Hôn mê 8 ngày, mẹ 8X tỉnh dậy trong đau đớn với một phần của cơ thể biến mất

Hà Phương - Ngày 13/11/2021 09:30 AM (GMT+7)

Đáng nhẽ chị đã có những khoảng thời gian quý báu bên đứa con mới chào đời, nhưng thay vào đó chị lại hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt và khi tỉnh dậy lại mất một phần tử cung và một phần tai trái.

Sinh được một đứa con khỏe mạnh không phải là chuyện dễ dàng mà người mẹ phải đánh đổi rất nhiều thứ từ sức khỏe, vóc dáng và thậm chí là mạng sống của mình. Với bà mẹ người Mỹ này, chị đã đánh đổi một phần tử cung của mình khi sinh đứa con thứ 4.

Khi bé Maxwell chào đời vào ngày 13/11/2019, đáng nhẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với chị Shelly Young (33 tuổi, ở Thatcham, Berkshire) và chồng là anh Kyle (33 tuổi), nhưng tất cả hoàn toàn bị lu mờ bởi những gì xảy đến với sản phụ. Đáng nhẽ chị đã có một khoảng thời gian quý báu để gắn bó với đứa con mới sinh, nhưng thay vào đó chị lại hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt và chiến đấu để giành lại sự sống cho mình.

Shelly Young, bà mẹ 4 con.

Shelly Young, bà mẹ 4 con. 

Nhớ về biến cố xảy ra từ 2 năm trước, bà mẹ 4 con cho biết, sau khi sinh Maxwell, chị cần phải phẫu thuật để loại bỏ nhau thai nhưng chị lại được các bác sĩ cho xuất viện ngay ngày hôm sau. Ba ngày sau đó, một nữ hộ sinh đã đến nhà thăm Shelly và chị đã phàn nàn với người này về việc chị đang gặp khó khăn khi đi lại và cảm thấy đau đớn lạ thường.

Không chỉ vậy, sản phụ còn gặp phải một số triệu chứng khác như sốt, rét run, tâm thần không ổn định (các triệu chứng của bệnh nhiễm trùng huyết) nhưng nữ hộ sinh lại nói rằng có thể sản phụ đang bị cảm cúm. Những ngày sau, nữ hộ sinh này cũng không còn hỏi thăm tình trạng sức khỏe của sản phụ nữa.

Chị Shelly bên cạnh đứa con thứ 4 mới chào đời.

Chị Shelly bên cạnh đứa con thứ 4 mới chào đời. 

Vào ngày 18/11, Shelly đến gặp một bác sĩ đa khoa và người này đã giới thiệu cô đến Bệnh viện Royal Berkshire vì nghi ngờ cô đang bị nhiễm trùng huyết. Thế nhưng, sau khi đến bệnh viện, mặc dù có dấu hiệu nhiễm trùng huyết nhưng chị lại không được dùng kháng sinh tiêm tĩnh mạch ngay mà phải chờ tới 7 tiếng sau mới được tiêm. Trong khi đó, với mỗi giờ trôi qua, nguy cơ tử vong do nhiễm trùng huyết tăng trung bình lên đến 7,6% cho đến khi việc điều trị bắt đầu.

Ngày hôm sau, các bác sĩ thảo luận có nên chuyển Shelly tới phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) hay không, nhưng sau đó họ đã không chuyển phòng cho chị với lý do không đủ chỗ. Hai ngày sau đó, sản phụ mới được đưa vào ICU khi tình trạng sức khỏe tiếp tục chuyển xấu.

Sau khi sinh con, sản phụ đã hôn mê suốt 8 ngày vì bị nhiễm trùng huyết.

Sau khi sinh con, sản phụ đã hôn mê suốt 8 ngày vì bị nhiễm trùng huyết. 

Vào ngày 21/11, các bác sĩ đưa sản phụ vào trạng thái hôn mê khi chị được chẩn đoán mắc hội chứng suy hô hấp cấp tính – một tình trạng nguy hiểm tới tính mạng, khi phổi không đủ oxy để cung cấp tới các cơ quan. Bên cạnh đó, nhiễm trùng huyết lại có thể nhanh chóng làm suy giảm chức năng của các cơ quan.

Vì vậy, các bác sĩ quyết định sẽ tiến hành phẫu thuật và cắt bỏ phần nhau thai còn sót lại. Nhưng hai ngày sau, họ lại tìm ra nguyên nhân nghi ngờ gây nhiễm trùng và nhiễm trùng huyết là áp xe buồng trứng.

Sản phụ 33 tuổi lại tiếp tục phẫu thuật cắt một phần tử cung để loại bỏ áp xe buồng trứng ra khỏi cơ thể. Chị hôn mê suốt 8 ngày, đến ngày 29/11 mới tỉnh lại và tiếp tục được chăm sóc đặc biệt đến ngày 2/12. Đáng kinh ngạc hơn, Shelly còn mất một phần tai trái sau khi bị loét điểm tỳ do bị gắn kẹp oxy vào tai khi được chăm sóc đặc biệt.

Dù biến cố đã trôi qua 2 năm nhưng đến bây giờ người phụ nữ này vẫn phải chịu đựng nhiều di chứng.

Dù biến cố đã trôi qua 2 năm nhưng đến bây giờ người phụ nữ này vẫn phải chịu đựng nhiều di chứng.

Dù 2 năm đã trôi qua nhưng đến thời điểm hiện tại, bà mẹ 4 con này vẫn phải đối mặt với những cơn đau liên tục, gồm đau ở ngực, co thắt cơ và suy nhược cơ thể. Chị được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), hội chứng sau chăm sóc đặc biệt (PICS) và hội chứng đáp ứng viêm toàn thân (SIRS).

Shelly cho rằng, tình trạng của chị chuyển biến xấu như vậy là do các bác sĩ đã bỏ sót dấu hiệu khiến chị không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. “Trong 2 năm qua, tôi vẫn rất buồn và chịu nhiều thương tổn bởi những gì đã xảy ra. Sao mà không tức giận được cơ chứ. Nhưng cũng may mà tôi vẫn còn ở đây, bên cạnh gia đình của mình”, bà mẹ 4 con chia sẻ.

Nhiễm trùng huyết sau sinh nguy hiểm như thế nào?

Nhiễm trùng huyết sau sinh là một biến chứng phức tạp của tình trạng nhiễm trùng, nguyên nhân là do một khu vực bất kỳ ở vùng kín bị viêm nhiễm. Bệnh xảy ra do vi khuẩn, virus hoặc nấm, giải phóng các hóa chất vào máu để chống lại các phản ứng viêm, từ đó gây tổn thương các cơ quan như gan, thận, khiến cơ thể suy yếu nhanh chóng.

Các biến chứng của nhiễm trùng huyết sau sinh gồm suy thận cơ năng, áp xe phổi, áp xe não, viêm màng não, viêm thận kẽ,…Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sản phụ thậm chí còn có nguy cơ tử vong.

Các triệu chứng điển hình của nhiễm trùng huyết sau sinh bao gồm: Thân nhiệt trên 38°C hoặc dưới 36°C, kèm theo triệu chứng rét run và ớn lạnh; loạn nhịp tim; khó thở; đau vùng bụng; sản dịch có màu vàng đục, mùi hôi, có thể lẫn máu; đi tiểu có cảm giác đau rát; mê sảng; tâm thần không ổn định;….

Chồng hốt cú chót trước khi vợ sinh, gần sáng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trên giường
May còn có mẹ chồng nhìn thôi đã hiểu chuyện gì xảy ra nên đã hối cả gia đình mau đưa con dâu vào viện cấp cứu.

Tin tức mẹ bầu

Hà Phương (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhiễm trùng sau sinh