Ngày cưới đã ấn định, chồng cũ đột nhiên gọi điện tiết lộ một việc làm tôi thao thức nhiều đêm

Hạo Phi - Ngày 08/10/2024 12:00 PM (GMT+7)

Nghe những lời chồng cũ nói, trong lòng tôi cảm thấy rối bời.

Kết hôn là chuyện cả đời. Nếu chọn đúng chồng, người phụ nữ sẽ hạnh phúc cả đời. Nếu chọn sai người, người phụ nữ có thể sẽ phải chịu đau khổ, lau nước mắt suốt đời. Phụ nữ thời nay chọn đàn ông không chỉ nhìn tướng mạo, tài chính của chồng mà còn nhìn vào gia cảnh, vào bố mẹ anh ta. Thật tiếc, ly hôn rồi tôi mới nhận ra điều này…

Tôi và chồng cũ là bạn cùng lớp đại học. Anh đẹp trai ngời ngời, gia cảnh rất tốt nên khi yêu anh, nhiều cô gái đã đỏ mắt ghen tị với tôi.

Chúng tôi kết hôn sau 5 năm hẹn hò, nhưng sau 2 năm chung sống, mẹ chồng lại ép tôi ly hôn. Nguyên nhân là vì kết hôn 2 năm mà bụng tôi vẫn không có phản ứng gì. Hai vợ chồng đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói chúng tôi đều bình thường, có lẽ chưa có duyên với con cái hoặc bị stress quá nên chưa mang thai.

Nhưng mẹ chồng không thể chờ đợi được nữa, bà nói với tôi:

- Nhà chúng tôi chỉ có một đứa con trai này. Nếu cô không thể mang thai thì nhà tôi biết lấy ai lo hương hỏa, nối dõi tông đường đây? Nếu thực sự yêu con trai tôi thì cô hãy buông tay đi, để nó cưới người mới và sinh con.

Tất nhiên, tôi từ chối. Tôi và chồng rất yêu nhau, hơn nữa nếu không thể mang thai tự nhiên thì có thể làm thụ tinh nhân tạo được cơ mà. Nhưng sau đó mẹ chồng lấy tính mạng ra đe dọa, cuối cùng chúng tôi đành ly hôn.

Chỉ vì 2 năm sau cưới chưa có con, mẹ chồng đã vội vàng ép tôi ly hôn. (Ảnh minh họa)

Chỉ vì 2 năm sau cưới chưa có con, mẹ chồng đã vội vàng ép tôi ly hôn. (Ảnh minh họa)

Sau khi ly hôn, tôi không muốn liên lạc với gia đình chồng cũ nên đã xóa mọi phương thức liên lạc với nhà đó, rồi dần dần gặm nhấm vết thương của mình. Lúc này, một đồng nghiệp nam yêu thầm tôi từ lâu đã tỏ tình với tôi.

Vì tâm trạng lúc đó vô cùng tồi tệ, đặc biệt cần người tâm sự nên tôi nói chuyện với anh nhiều hơn, đi cùng anh thường xuyên hơn. Dần dần, tôi đã thoát ra khỏi vực sâu của cuộc đời và chẳng bao lâu sau anh đã cầu hôn tôi.

Dù chưa quên chồng cũ, nhưng thấy bạn trai là người đàn ông có thể gửi gắm cuộc đời, gia đình anh cũng hòa nhã nên tôi đã gật đầu đồng ý. Nhưng đúng lúc chúng tôi chuẩn bị kết hôn thì chồng cũ đột nhiên gọi điện tới, nói muốn hẹn tôi đi cafe nói chuyện.

Không muốn đi, tôi đã nói thẳng rằng có chuyện gì muốn nói thì anh cứ nói qua điện thoại, chúng tôi không cần thiết phải gặp nhau làm gì nữa. Trầm ngâm một lúc, chồng cũ nói:

Vì không muốn gặp lại chồng cũ, tôi bảo anh muốn nói gì thì cứ nói qua điện thoại. (Ảnh minh họa)

Vì không muốn gặp lại chồng cũ, tôi bảo anh muốn nói gì thì cứ nói qua điện thoại. (Ảnh minh họa)

- Anh thực sự rất yêu em. Chính mẹ anh ép buộc chuyện ly hôn. Anh không còn cách nào khác nên mới phải đồng ý. Anh nghĩ sẽ từ từ thuyết phục mẹ, xoa dịu tâm lý của mẹ rồi tái hôn với em, không ngờ em lại vội vàng đi lấy chồng mới như vậy.

Anh không chấp nhận được việc này. Không muốn phải hối hận cả đời nên anh muốn thẳng thắn với em. Em có thể quay về bên anh không? Chúng ta hãy tới một nơi khác sống và bắt đầu lại từ đầu được không em?

Nghe những lời chồng cũ nói, trong lòng tôi cảm thấy rối bời. Nói thật, trong lòng tôi vẫn có anh, nhưng tình thân đâu có thể nói dứt là dứt được. Tôi sợ khi quay về bên nhau, mẹ anh sẽ ép chúng tôi phải chia tay một lần nữa, khi đó vết thương lòng vừa lành lại nứt ra.

Về phía chồng sắp cưới, mặc dù điều kiện của gia đình anh không tốt lắm, nhưng anh đã ở bên tôi trong thời điểm tồi tệ nhất của cuộc đời. Tôi nửa muốn quay về với chồng cũ, nửa không nỡ buông tay chồng sắp cưới.

Trong khoảng thời gian này, đêm nào tôi cũng bị mất ngủ. Nhìn thấy đám cưới đang đến gần, tôi thực sự không biết mình nên đưa ra lựa chọn nào.

Chung nhà với vợ cũ, nửa đêm tôi thót tim khi nghe tiếng nói vọng ra từ phía đầu giường
Tôi và vợ từng yêu nhau sâu đậm, nhưng cuộc sống hôn nhân không hề dễ dàng.

Tâm sự bà bầu

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự