Lúc chồng tôi cầm sổ đỏ đi vay ngân hàng, chị giúp việc nói 1 câu mà vợ chồng tôi đứng hình vài giây

Ngày 10/03/2024 06:00 AM (GMT+7)

Từ trước đến nay, gia đình tôi toàn cho mọi người vay tiền, bây giờ thiếu tiền biết vay ai. Với lại đi vay bên ngoài ngại lắm, nhiều người lại cho rằng chúng tôi làm ăn bất ổn, hết tiền mới phải đi vay.

3 năm trước, chồng tôi quyết định nghỉ việc lương 100 triệu ra ngoài làm chủ. Khi đó tôi phản đối gay gắt, không tán thành việc chồng mở công ty riêng. Tôi muốn chồng an phận làm quản lý trong 1 công ty lớn, còn hơn làm 1 ông chủ nhỏ rồi phải tính toán đau đầu.

Nhưng chồng bảo quá mệt mỏi làm công ty, không hoàn thành công việc thì bị cấp trên trách phạt, muốn công việc tiến triển tốt thì phải đôn đốc nhân viên mà họ không nghe lời suốt ngày chống đối. Chỉ có ra ngoài làm chủ mới được làm những điều bản thân muốn và không bị ai điều khiển.

Tính chồng tôi đã quyết thì vợ có nói vào cũng chẳng bao giờ nghe, thế nên tôi để mặc anh muốn làm gì thì làm, đến khi thất bại mới sáng mắt ra. Tính chồng tôi chăm làm chỉ muốn đày đọa bản thân, sướng chịu không nổi.

Vì công việc của vợ chồng tôi bận rộn, 3 con còn nhỏ nên phải thuê người giúp việc. Mấy năm nay chúng tôi thay đổi khá nhiều giúp việc, không phải tính tôi khắt khe mà những người đến làm thường than phiền lương 8 triệu thấp và các con tôi quá hiếu động họ chịu không nổi rồi bỏ đi hết.

Hôm Tết vừa rồi, mẹ chồng tìm cho chúng tôi 1 chị giúp việc tên Nhẫn. Chồng chị ấy làm thợ xây, các con đang học cấp 2, ở nhà ít việc thu nhập thấp nên chị quyết định ra phố làm việc.

Tôi muốn chồng an phận làm quản lý trong 1 công ty lớn, còn hơn làm 1 ông chủ nhỏ rồi phải tính toán đau đầu. (Ảnh minh họa)

Tôi muốn chồng an phận làm quản lý trong 1 công ty lớn, còn hơn làm 1 ông chủ nhỏ rồi phải tính toán đau đầu. (Ảnh minh họa)

Chị Nhẫn là người rất hay cãi lại chủ, nhiều lúc tôi cảm thấy khá ức chế. Tôi muốn cho chị nghỉ việc nhưng chồng tôi lại phản đối. Anh bảo:

“Chị ấy lớn tuổi, là người từng trải, có nhiều kinh nghiệm sống hơn. Những điều gì chị nói đúng thì nghe mà học hỏi đừng cho rằng họ trình độ thấp mà coi thường. Nếu biết tiếp thu lắng nghe nhiều hơn thì em sẽ bớt tốn thời gian tiền bạc để mua kinh nghiệm sống đấy”.

Lời chồng nói cũng có lý và tôi dần thích nghi với con người khó tính của chị giúp việc. Từ khi chị đến làm việc, tôi nhận thấy các con tôi ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ và nói chuyện lễ phép, không quậy phá như trước nữa.

Khi trước các con tôi chơi đồ xong thường ném khắp phòng và 1 ngày người làm phải dọn vài lần. Thế mà giờ đây bọn trẻ tự thu dọn đồ chơi, còn chị Nhẫn ngồi xem tivi. Chị ấy đúng là rất có tiếng nói với bọn trẻ làm vợ chồng tôi dần thấy nể phục.

Mấy hôm nay chồng nói muốn mở rộng quy mô làm ăn nhưng thiếu vốn và muốn tôi đi vay tiền giúp anh ấy. Từ trước đến nay, gia đình tôi toàn cho mọi người vay tiền, bây giờ thiếu tiền biết vay ai. Với lại đi vay bên ngoài ngại lắm, nhiều người lại cho rằng chúng tôi làm ăn bất ổn, hết tiền mới phải đi vay.

Chị Nhẫn là người rất hay cãi lại chủ, nhiều lúc tôi cảm thấy khá ức chế. (Ảnh minh họa)

Chị Nhẫn là người rất hay cãi lại chủ, nhiều lúc tôi cảm thấy khá ức chế. (Ảnh minh họa)

Không thể xoay được tiền, hôm qua chồng tôi quyết định cầm sổ đỏ đi vay tiền ngân hàng. Khi nhìn thấy chồng tôi cầm trên tay sổ đỏ, chị Nhẫn nói:

“Chị vô tình nghe thấy chuyện vợ chồng em đang thiếu tiền làm ăn đúng không? Chị có 1 tỷ gửi tiết kiệm ở quê, nếu các em cần vay tiền thì chị cho vay”.

Nghe chị Nhẫn nói mà vợ chồng tôi đứng hình, không ngờ người làm nhà tôi lại nhiều tiền thế. Chị bảo từng bán 1 suất đất ở quê nên có tiền gửi ngân hàng. Thấy chúng tôi khó khăn nên muốn giúp đỡ.

Chồng tôi hỏi chị muốn cho vay lãi suất bao nhiêu. Chúng tôi lại 1 lần bất ngờ về cách nhìn người của của chị Nhẫn:

“Chị thấy vợ chồng em là người đàng hoàng, sòng phẳng, minh bạch. Em là người giỏi giang, chị tin chắc tương lai công ty của em sẽ ăn nên làm ra. Vì thế chị muốn góp tiền vào công ty và trở thành 1 cổ đông. Có lợi cùng chia và có lỗ cùng chịu”.

Ở trước mặt chị Nhẫn chồng tôi rất cảm ơn vì được chị tin tưởng. Nhưng lúc chỉ có 2 người, chồng tôi thấy phân vân, sợ cầm số tiền của chị ấy không làm được sợ phụ lòng tin của chị. Theo mọi người, chúng tôi có nên vay tiền của chị giúp việc không?

Lên ở mấy ngày đã bị con dâu mắng, tôi lủi thủi đi về nhưng khi con nói 5 từ tôi phải quay lại gấp
Nhân tiện lên đây, tôi tranh thủ làm một số xét nghiệm khác nên 2 ngày sau mới có kết quả. Vì thế tôi tạm thời ở lại nhà các con chơi 3 ngày.

Tâm sự bà bầu

Theo Phương Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự