hai cánh tay. Họ đã khuyên cặp đôi nên đình chỉ thai kỳ. Mariaan nhớ lại: "Bác sĩ nói với tôi rằng sẽ thật ích kỷ nếu như giữ lại thai nhi. Đứa trẻ khi sinh ra sẽ không bao giờ có một cuộc sống chất lượng như người bình thường. Lúc đó, tôi có suy nghĩ rằng xã hội này thật là tàn nhẫn. Có phải con trai tôi sẽ bị chế giễu và bắt nạt phải không?".

Người mẹ quyết giữ thai nhi khuyết tật để sinh đứa trẻ ra đời.

Người mẹ quyết giữ thai nhi khuyết tật để sinh đứa trẻ ra đời.

Tuy nhiên, cặp vợ chồng vẫn quyết định giữ lại thai nhi khiếm khuyết này. Cặp đôi đều có công việc bận rộn và hiểu rằng việc nuôi dạy một đứa trẻ khuyết tật sẽ gặp nhiều thách thức, khó khăn nhưng họ vẫn quyết tâm để con trai chào đời. 

Cô Mariaan sinh bé Hendré vào tháng 6 năm ngoái và phải mất vài tháng sau người mẹ này mới cảm thấy tự tin rằng quyết định của mình là đúng. Người mẹ cho biết: "Chúng tôi đã khóc vì đó là một khoảnh khắc tuyệt đẹp. Sau đó căn bệnh trầm cảm ập đến với tôi. Khi đó tôi nghĩ tại sao con tôi phải chịu bất hạnh này? Tại sao gia đình chúng tôi phải chịu sự thiệt thòi ấy?".

Thật không may, bé Hendré được sinh ra với một vài biến chứng. Bàn chân của em bị quẹo vào bên trong và phải bó bột, dạ dày em cũng chưa phát triển hoàn thiện và mỗi lần ăn chỉ được 30ml sữa. Bé Hendré cần được chăm sóc liên tục và bà ngoại của cậu bé sẽ nhận trông đứa trẻ vào ban ngày để cha em đi làm và mẹ em có thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù vậy, cậu bé mạnh mẽ ấy vẫn học cách tự lật và di chuyển khi được 3 tháng.

Gia đình 3 người đang có cuộc sống hạnh phúc.

Gia đình 3 người đang có cuộc sống hạnh phúc.

Người mẹ cho biết: "Khi Hendré được 3 tháng tuổi, con đã tự học lăn từ nơi này sang nơi khác. Tôi nhận thấy rằng con mình vẫn ổn và sau đó chứng trầm cảm của tôi cũng biến mất".

Người cha Hendrik cũng tự hào nói rằng: "Nếu con trai tôi muốn lấy một món đồ chơi ở phía bên kia phòng thì thằng bé sẽ tìm cách di chuyển và đẩy mình về phía trước".

Cặp đôi dự định đợi cho đến khi Hendré lớn hơn một chút sẽ xem xét việc lắp tay giả cho đứa trẻ. Cặp đôi muốn mọi người hiểu rằng mọi thứ vẫn ổn cho dù bạn không phù hợp với tiêu chuẩn của xã hội về những điều "bình thường". Người mẹ xúc động nói: "Hendré là món quà tuyệt vời nhất mà chúng tôi có thể nhận được".

Đứa trẻ vô cùng đáng yêu, là món quà tuyệt vời của cha mẹ.

Đứa trẻ vô cùng đáng yêu, là món quà tuyệt vời của cha mẹ.

Anh Hendrik cũng đang tận hưởng thiên chức làm cha mà anh chưa bao giờ nghĩ đến với cậu con trai đáng yêu của mình. Người đàn ông nói thêm: “Hendré ngủ trong cũi của thằng bé, cạnh giường của chúng tôi. Khi con trai tôi thức dậy, thằng bé sẽ nằm đó và mỉm cười với chúng tôi. Điều đó thật tuyệt vời”.

Mẹ bầu 2 lần chấm dứt thai kỳ vì dị tật thai vô sọ, nhưng chỉ thay đổi nhỏ đã giúp mang thai lần 3 thành công
Sau khi mất con đầu lòng, chị Hằng đã chọn một bệnh viện uy tín để khám tầm soát và uống thuốc dự phòng trước 3 tháng, chuẩn bị cho lần có thai tiếp...

Câu chuyện mang thai

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai