Ly hôn 1 năm vợ cũ bỗng gọi nhờ một việc, hành động của anh chồng khiến nhiều người nể phục

Hạo Phi - Ngày 01/05/2023 11:44 AM (GMT+7)

Sau khi nghe người đàn ông kể lại, ai nấy đều lắc đầu than thở vì anh thực sự là một người đàn ông tốt, coi trọng tình nghĩa.

Nhiều người thường thở dài rằng vợ chồng như chim cùng rừng, gặp tai họa thì bay riêng. Tuy nhiên, đối với anh Phong sống ở Hành Dương (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) thì lại khác, anh chấp nhận chịu tủi nhục để giúp đỡ vợ cũ.

Sự việc xảy ra cách đây 3 ngày, anh Phong lúc đó đang đi làm thì bất ngờ nhận được điện thoại của vợ cũ. Chị Vương nói rằng chị sắp sinh và hy vọng chồng cũ sẽ đến bệnh viện để chăm sóc chị càng sớm càng tốt.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ vợ cũ, người đàn ông không khỏi bàng hoàng, bởi anh và vợ cũ đã hơn một năm không gặp nhau, vậy thì tại sao chị ta lại có thai, đã thế còn yêu cầu anh tới giúp đỡ nữa chứ.

Anh Phong hỏi vợ cũ đứa trẻ trong bụng chị là của ai, nhưng chị ta nhất quyết không chịu nói, chỉ khóc không ngừng. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh Phong bèn ra ngoài mua một số đồ dùng cho trẻ sơ sinh rồi vội vã đến bệnh viện nơi vợ cũ của anh đang chuẩn bị “vượt cạn”.

Sau khi đến bệnh viện, anh muốn hỏi chị Vương cho ra nhẽ, tại sao chị mang thai con của người khác mà anh phải chịu trách nhiệm? Nhưng khi nhìn vợ cũ yếu ớt trên giường bệnh, nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, anh Phong không thể thốt ra lời được. Anh đành nuốt nỗi tủi nhục vào trong, âm thầm chăm sóc vợ cũ.

Anh Phong đã ly hôn vợ cách đây 1 năm.

Anh Phong đã ly hôn vợ cách đây 1 năm. 

Khi đứa trẻ chào đời, chị Vương rất vui mừng, nói rằng cuối cùng chị cũng có một cuộc sống mới, hi vọng mới. Nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của vợ cũ, anh Phong lại càng cảm thấy khó chịu, nhất là khi nhìn con trai cả anh. Từ khi vợ cũ và con riêng về nhà, con trai anh không nói lời nào, thậm chí còn thường xuyên cãi vã với mẹ.

Để giải quyết mâu thuẫn gia đình càng sớm càng tốt, anh Phong đã mời hòa giải viên tới nhà. Sauk hi hòa giải viên tới, anh Phong đã kể lại câu chuyện vợ cũ đã hủy hoại con trai của mình thế nào.

Hóa ra, con trai cả của anh là Tiểu Thiên ban đầu là một cậu bé đẹp trai, năng động. Nhưng một năm trước, vì cãi nhau với mẹ, cậu bé đã chạy ra ngoài trong cơn tức giận, và sơ ý ngã, gãy xương sống. Sau đó, Tiểu Thiên bị liệt và không thể tự lo cho cuộc sống của mình, ngay cả những việc cơ bản nhất cậu bé cũng không thể làm được. Vì lý do này, Tiểu Thiên rất ghét mẹ.

Chị Vương không những không cảm thấy tội lỗi về chuyện này, ngược lại luôn lo lắng rằng con trai cả bị liệt thì sau này bà không có ai để trông cậy lúc về già. Cho nên, ngay sau khi con trai bị liệt, bà liền bàn với chồng chuyện sinh con thứ 2, nhưng anh Phong không muốn vì sợ ảnh hưởng tới con trai.

Hai vợ chồng cãi nhau nhiều lần về vấn đề này và cuối cùng cả hai ly hôn. Sau khi chia tay, anh Phong chăm sóc con trai. Không ngờ cuộc sống bình yên của hai bố con lại bị phá bĩnh bởi vợ cũ và con riêng của cô ta.

Sau khi sinh con của người khác, chị Vương lại nhờ chồng cũ tới giúp mình.

Sau khi sinh con của người khác, chị Vương lại nhờ chồng cũ tới giúp mình. 

Bây giờ con trai cả của anh Phong cả ngày không ăn không uống, nhưng anh cũng không nỡ đuổi vợ cũ và con gái riêng của chị đi. Trong lúc tuyệt vọng, anh đành mời người hòa giải đến nhà, hy vọng thông qua chương trình có thể nhanh chóng tìm được tình nhân của vợ cũ để anh ta đến đón mẹ con chị ta đi càng sớm càng tốt.

Về phía chị Vương, dưới sự thuyết phục của mọi người thì chị ta mới kể lại sự việc. Một năm trước khi ly hôn với anh Phong, chị đến làm việc tại một hiệu thuốc và tình cờ gặp anh Lý, một lái xe, rồi cả hai yêu nhau.

Nào ngờ sau mấy tháng bên nhau, khi chị Vương mang thai và bàn tới chuyện kết hôn thì anh Lý lại bỏ trốn. Bị bạn trai đá, lại không còn một xu dính túi nên chị đành phải nhờ chồng cũ. Bởi chị biết, vì tình nghĩa vợ chồng hơn mười năm, anh Phong sẽ không nỡ lòng nào đuổi chị đi.

“Tôi thực sự quá mềm lòng. Trong lòng tôi thật ra cũng thấy tức giận, khó chịu nhưng nghĩ đến tình cảm vợ chồng hơn 10 năm, nhìn cô ấy bơ vơ tôi thực sự không đành lòng”, anh Phong nói.

Sau khi nghe anh Phong kể lại, ai nấy đều lắc đầu than thở vì anh thực sự là một người đàn ông tốt, coi trọng tình nghĩa, thật đáng tiếc một người đàn ông tốt như vậy lại không gặp được người vợ đối xử chân thành.

Câu chuyện nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, đa số đều chỉ trích chị Vương và nể phục trước tấm lòng của anh Phong. “Chị ta thật bạc tình bạc nghĩa, thật thương thay cho anh chồng cũ và con trai”, “Người đàn ông này quá tốt, sống có tình có nghĩa, phải như người khác chắc sẽ chẳng bao giờ làm vậy đâu”,… là một số bình luận của dư luận.

2 năm con gái không về quê, nghỉ lễ tôi khăn gói vào thăm để rồi nước mắt giàn giụa khi thấy con thơ thẩn trong viện
Cách xa bố mẹ và anh chị hàng ngàn km nhưng năm đầu tiên sau đám cưới, các con vẫn thường gọi điện về nhà hỏi thăm hết người nọ người kia.

Tâm sự bà bầu

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình