"Mổ xẻ" hoa hậu, góp ý chứ đừng làm tổn thương

Ngày 09/12/2014 07:49 AM (GMT+7)

Không chỉ hoa hậu mà cả những người bên cạnh cũng đang như chú nhím xù lông bảo vệ cho nàng.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vừa kết thúc trong sự thành công gọi là viên mãn của ban tổ chức, sự vui mừng, hạnh phúc của người đoạt giải cũng như sự nuối tiếc, hụt hẫng của kẻ trắng tay.

Cuộc thi nào cũng vậy, từ một cái tên vô danh bỗng chốc trở nên nổi tiếng vượt bậc, trở thành đại diện cao quý cho cả một thế hệ sắc đẹp, các hoa hậu bắt đầu được để ý, săn đón, trở thành đề tài nóng bỏng trên khắp các mặt báo. Và bây giờ, nhan sắc của các người đẹp, tài năng, trí tuệ của người đẹp bắt đầu được “mổ xẻ” để xem các nàng có xứng đáng với danh hiệu cao quý muôn phần kia không.

Đến bây giờ người ta cũng chỉ hiểu về hoa hậu là những cô gái xinh đẹp, tài năng. Còn về tiêu chí cụ thể để lựa chọn một hoa hậu thì có mấy ai biết, và biết được rồi thì có mấy ai hiểu.

Danh hiệu cũng đã được công nhận, người ngưỡng mộ thì vẫn cứ ngưỡng mộ, người không ưng thì cứ chê bai, phán xét mà có chê bai, có phán xét thì cũng thay đổi được gì. Hoa hậu vẫn cứ là hoa hậu. Cứ chê đi chê lại rồi mấy bữa sau sẽ có title: Hoa hậu A xinh đẹp, lộng lẫy, hút hồn người đối diện; Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thánh thiện của Hoa hậu B,… tràn ngập trên báo chí.

quot;Mổ xẻquot; hoa hậu, góp ý chứ đừng làm tổn thương - 1

Tân hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang là tâm điểm chú ý của báo giới và dư luận

Cuộc thi vừa mới kết thúc, cô hoa hậu đăng quang trong niềm vui sướng, hạnh phúc của gia đình, của những người yêu mến cô, kỳ vọng cô. Nhưng vừa mới đăng quang, hình ảnh của cô đã ngay lập tức bị “soi xét tỉ mỉ” rằng cằm cô nhọn, trán cô ngắn, vẻ đẹp cô sở hữu không thực sự thanh thoát, và người ta còn tinh tường phát hiện được dấu vết lạ sau lưng cô.

Người ta cho rằng cô đã từng xăm hình và trước khi đến với cuộc thi, cô đã xóa đi hình xăm đó. Trước mũi nhọn đang tấn công vào mình, cô như con nhím bị tấn công vội xù lông lên tự vệ, cô nói đó là vết chàm bẩm sinh cô đã có, vì đi thi nên cô đã cố gắng làm mờ nó đi để vẻ đẹp của cô không có khuyết điểm. Không chỉ hoa hậu mà cả những người bên cạnh cũng đang xù lông bảo vệ cho nàng.

Thiết nghĩ xăm hình không có gì là xấu, đó chỉ là một cách người ta ghi nhớ kỉ niệm của bản thân. Có người ghi vào tim, người cá tính thì ghi lên cơ thể.  Và cũng thiết nghĩ nếu cô hoa hậu có xăm hình thật thì hình xăm đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô, vì một vẻ đẹp nhân ái không thể có một hình xăm theo cách nghĩ cổ điển.

Và có vẻ như người Việt Nam chuộng những sắc đẹp mượt mà, nhẹ nhàng, thanh thoát, thế nên đã “bỏ rơi” những vẻ đẹp lạ, khỏe khoắn, đặc biệt, ấn tượng. Đến bao giờ suy nghĩ của người ta mới thoát ra khỏi cái vỏ bọc của sự đẹp để tìm đến những vẻ đẹp đích thực ngoài cái vỏ bọc ấy.

Chê rồi người ta lại lên tiếng bảo vệ cô. Rằng cô bị trang điểm làm xấu đi, rằng do ảnh chụp không chuyên nghiệp. Rồi người ta truy tìm những bức ảnh của cô trước khi đăng quang để so sánh, để đối chiếu. Thật sự không hiểu người ta đang làm gì, bảo vệ cái đẹp hay vùi dập cái đẹp ư?

quot;Mổ xẻquot; hoa hậu, góp ý chứ đừng làm tổn thương - 2

Tân hoa hậu và hai á hậu trong cuộc họp báo sau đêm chung kết

 Và biết đâu rằng sau khi “mổ xẻ” nhan sắc, người ta sẽ tiếp tục “phẫu thuật” tới trí tuệ và tài năng của cô. Nếu may mắn, cô sẽ vượt qua bài test, còn nếu may mắn không mỉm cười, thì vấn đề trí tuệ và tài năng của cô sẽ lại tốn giấy, tốn mực.

Lẽ đời là vậy, cái gì không ưng thì biến thành thảm họa. Thảm họa âm nhạc, thảm họa thời trang,… Bình chọn cho người này, cổ vũ cho người kia, người chiến thắng không phải người mình muốn thì nhan sắc đăng quang sẽ được mang tên thảm họa. Mỗi người đều có quan điểm riêng, gu thẩm mỹ riêng, xin đừng đặt những cái riêng đó của mình vào cái chung để đánh giá, để nhận xét.

Nhan sắc chỉ như một tấm vé số, có mấy ai ở đời may mắn sở hữu tấm vé độc đắc? Và tấm vé độc đắc đó sẽ có giá trị tiêu dùng được trong bao lâu. Vẻ đẹp nội tâm, vẻ đẹp trí tuệ mới là vẻ đẹp tỏa sáng dài lâu. Ai là hoa hậu không còn quan trọng, miễn rằng vẻ đẹp ấy có thật sự tỏa sáng, có thật sự cố gắng, nỗ lực, đem niềm vui, hạnh phúc, sự nhân ái đến với cộng đồng. Ai cũng cần có thời gian để hoàn thiện bản thân, để cố gắng.

Nếu đủ bản lĩnh để vượt qua thì tất cả những gì cô gái dành được không phải chỉ là danh hiệu hoa hậu mà còn là sự thành công, lòng tin yêu của mọi người.

Mai Thủy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan