Vụ bắt cóc bí ẩn: Cô bé trở về sau 9 năm, cơ thể yếu ớt, bước đi khó khăn

Ngày 01/12/2017 00:02 AM (GMT+7)

Trong suốt 9 năm không được giao tiếp với bên ngoài nên dù Fusako đã 19 tuổi nhưng hành động và tâm trí của em chẳng khác gì một đứa trẻ.

Cách đây gần 3 thập kỷ, một vụ bắt cóc đã gây nên cơn chấn động trên toàn nước Nhật Bản khi nạn nhân là một bé gái 9 tuổi tên Fusako Sano. Tuy thoát khỏi cái chết từ tay kẻ bắt cóc nhưng em đã phải chịu kiếp giam cầm suốt 9 năm ròng.

9 năm 2 tháng 15 ngày bị giam cầm

Ngày 13/11/1990, sau khi xem xong một trận bóng chày tại trường học ở thành phố Sanjo, tỉnh Niigata, Nhật Bản, bé gái 9 tuổi Fusako Sano đột ngột mất tích. Rất đông cảnh sát đã được huy động để tìm kiếm cô bé nhưng cuối cùng họ không thu được kết quả gì.

Vụ án mất tích bí ẩn của Fusako, gần như đã đi vào ngõ cụt khi suốt 9 năm trời cảnh sát không thể lần ra được một chút tung tích nào. Cho đến ngày 28/1/2000, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo rằng có người đàn ông đang quấy rối trật tự tại bệnh viện.

Khi đến hiện trường kiểm tra, cảnh sát bắt gặp một cô gái mặc trang phục đàn ông và cắt tóc giống con trai, chạy đến và nói: “Tôi đã bị bắt cóc. Trong suốt 9 năm, tôi đã chưa từng được bước ra khỏi nhà. Hôm nay là lần đầu tiên”.

Vụ bắt cóc bí ẩn: Cô bé trở về sau 9 năm, cơ thể yếu ớt, bước đi khó khăn - 1

Fusako bị bắt cóc từ khi 9 tuổi

Sau khi xác nhận, cảnh sát cho biết cô gái ấy chính là Fusako, nạn nhân bị bắt cóc năm xưa, nay đã gần 19 tuổi. Kẻ bắt cóc cô là Nobuyuki Satō, 28 tuổi, thất nghiệp và có vấn đề về thần kinh.

Nobuyuki đã bắt Fusako vào trong xe ô tô, giam giữ cô bé trên tầng hai tại căn hộ của mình ở Kashiwazaki, tỉnh Niigita trong suốt 9 năm 2 tháng. Ngôi nhà của hắn ta chỉ cách sở cảnh sát 200m và cách nơi Fusako bị bắt cóc 55km.

Trong suốt gần 1 thập kỷ bị bắt cóc, Fusako thường xuyên bị hắn đánh đập và dọa dẫm. Hắn ta ép buộc Fusako phải quay phim lại các trận đua ngựa trên truyền hình, nếu mắc lỗi, cô bé sẽ bị trừng phạt bằng súng điện hoặc bị đe dọa bằng dao.

Vụ bắt cóc bí ẩn: Cô bé trở về sau 9 năm, cơ thể yếu ớt, bước đi khó khăn - 2

Nobuyuki Satō, 28 tuổi, thất nghiệp và có vấn đề về thần kinh.

Chính Nobuyuki đã cắt tóc ngắn cho Fusako và bắt cô bé phải mặc quần áo con trai. Hắn ta cho cô bé ăn 3 bữa một ngày và thỉnh thoảng mới được tắm rửa. Fusako dành hầu hết thời gian của mình cho việc nghe radio. Dù cánh cửa không bao giờ khóa, nhưng Fusako cũng không dám bước ra ngoài trong suốt 9 năm.

“Nobuyuki đe dọa nếu chạy trốn, hắn ta sẽ bỏ tôi một mình trên núi. Tôi đã quá sợ hãi không dám bỏ trốn, rồi thời gian trôi qua, tôi cũng không còn động lực để thực hiện điều đó nữa”, Fusako nói với cảnh sát.

Điều đáng ngạc nhiên là người mẹ già 73 tuổi sống cùng với Nobuyuki Sato không hề biết đến sự tồn tại của cô bé bị bắt cóc trong nhà mình trong ngần nấy thời gian. Bà khai báo với cảnh sát rằng mỗi lần bà muốn lên lầu thì con trai tỏ ra vô cùng tức giận và có những hành vi bạo lực dữ dội. Tuy vậy, cảnh sát không mấy tin vào lời khai của bà, họ cho rằng chính người mẹ này đã giúp hung thủ mua vật dụng vệ sinh phụ nữ cho nạn nhân.

Vụ bắt cóc bí ẩn: Cô bé trở về sau 9 năm, cơ thể yếu ớt, bước đi khó khăn - 3

Lực lượng cảnh sát đến điều tra tại căn hộ của tên bắt cóc

May mắn được cứu thoát và trở về đoàn tụ với gia đình

Tháng 1/1996, mẹ của Nobuyuki đã tìm đến sự tư vấn của trung tâm y tế Kashiwazaki bởi con trai bà có biểu hiện rất kỳ lạ và thường xuyên có hành vi bạo lực với bà. Đến đầu tháng 1/2000, bà đã 2 lần cầu xin những người có thẩm quyền đến nhà kiểm tra, nhưng khi ấy họ không phát hiện ra điều gì đặc biệt.

Mãi đến ngày 28/1/2000, cảnh sát được gọi đến một bệnh viện khi nhận được tin Nobuyuki đang gây rối. Chính tại lúc đó, Fusako đã dũng cảm đến trước mặt cảnh sát và nói về vụ bắt cóc từ 9 năm trước.

Sau 9 năm 2 tháng 15 ngày bị giam cầm, cuối cùng Fusako cũng được đoàn tụ với gia đình. Mẹ của nạn nhân ban đầu thậm chí còn không thể nhận ra con gái mình vì trong ký ức của bà, cô bé Fusako chỉ mới có 9 tuổi mà thôi.

Vụ bắt cóc bí ẩn: Cô bé trở về sau 9 năm, cơ thể yếu ớt, bước đi khó khăn - 4

Khi thoát khỏi tay kẻ bắt cóc, Fusako đã trở thành thiếu nữ 19 tuổi

Fusako không hề bị chấn thương nào nhưng cơ thể em khá yếu, bước đi vô cùng khó khăn. Em bị mất nước, làn da trắng bệch vì ít khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và có biểu hiện của bệnh vàng da. Trong suốt 9 năm không được giao tiếp với bên ngoài nên dù Fusako đã 19 tuổi, nhưng hành động và tâm trí của cô bé chẳng khác gì một đứa trẻ. Em cũng bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Những năm tiếp theo đó, sức khỏe thể chất của Fusako đã được cải thiện lên rất nhiều. Do thiếu sự tương tác với xã hội trong thời gian dài nên Fusako rất khó khăn để hòa nhập lại với cuộc sống bình thường. Cô có rất ít bạn và chỉ thích đi dạo một mình. Fusako đặc biệt thích sử dụng máy ảnh để chụp những bông hoa.

Còn về phía Noyubuki, sau khi bị bắt, hắn đã phải trải qua nhiều phiên tòa xét xử. Đến tháng 7/2003, tòa án tối cao kết tội hắn 14 năm tù giam. Tuy nhiên gia đình Fusako không đồng tình với bản án này.

Nhật Linh/Dịch từ captivehumans, revolvy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự