Trong hơi men, tôi và vợ cũ đã đưa nhau vào khách sạn đặt phòng.
Nói xong một tràng thì anh ta bảo gia đình có việc nên về trước. Không hiểu anh ấy qua chơi hay phá hạnh phúc của chúng tôi nữa.
Nghe tôi nói thế, Quân sáng rực mắt và rất muốn được là người đàn ông đầu tiên của tôi. Nhưng tôi từ chối và bỏ đi không thèm nói chuyện với anh ấy nữa.
Hai vợ chồng tôi sống trong căn biệt thự rộng 1000m2 của anh. Trong nhà còn có một người giúp việc, chị ấy tên là Đồng.
Vì muốn tạo công ăn việc làm cho bố đẻ nên chồng tôi vẫn quyết tâm gọi ông ra thành phố chăm cháu. Không muốn vợ chồng căng thẳng, tôi đành chấp nhận nguyện vọng của anh ấy.
Phản ứng của em gái làm tôi rất ngạc nhiên, em tôi nổi tiếng là ghê gớm, chanh chua, vậy mà giờ đây lại biết nhường nhịn người khác.
Tôi hiểu cho nỗi đau “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” của mẹ vợ, nhưng tôi không thể chấp nhận mọi yêu cầu của bà ấy.
Ông bà làm ruộng cả đời, nuôi 3 con ăn học đã khó nhọc, làm gì có tiền xây nhà to thế. Cậu em út mới ra trường, tiền lo cho tình phí còn thiếu, làm gì có tiền gửi cho bố mẹ xây nhà. Chỉ có...
Cứ tưởng được nương tựa con cháu lúc tuổi già, tôi giờ đây khóc vì buồn.
Ngay sau khi rời khỏi tòa, chồng cũ đã đưa luôn cho tôi một tấm thẻ trị giá 2 tỷ đồng để đền bù. Nhưng những lời anh nói sau đó khiến tôi bủn rủn chân tay mà ngã quỵ xuống đất.
Thế mà cách đây vài hôm, vợ đi công tác xa, chỉ còn tôi và mẹ vợ ở nhà. Bình thường ít tiếp xúc, giờ đột ngột ở riêng với mẹ vợ, tôi có chút ngượng ngùng.
Ở nhà các con đến tháng thứ 3, con trai dấm dúi cho mẹ được 2 triệu thì con dâu phát hiện ra.
Tuần vừa rồi là ngày đầu tiên tôi đưa anh ấy về nhà chơi và bàn luôn chuyện cưới xin. Nhưng trong bữa sum họp gia đình lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Có những lúc tôi rất buồn, đi làm về mệt cần chồng phụ con cái hay việc nhà để nghỉ ngơi nhưng anh mặc kệ.
Thực ra trước khi đến với Cường, tôi đã có bé Bơ. Đó là một sự cố ngoài ý muốn với bạn trai cũ, khi biết tôi có thai anh ta đã cắt đứt liên lạc.
Chị bảo thu nhập của anh tôi mỗi tháng có 70 triệu mà làm 1 ngày 14 tiếng, làm cả chủ nhật.
Cứ nghĩ đạt được mục đích thì chị tôi sẽ vui mừng nào ngờ chị khóc nhiều hơn. Bởi chị biết anh Minh vẫn còn thương chị nhiều lắm.
Dù bác sĩ nói tôi may mắn phát hiện ở giai đoạn sớm và có thể kéo dài sự sống nếu được chữa trị, nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định từ bỏ chữa trị và chọn cái chết từ từ.
Mẹ thương con cháu nên chị tôi nói thế nào cũng ủng hộ nhưng bố lại không đồng tình với cách làm của chị ấy.
Tuần vừa rồi, bố tôi bị tai biến. Ông ngã từ trên cao xuống nên não bị ảnh hưởng rất nặng. Tôi rất sốc khi biết bố mẹ không có khoản tiền nào tích trữ về già.
Cứ ngỡ chị sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng có nhiều điểm tốt thế. Nhưng đời không như mơ, 2 tháng sau kết hôn, anh rể đưa chị trả về nhà ngoại.
Tất cả chúng ta đều thông minh theo cách này hay cách khác. Suy cho cùng, trí thông minh là một phạm vi rộng lớn và bạn có thể không thực sự xuất sắc về toán học nhưng lại tiếp thu rất nhanh...