Bị bạn thân cướp chồng, tôi mời đến tiếp quản chức “vợ chủ nhà” rồi chỉ vào người này khiến cô ta tái mặt

Thảo Nguyên - Ngày 01/05/2023 11:30 AM (GMT+7)

Chỉ mới mời cô ta đến nhà và cho biết rõ những việc phải làm trước mắt mà ả đã bỏ chạy mất mặt.

Chưa bao giờ tôi nghĩ lại có ngày bị chính bạn thân của mình và người gối ấp tay kề với mình cắm sừng. Thế nhưng, lúc đau khổ nhất cũng là lúc tôi nghĩ được thông suốt nhất, mạnh mẽ dứt ra khỏi mớ rắc rối này.

Yêu và lấy chồng, tôi thừa biết anh có tính lăng nhăng. Bởi khi tôi mang bầu con đầu lòng, anh đã ngoại tình với một cô đồng nghiệp. Qua lại với nhau suốt mấy tháng tôi mới phát hiện ra. Do quá yêu chồng và nghĩ cho đứa con trong bụng nên tôi đành phải bỏ qua cho anh lần này.

Khi tôi mang bầu con đầu lòng, anh đã ngoại tình với một cô đồng nghiệp. (Ảnh minh họa)

Khi tôi mang bầu con đầu lòng, anh đã ngoại tình với một cô đồng nghiệp. (Ảnh minh họa)

Sau lần đó, tôi đã dọa chồng, nếu như có lần ngoại tình sau, anh đừng hòng xin tha thứ. Khi ấy vợ chồng chỉ gặp nhau ở tòa để giải quyết ly hôn mà thôi.

Đã lăng nhăng, chồng tôi lại thường kinh doanh thua lỗ. Vì thế quanh năm suốt tháng, vợ chồng cứ phải lấy chỗ nọ đập chỗ kia. Nhiều lần vợ chồng phải thế chấp sổ đỏ ngân hàng mà vẫn không xuể. Mệt mỏi là vậy nhưng chưa một lần tôi trách cứ chồng. Bởi suy cho cùng, anh làm ăn như vậy cũng vì muốn gây dựng kinh tế gia đình.

Sau sinh con đầu lòng, chồng tôi còn bị tai nạn giao thông. Bởi thế anh bị chấn thương nặng ở bìu và gây tổn thương cho 1 tinh hoàn khiến 1 tinh hoàn của anh bị hỏng không thể thực hiện chức năng vốn có được.

Khi ấy bác sĩ đã buộc phải cắt bỏ tinh hoàn của anh. Bác sĩ cũng nói nam giới có 1 tinh hoàn thì vẫn có thể sinh sản được nhưng hơn 2 năm qua, vợ chồng tôi thả tự nhiên mà vẫn chưa có con thứ 2.

Tôi cứ tưởng do chồng còn 1 bên tinh hoàn mới ảnh hưởng đến chuyện có con của 2 đứa nên ra sức bắt anh thể dục thể thao và ăn uống tẩm bổ. Nào ngờ, một ngày tôi phát hiện anh cặp bồ. Cô bồ của anh không ai khác chính là cô bạn thân ngày cấp 3 của tôi.

Bạn tôi đã lập gia đình và ly hôn vài năm trước. Hiện nó đang làm chủ 1 spa nhỏ và cũng có đồng ra đồng vào. Có lẽ do chồng tôi ve vãn, vay mượn tiền để trả nợ nên 2 người cặp kè qua lại với nhau.

Ban đầu cả 2 người đều chối cãi nhưng kể từ khi tôi bắt tận tay họ vào nhà nghỉ với nhau thì mới chịu thừa nhận. Đến lúc này, cô bạn thân của tôi còn trơ trẽn:

“Vợ chồng mày đã chán nhau thế thì để chồng cho tao giữ hộ”.

Ngay lập tức tôi mừng rỡ mời cô bạn thân đến nhà để tiếp quản vị trí chủ gia đình. Thấy tôi buông bỏ nhanh chóng, cô bạn thân mừng lắm và cũng có mặt như đã hẹn. Nào ngờ vừa đến, tôi dẫn ngay vào phòng mẹ chồng suốt 7 năm nay nằm liệt vì đột quỵ bảo:

“Đây, từ nay hàng ngày mày hầu hạ mẹ chồng ốm yếu này với gánh hộ anh ta món nợ gần chục tỷ nữa nhé”.

Nghe tôi nói mà cô ta luống cuống và tái xanh mặt. Sau đó tìm cớ ra về và từ đó đến nay gần nửa tháng vẫn biệt tăm biệt tích không thấy bén mảng đến.

Nghe tôi nói mà cô ta luống cuống và tái xanh mặt. (Ảnh minh họa)

Nghe tôi nói mà cô ta luống cuống và tái xanh mặt. (Ảnh minh họa)

Còn phần tôi, ngay sau đó đã viết đơn ly hôn và đưa con ra ngoài sống để mặc chồng đón ai về làm vợ thì tùy. Thật sự tôi đã hy sinh như vậy quá đủ rồi, không việc gì phải nhẫn nhịn nữa.

Đến giờ phút này thấy nhân tình có vẻ không thiết tha muốn làm chính thất, chồng cứ cầu xin vợ vì con mà quay về. Anh còn nói vợ chồng sẽ cùng chữa trị để sinh con nữa nếu tôi muốn. Nhưng tôi mặc kệ, đã bước đi là chẳng dại mà quay lại nữa…

Nam giới còn 1 tinh hoàn có sinh con được không?

Trong hầu hết trường hợp, 1 tinh hoàn vẫn có thể cung cấp đủ testosterone để dương vật cương cứng và xuất tinh khi quan hệ. Điều này nghĩa là 1 tinh hoàn cũng đủ để sản xuất tinh trùng đầy đủ cho quá trình thụ tinh. Vì vậy, câu trả lời cho vấn đề 1 tinh hoàn có sinh con được không đó là vẫn có thể bạn nhé!

Việc có 1 tinh hoàn ít khi gây ra bất kỳ vấn đề sức khỏe nào cho nam giới, bao gồm cả sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên, trong trường hợp phải điều trị ung thư tinh hoàn bằng hóa trị và cắt bỏ 1 bên tinh hoàn thì vẫn có thể dẫn đến vô sinh tạm thời hoặc vĩnh viễn. Do đó, không nên chủ quan mà cần có “chiến lược” khác để bảo toàn khả năng sinh con của mình. Một trong những giải pháp tối ưu hiện nay là đông lạnh tinh trùng còn gọi là trữ đông tinh trùng trước khi cắt bỏ tinh hoàn.

Kỹ thuật này có được thực hiện tại các bệnh viện có ngân hàng tinh trùng. Trước khi cung cấp mẫu tinh trùng, bệnh nhân sẽ được yêu cầu làm một số xét nghiệm máu để chắc không nhiễm HIV, viêm gan B và viêm gan C. Nếu đạt yêu cầu, tinh trùng của sẽ được đông lạnh. Đợi đến khi muốn sinh con, tinh trùng sẽ được rã đông và sử dụng để thụ tinh nhân tạo với trứng từ bạn đời.

Bị bạn thân cướp chồng, tôi mời đến tiếp quản chức “vợ chủ nhà” rồi chỉ vào người này khiến cô ta tái mặt - 3

Chê thông gia nghèo, nhưng lúc đứng trước căn biệt thự 300m2 mẹ chồng ngơ ngác rồi thay đổi thái độ
Suốt 2 năm nay, lúc nào mẹ chồng cũng thái độ với bên nhà con dâu tương lai vì chê họ ở quê nghèo hèn.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu