Về ăn mừng nhà mới của người giúp việc, tôi cay đắng phát hiện ra bí mật của chồng

Ngày 27/10/2023 09:00 AM (GMT+7)

Lúc ngó vào phòng ngủ của vợ chồng chị Thủy, tôi choáng váng khi nghe được những lời chị giúp việc nói với chồng tôi.

Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi phải quay lại với công việc nhưng không thể tìm được người giúp việc phù hợp. Vài người chê làm nhiều việc mà lương thấp, có người thì vợ chồng tôi không ưng do nhác làm, ham ăn, sống bừa bộn. Có người thì biết làm việc nhà nhưng không biết chăm sóc trẻ nhỏ nên chúng tôi không nhận.

Thật may, cuối cùng mẹ chồng cũng giúp tôi tìm được 1 người làm phù hợp. Chị ấy tên Thủy cùng quê và cùng tuổi với chồng tôi. Nghe nói 2 người ngày trước còn học chung lớp với nhau nữa.

Lúc mới lên thành phố làm giúp việc, chị Thủy gầy đen, nhìn già hơn tôi cả 10 tuổi. Nhưng 3 tháng sau đó, chị như được lột xác thành người hoàn toàn khác. Chị trắng hồng và mập thêm 5 kg, nhìn thân hình cân đối, chị đẹp lên rõ rệt đến chính tôi cũng thấy được điều đó.

Có lẽ ở quê ăn uống khổ sở, phải làm việc ngoài đồng vất vả nên nhan sắc bị ảnh hưởng. Còn bây giờ chị làm việc trong nhà, ăn uống đủ chất nên nhìn ngày càng đẹp ra.

Từ ngày chị Thủy đến làm việc, vợ chồng tôi yên tâm giao phó hoàn toàn 2 con nhỏ cho chị ấy và chúng tôi tập trung vào công việc kiếm tiền. Chị khéo dỗ dành trẻ em, nấu ăn rất ngon và rất biết lấy lòng gia chủ.

Suốt 3 năm nay, tôi coi chị như người thân thiết trong gia đình. Những lúc trong nhà có đồ cũ không dùng thì tôi cho chị Thủy đưa về quê. Mỗi lần nhìn thấy việc làm tốt của chị ấy, đến ngày lĩnh lương tôi đều có thưởng cho chị.

Gần 1 năm nay, tôi biết chị Thủy đang xây nhà ở quê. Cứ nghĩ gia đình chị ấy khó khăn nên chỉ xây ngôi nhà nhỏ để có chỗ che nắng mưa. Nhưng tuần vừa rồi, chúng tôi về ăn mừng nhà mới của chị thì thật sự sốc khi thấy ngôi nhà 2 tầng to đẹp của gia đình chị ấy.

Mỗi lần nhìn thấy việc làm tốt của chị ấy, đến ngày lĩnh lương tôi đều có thưởng cho chị. (Ảnh minh họa)

Mỗi lần nhìn thấy việc làm tốt của chị ấy, đến ngày lĩnh lương tôi đều có thưởng cho chị. (Ảnh minh họa)

Câu hỏi đầu tiên đặt ra trong đầu tôi, đó là chị lấy đâu nhiều tiền mà xây nhà như thế. Chồng chị Thủy không có công ăn việc làm ổn định, mỗi khi trong làng có việc gì thì gọi anh ấy đi làm. Nghe hàng xóm nói là số tiền anh ấy kiếm được chỉ đủ nuôi bản thân.

Một chị hàng xóm nói nhỏ với tôi là khi chưa lên thành phố làm giúp việc, gia đình chị Thủy nghèo lắm. Hằng ngày chị phải đi mò cua bắt ốc mang ra chợ bán để mua gạo chạy ăn từng bữa. Bố mẹ nội ngoại của chị Thủy đều nghèo khó nên chẳng giúp được gì.

Mỗi tháng tôi trả cho chị Thủy 7 triệu, thỉnh thoảng có thưởng thì là 8 triệu, vậy chị lấy tiền đâu mà xây nhà to đẹp thế. Suốt buổi hôm đó, tôi nghĩ rất lâu mà không thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi tại sao chị Thủy nhanh giàu thế.

Khi khách đã về gần hết, mẹ con tôi cũng muốn về mà không thấy chồng đâu. Tôi nghĩ là anh uống nhiều rượu nên vào phòng chợp mắt 1 chút nên đã đi tìm. Lúc ngó vào phòng ngủ của vợ chồng chị Thủy, tôi choáng váng khi nghe được những lời chị giúp việc nói với chồng tôi:

“Nhà xây hết 1,7 tỷ, số tiền lần trước anh đưa cho em còn thiếu. Anh cho em thêm 800 triệu nữa mới đủ trả tiền thợ và nguyên vật liệu”.

Chồng tôi khó chịu nói:

“Cứ nghĩ em xây nhà 1 tầng, bây giờ thì to đẹp hơn cả nhà của anh, sao em lại làm khó anh vậy?

Tôi choáng váng khi nghe được những lời chị giúp việc nói với chồng mình. (Ảnh minh họa)

Tôi choáng váng khi nghe được những lời chị giúp việc nói với chồng mình. (Ảnh minh họa)

Người giúp việc nói:

“Em không biết, anh hứa cho tiền xây nhà thì em mới đập bỏ cũ xây mới. Anh mà không trả nợ cho em, em sẽ nói hết mối quan hệ tình cảm của chúng ta cho vợ anh và cả nhà nội biết. Lúc đó cái anh mất còn lớn hơn 800 triệu rất nhiều”.

Tôi choáng váng khi nghe những lời nói của chị Thủy, không ngờ 2 người đã ăn ngủ sau lưng tôi lúc nào không hay nữa.

Vì bộ mặt của gia đình, tôi không dám làm lớn chuyện mà cố chịu đựng về đến nhà. Khi chỉ có 2 vợ chồng, tôi nói là đã nghe được cuộc nói chuyện giữa chồng với chị Thủy. Tôi quát thẳng vào mặt chồng:

“Ngay sau khi cưới nhau, chồng bảo tiền lương của tôi để chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, còn tiền của anh dành để làm việc lớn. Vậy mà, anh lại mang hết tiền để xây nhà cho người giúp việc. Không hiểu em thua kém người phụ nữ kia điểm gì mà anh phản bội trắng trợn đến vậy?”.

Không thể giấu được bí mật nữa, chồng đành phải thú nhận là bị chị Thủy dụ dỗ quan hệ. Lúc đầu cũng kháng cự nhưng anh không thể thoát được của lạ và sự mãnh liệt của chị ấy. Chồng trách tôi mải mê công việc và con cái, coi nhẹ chuyện chăn gối nên anh phải tìm chỗ khác để giải tỏa bức bối trong người.

Anh hứa là sẽ cắt đứt mọi quan hệ với chị Thủy và cầu xin vợ tha thứ. Tôi bảo chồng lấy lại hết số tiền đã đưa cho người giúp việc thì sẽ đồng ý quay lại, nếu không đường ai nấy đi.

Anh bảo đây là bài học đầu đời cũng là cuối cùng, anh hứa sau này sẽ không bao giờ phản bội vợ nữa. Anh nói là tiền cho rồi không bao giờ đòi lại được và mong tôi bỏ quá cho. Nếu tôi làm thế, chồng có bỏ qua dễ dàng thế không? Theo mọi người, tôi phải trị chồng thế nào đây?

Vừa về làm dâu tôi đã phát hiện ra 2 bí mật động trời của mẹ chồng
Vừa về nhà chồng làm dâu được tròn 1 tháng mà tôi đã phát hiện bí mật về mẹ chồng khiến tôi khó xử vô cùng.

Tâm sự bà bầu

Theo Phương Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự