Vợ cũ nhắn tin chúc mừng sinh nhật vào lúc 0 giờ, tôi đáp lại 7 từ rồi gục xuống đất

Hạo Phi - Ngày 24/09/2024 06:00 AM (GMT+7)

Không ngờ vợ cũ lại thức, chờ đồng hồ vừa chuyển sang ngày mới để chúc mừng sinh nhật tôi như những năm trước.

Tôi và vợ cũ đã ly hôn được gần 1 năm, trước đó chúng tôi đã có khoảng thời gian ngọt ngào hạnh phúc suốt 3 năm. Khi mới kết hôn, chúng tôi muốn lo cho sự nghiệp, có kinh tế ổn định trước rồi hẵng sinh con nên luôn kế hoạch. Vả lại, cả hai đứa đều còn trẻ thì vội gì chuyện con cái.

Năm chúng tôi 28 tuổi, gia đình thúc giục sinh con. Thực ra, tôi khá thích trẻ con, cũng cảm thấy độ tuổi này có con được rồi nên hai vợ chồng bắt đầu “thả” để kiếm con. Thế nhưng, “thả” nữa năm mà bụng vợ vẫn không có động tĩnh gì.

Bố mẹ lo lắng, yêu cầu hai đứa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả khám khiến tôi bị sốc, ống dẫn trứng của vợ bị tắc nặng, khó có thai. Ban đầu tôi muốn giấu kín chuyện này và đến bệnh viện điều trị trước, nhưng “giấy không gói được lửa”, bố mẹ tôi đã vô tình phát hiện ra.

- Bố mẹ chỉ có mỗi một đứa con là con, giờ con không có con thì sau này ai lo hương hỏa cho nhà chúng ta?

Biết vợ tôi khó mang thai, bố mẹ đã ép chúng tôi ly hôn. (Ảnh minh họa)

Biết vợ tôi khó mang thai, bố mẹ đã ép chúng tôi ly hôn. (Ảnh minh họa)

Đứng giữa chữ tình và chữ hiếu, tôi thật sự không biết nên làm thế nào. Tôi từng nghĩ tới chuyện nhận con nuôi trước rồi dần dần điều trị cho vợ, nhưng bố mẹ không chấp nhận.

- Biết có chữa được không, hay lại tốn cả đống tiền vô ích. Mà tuổi càng lớn thì tỷ lệ sinh con càng thấp. Bố mẹ già cả rồi, chỉ muốn được bế cháu trước khi nhắm mắt xuôi tay thôi.

Khi tôi lâm vào thế khó xử, vợ đã nhượng bộ và chủ động nộp đơn ly hôn mà không đòi nhà hay tiền. Tuy nhiên, tôi vẫn chia cho cô ấy một nửa tài sản chung của hai vợ chồng.

Sau khi ly hôn, vợ cũ thỉnh thoảng gọi điện, nhắn tin hỏi han. Còn bố mẹ tôi, họ không ngừng giới thiệu bạn đời mới cho tôi, nhưng tôi vẫn chưa thể quên được vợ cũ.

Cách đây vài ngày, vào ngày sinh nhật của mình, đúng 0 giờ tôi nhận được tin nhắn từ vợ cũ với nội dung: “Chúc mừng sinh nhật anh. Nếu anh tìm được người mình thích thì hãy kết hôn sớm đi, anh không còn trẻ nữa đâu”.

Cô ấy là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tôi. Không ngờ cô ấy lại thức, chờ đồng hồ vừa chuyển sang ngày mới để chúc mừng sinh nhật tôi như những năm trước.

Vợ cũ nhắn tin chúc mừng sinh nhật tôi vào lúc 0 giờ. (Ảnh minh họa)

Vợ cũ nhắn tin chúc mừng sinh nhật tôi vào lúc 0 giờ. (Ảnh minh họa)

Nhận tin nhắn từ vợ cũ, tôi chỉ đáp: “Cảm ơn em. Em cũng vậy nhé" rồi gục xuống đất, ôm điện thoại và khóc nức nở. Nghĩ lại thời điểm này năm ngoái, gia đình đình tôi vẫn êm ấm, tôi vẫn đón sinh nhật cùng vợ cũ nhưng năm nay mọi chuyện đã thay đổi.

Vợ cũ của tôi tốt về mọi mặt, ngoại trừ việc khó có con. Tôi và cô ấy yêu nhau 2 năm trước khi tiến vào hôn nhân, cuộc sống luôn trôi qua ngọt ngào và êm ả, nhưng tiếc thay ông trời lại không chiều theo lòng người.

Nếu tôi dũng cảm hơn thì bây giờ đã không đau đớn như vậy. Hiện tại, mẹ đang thúc giục tôi và Loan sớm ngày tổ chức đám cưới.

Loan là con một người bạn của mẹ, cô ấy cũng từng trải qua một lần đò. Tôi và cô ấy đã gặp nhau vài lần, cô ấy cũng đã đến nhà tôi chơi. Mẹ tôi rất ưng ý nàng dâu này nhưng tôi không có tình cảm gì với cô ấy cả.

Tuy nhiên, có vẻ như Loan lại ưng tôi. Tôi sợ nếu cứ nhắm mắt lấy Loan, sinh con để hoàn thành trách nhiệm với bố mẹ thì cuộc hôn nhân này cũng chẳng được lâu, hoặc có thể tôi sẽ sống như một cái máy, không có tình yêu đến cuối đời.

Thực sự tôi đang rất rối bời, bởi tôi biết mình còn yêu vợ cũ. Nếu là tôi, bạn sẽ lựa chọn thế nào, tình yêu hay con cái?

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự