Dọa ly hôn vì vợ lén mua nhà cho mẹ đẻ đứng tên, biết lý do tôi tái mặt hiểu quả báo do mình tạo

Nắng - Ngày 02/05/2023 06:00 AM (GMT+7)

Đúng như những gì đã nói, khi ly hôn tôi để Hiên tay trắng ra khỏi nhà và mỗi tháng chỉ gửi cho cô ấy 3 triệu tiền trợ cấp nuôi con theo quy định của tòa.

Cuộc hôn nhân lần đầu của tôi không hẳn xuất phát từ tình yêu. Chính xác với tôi nó chỉ là một “tai nạn tình trường”. Khi ấy tôi chỉ tính yêu chơi bời với Hiên, chưa xác định chuyện lâu dài. Nhưng hẹn hò được 7 tháng, cô ấy thông báo có bầu. Vậy là chẳng còn cách nào, tôi buộc lòng phải tổ chức đám cưới.

Sau cưới tôi để vợ ở nhà lo sinh nở, vun vén việc nhà còn lại tài chính, kinh tế, tôi chịu trách nhiệm. Nhưng sinh con đầu lòng xong, nhan sắc của vợ tôi đi xuống trông thấy, nhìn em lúc nào cũng quê mùa, nhếch nhác trong khi tôi là người thành đạt kiếm ra tiền, thành thử tôi ngày càng chán vợ.

Càng thành đạt, tôi càng chán vợ (Ảnh minh họa)

Càng thành đạt, tôi càng chán vợ (Ảnh minh họa)

Bước sang năm thứ 3 của cuộc sống hôn nhân, tôi chính thức ngoại tình cùng Yến. Khác xa vợ tôi, Yến không chỉ xinh tươi, quyến rũ mà còn rất thông minh, cá tính. Mỗi lần ở bên Yến, tôi có cảm giác cuộc sống sôi động, nhiều màu sắc và ý nghĩa chứ không nhàm chán, tẻ nhạt như sống cạnh vợ.

Tôi qua lại với Yến được 5 tháng thì Hiên phát hiện, mâu thuẫn giữa chúng tôi bắt đầu căng thẳng. Yêu cầu tôi chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng không được, Hiên còn tới tìm gặp và nói Yến phải chủ động tránh xa tôi, song tôi tuyên bố thẳng:

“Một là cô chấp nhận chuyện tôi có mối quan hệ bên ngoài, cứ vui vẻ mà sống như trước. Hàng tháng tôi vẫn chu cấp tiền cho cô ăn tiêu không phải nghĩ ngợi. Hai là tôi và cô sẽ ly hôn. Nhưng tôi nói trước, ra tòa tôi sẽ không chia cho cô một xu một hào nào. Để xem cô sống kiểu gì nếu thiếu tiền của tôi”.

Tôi nghĩ Hiên sẽ không bao giờ dám chọn chọn ly hôn bởi bao nhiêu năm làm vợ tôi, cô ấy đã quen sống cảnh phục thuộc. Song thật không ngờ, Hiên lại thẳng thừng đáp:

“Ly hôn đi. Người chồng bạc nhược, phản bội như anh, tôi có giữ chẳng để làm gì”.

Đúng như những gì đã nói, khi ly hôn tôi để Hiên tay trắng ra khỏi nhà và mỗi tháng chỉ gửi cho cô ấy 3 triệu tiền trợ cấp nuôi con theo quy định của tòa. Cũng chỉ 2 tháng sau khi li dị, tôi tái hôn cùng Yến, tự hào lấy cưới được vợ trẻ đẹp như mong ước bấy lâu.

Có điều Yến nhác việc, em chỉ chú tâm làm đẹp và tụ tập bạn bè thành ra việc nhà cửa tôi đành phải tự tay làm hết. Không những thế, để chiều lòng vợ mới, tôi giao toàn bộ tài chính cho em quản chứ không như trước đây sống với Hiền, mỗi tháng tôi chỉ đưa cho cô ấy đủ tiền sinh hoạt.

Song điều làm tôi căng thẳng là cưới 3 năm Yến vấn không chịu sinh đẻ. Tôi giục thì em lại bảo:

“Em đẻ để mất dáng, xấu đi rồi anh chán sẽ ra ngoài tìm người khác à?”.

Yến ăn tiêu bạt mạng, chồng đưa bao nhiêu em cũng xài hết, vài ngày lại giục đưa thêm. Cũng vì thế mà giữa tôi với Yến cũng dần bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng. Cho tới hôm ấy, vừa đi làm về tới cửa, tôi nghe thấy vợ mới nói chuyện điện thoại bên trong:

“Căn hộ con mua sẽ nhờ mẹ đứng tên, chồng con hoàn toàn không biết nên mẹ tuyệt đối đừng để lộ”.

Tôi ngây người khi nhận ra bao lâu nay bị vợ mới lừa (Ảnh minh họa)

Tôi ngây người khi nhận ra bao lâu nay bị vợ mới lừa (Ảnh minh họa)

Đứng nghe hết cuộc nói chuyện của vợ, tôi mới ngã ngửa hiểu, hóa ra bao lâu nay vợ mới toàn giấu tôi âm thầm lập quỹ đen được hơn 2 tỷ rồi đầu tư mua nhà cho mẹ đẻ cô ta đứng tên. Không những thế, tất cả tiền mặt, vàng, cổ phiếu, cô ta cũng bán rồi thu gom hết làm của riêng. Khi tôi kiểm tra tới thì két sắt đã trống trơn. Giận quá tôi yêu cầu vợ:

“Lập tức trả hết lại tiền bạc cho tôi nếu không tôi sẽ bỏ cô”.

Nhưng tôi vừa dứt lời, tai liền ù đặc trước câu đáp trả của vợ:

“Tôi sớm đoán được sẽ có ngày này mới phải giấu tiền phòng thân, dọn đường lui cho mình. Tôi rút kinh nghiệm từ vợ cũ của anh, hi sinh đủ thứ vì chồng cuối cùng bị đuổi ra đường tay trắng. Chị ta dại, tôi thì không”.

Câu nói của vợ mới khiến tôi đứng hình, chua chát nhận ra rằng bước đường ngày hôm nay tôi gặp phải chẳng qua là quả báo do chính mình tạo ra. Tôi phụ bạc trước nên người nào đến bên tôi cũng đều sẽ đề phòng. Người vợ hiền yêu thương tôi hết mực, tôi lại quay lưng. Nên dù Yến hay bất cứ ai sau này ở cạnh tôi cũng không có sự tin tưởng dành cho tôi là điều dễ hiểu. Đây là cái giá tôi phải trả do chính sai lầm mình gây ra.

Bị bạn thân cướp chồng, tôi mời đến tiếp quản chức vợ chủ nhà rồi chỉ vào người này khiến cô ta tái mặt
Chỉ mới mời cô ta đến nhà và cho biết rõ những việc phải làm trước mắt mà ả đã bỏ chạy mất mặt.

Tâm sự bà bầu

Theo Nắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự