Tỉnh dậy sau 7 tuần hôn mê, người phụ nữ ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt

Chương Ngọc - Ngày 29/12/2022 09:00 AM (GMT+7)

Mang thai và sinh con là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của người phụ nữ. Tuy nhiên một người phụ nữ ở Anh đã bỏ lỡ điều tuyệt vời này.

Cô Laura Ward, 33 tuổi, làm nghề trợ giảng đến từ Bolton đã bị sốt cao vào tháng 7/2021 khi đang mang thai ở tuần thứ 31. Người phụ nữ kể lại sự việc: "Tôi bị ho rất nhiều và cảm thấy không được khỏe. Sau đó tôi biết mình bị nhiễm Covid-19. Khi ấy, tôi vẫn khỏe mạnh bình thường và không có dấu hiệu gì đáng lo ngại".

Tuy nhiên, không lâu sau, nữ trợ giảng đã bị đưa đến bệnh viện khi bỗng dưng bị khó thở. Ngay sau đó cô đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

Trong lúc thai phụ bất tỉnh, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành mổ cấp cứu để đưa đứa trẻ ra ngoài, sớm hơn 2 tháng so với ngày dự sinh. Sau khi ca mổ kết thúc, người mẹ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng nghiêm trọng.

Trong lúc thai phụ bất tỉnh, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành mổ cấp cứu để đưa đứa trẻ ra ngoài.

Trong lúc thai phụ bất tỉnh, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành mổ cấp cứu để đưa đứa trẻ ra ngoài.

Rất may, bằng sức mạnh phi thường, người mẹ đã vượt qua ải tử thần và tỉnh dậy sau 7 tuần hôn mê. Lúc này, cô mới biết mình đã sinh con gái, đó là một cảm giác vô cùng phức tạp.

Cô Lauren chia sẻ: "Tôi đã rất sốc khi biết mình sinh con thành công và khá buồn khi đã bỏ lỡ những tuần đầu tiên trong cuộc đời của con. Mặc dù vậy, cảm giác thật là hạnh phúc khi được ôm con trong vòng tay. Sau khi đã có thể nói chuyện bình thường trở lại, vợ chồng tôi quyết định đặt tên con là Hope (có nghĩa là Hy vọng)".

Mặc dù đã tỉnh táo hơn và có thể giao tiếp như bình thường, Laura phải nằm ở viện thêm 15 tuần nữa.

"Tôi phải học cách tự ăn, tự đánh răng, tất cả những điều bạn từng học khi còn là một đứa trẻ. Trước lễ Giáng sinh 2021, tôi đã được xuất viện để trở về đoàn tụ với gia đình", người mẹ nhớ lại.

Vào thời điểm đó, cô Lauren đã rất xúc động khi vượt qua bao khó khăn, cô cùng con gái nhỏ và gia đình được ở bên nhau trong dịp lễ ấm cúng. Họ đã đón một năm mới đủ đầy và trọn vẹn hơn. 

Tỉnh dậy sau 7 tuần hôn mê, người phụ nữ ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt - 2

Tại sao hôn mê vẫn có thể sinh con?

Hôn mê là trạng thái bất tỉnh khi một người không thể đánh thức được. Điều này có thể xảy ra do chấn thương não, nhiễm trùng và mắc một số chứng bệnh khác.

Những người bị hôn mê có hoạt động não tối thiểu và các phản xạ cơ bản, như ho và nuốt bị giảm. Họ thường sẽ không phản ứng với âm thanh, những cơn đau hoặc giao tiếp, di chuyển một cách có kiểm soát.

Tuy nhiên, những người này phần lớn vẫn khỏe mạnh. Các cơ quan hoạt động như bình thường và có thể hỗ trợ em bé đang phát triển. Nhưng có nguy cơ cao là trẻ sinh ra sẽ nhỏ hơn vì đứa bé có thể hấp thụ ít calo hơn.

Em bé của những bà mẹ hôn mê có xu hướng sinh sớm hơn. Khi đến giờ sinh, bệnh nhân hôn mê không thể rặn đẻ được nên các bác sĩ thường lựa chọn mổ đẻ.

Trong một số trường hợp nghiêm trọng, ngay khi người mẹ rơi vào hôn mê sâu, các bác sĩ sẽ tiến hành mổ đẻ khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn cho đứa trẻ.

Mẹ bầu hôn mê suốt 6-7 tháng vẫn sinh con khỏe mạnh trước sự ngạc nhiên của bác sĩ
Mặc dù bị hôn mê 1 thời gian dài nhưng sản phụ này vẫn sinh ra một bé gái khỏe mạnh. Điều kỳ diệu hơn là sản phụ sinh con bằng phương pháp đẻ thường.

Câu chuyện mang thai

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ