Chị tôi có thai vui mừng báo với anh rể tương lai, anh cười tươi hỏi cưới khiến chị ngất lịm 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 04/03/2023 19:18 PM (GMT+7)

Anh nghe máy, chị vui mừng báo tin cho anh biết về sự hiện diện của em bé. Anh Hưng im lặng một lát rồi chợt bật cười thốt ra một câu khiến chị em tôi đều phải chết điếng.

Chị tôi và anh Hưng đã yêu nhau một năm nay. Anh Hưng hơn chị tôi gần 10 tuổi, là người đàn ông chín chắn, cưng chiều chị tôi vô cùng. Bố mẹ đều hài lòng về anh ấy, chị tôi cũng rất hạnh phúc trong mối quan hệ này và mong sớm được về làm vợ anh.

Sáng hôm kia, chị tôi gõ cửa phòng tôi cười tươi giơ ra chiếc que thử thai 2 vạch cho thấy chị đã mang thai rồi. Nhìn chị hạnh phúc, tôi cũng vui lây. Tôi vội giục chị báo tin cho anh Hưng biết, chắc hẳn anh ấy mừng lắm. 

Hai chị em gái nhà tôi rất thân thiết, có gì cũng tâm sự với nhau. Trước mặt tôi, chị bật loa ngoài gọi điện cho chồng tương lai. Anh nghe máy, chị vui mừng báo tin cho anh biết về sự hiện diện của em bé. 

Hai chị em gái nhà tôi rất thân thiết, có gì cũng tâm sự với nhau. (Ảnh minh họa)

Hai chị em gái nhà tôi rất thân thiết, có gì cũng tâm sự với nhau. (Ảnh minh họa)

Anh Hưng im lặng một lát rồi chợt bật cười thốt ra một câu khiến chị em tôi đều phải chết điếng: “Nhưng mà em ơi, anh đã triệt sản rồi, sao em vẫn mang thai được?”. 

Tôi hóa đá còn chị tôi thì đã tái mét mặt mũi không còn chút huyết sắc nào. “Em…em… Sao anh lại lừa em? Em luôn chung thủy với anh không bao giờ thay lòng…”, chị tôi lắp bắp. Tôi cũng tin chị mình không phải người như vậy, chưa bao giờ tôi thấy chị lén lút qua lại với ai khác ngoài anh rể tương lai. 

“Em cứ suy nghĩ kỹ lại xem. Còn chuyện anh thắt ống dẫn tinh là sự thật mười mươi, để anh chụp ảnh bệnh án cho em xem nhé!”, anh Hưng từ tốn lên tiếng khiến tôi không thể tin nổi. Cứ cho những lời anh nói là đúng thì sao anh có thể bình tĩnh đến thế trước sự thật bạn gái đã phản bội mình? 

Rồi anh ấy bảo chị tôi cứ suy nghĩ kỹ đi, sau đó liên lạc lại với anh. Chị tôi bần thần rồi òa khóc hỏi tôi phải làm sao. Chị thú nhận một chuyện, lần đó chị đi công tác tình cờ thế nào mà lại gặp người yêu cũ ở cùng khách sạn. Anh ta cũng đến thành phố ấy có việc gì đó. Hai người đã đi ăn tối, uống rượu và qua đêm cùng nhau. 

Tôi chết sững trước sự thật chị gái tiết lộ. Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao? Anh Hưng dễ dàng gì tha thứ cho chị? Nhưng tại sao anh ấy vẫn bảo chị gọi lại cho mình? Mà tôi cũng lấy làm lạ, anh ấy còn độc thân chưa kết hôn vì cớ tìm đi triệt sản?

Chị tôi gọi lại cho anh Hưng thú nhận mọi chuyện và xin anh tha thứ. Xin lỗi thế thôi chứ tôi cũng không hi vọng anh Hưng bỏ qua cho chị mình vì dù sao còn có đứa bé nữa. Câu trả lời của anh Hưng lần nữa khiến chúng tôi phải sốc lên sốc xuống:

"Anh sẽ bỏ qua cho em với điều kiện em sinh con ra để bé lại cho bố mẹ chăm sóc, rồi một mình về làm dâu nhà anh. Tiện đây anh cũng nói luôn, thực ra anh đã có một đời vợ và hai đứa con riêng trai gái đủ cả rồi. Bởi thế anh mới triệt sản vì không định sinh thêm con nữa. Em về sống với anh thì anh đón hai đứa bé về chúng mình cùng chăm sóc. Hai vợ chồng đã có ba đứa con, cần gì phải sinh thêm nữa". 

Hiện giờ chị tôi không dám nói cho bố mẹ biết chuyện. (Ảnh minh họa)

Hiện giờ chị tôi không dám nói cho bố mẹ biết chuyện. (Ảnh minh họa)

Cái cách tươi cười hỏi cưới của anh Hưng khiến chị tôi muốn ngất lịm đi. Chị cũng làm sai nên giờ chẳng có tư cách để trách móc anh ấy nói dối về chuyện vợ cũ con riêng. Hiện tại chị không nghe theo đề nghị của anh Hưng thì chỉ có thể sinh con một mình, làm mẹ đơn thân. Bởi vì gã người yêu cũ cũng có vợ con đề huề cả rồi. 

Trong trường hợp lấy anh Hưng, tôi nghĩ chị chắc gì đã được hạnh phúc vì dường như anh ta chỉ muốn lấy chị về chăm con cho mình. Nếu lấy một người phụ nữ bình thường, họ sẽ chẳng đời nào chấp nhận việc chồng triệt sản không sinh thêm con. Chị tôi có lỗi với anh ta nên mới có khả năng chấp nhận. 

Hiện giờ chị tôi không dám nói cho bố mẹ biết chuyện. Nghĩ mà khổ cho chị tôi quá, phải quyết định thế nào đây các chị em? 

Từ ngày chồng mất tháng nào cũng nhận được 10 triệu, biết người gửi tôi khóc nghẹn
Từ khi vợ có bầu song thai, anh mua cho tôi bao nhiêu váy bầu đẹp và chuẩn bị đồ chơi, đồ dùng cho 2 con sơ sinh chào đời.

Tâm sự bà bầu

Theo Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự