2 bố con ngủ không đóng cửa, em bé bò ra giữa đường quốc lộ khiến tài xế thót tim

Ngày 16/05/2018 10:47 AM (GMT+7)

Đang lái xe trên QL.7A, dưới cái nắng rát 40 độ C, anh Hải bất ngờ bắt gặp một em bé đang bò lồm ngồm ra giữa đường liền bế em vào nhà trước sự ngơ ngác của cha bé.

Clip em bé bò lồm ngồm ra đường giữa trưa nắng ( Nguồn: Nguyễn Trọng Hải)

Mới đây, anh Nguyễn Trọng Hải, sinh năm 1993 ở Con Cuông, Nghệ An chia sẻ đoạn clip  cháu bé khoảng gần 1 tuổi bò lồm ngồm giữa trưa nắng, anh liền dừng xe và ôm cháu bé vào nhà. 

Anh Hải viết: "Bố mẹ ngủ trưa kiểu gì để con bò long nhong ngoài đường giữa trưa nắng 40 độ C, em xuống xe bồng vào nhà gọi chục tiếng không ai thưa, đánh liều vào trong nhà thấy bố bé còn đang ngủ say sưa lay mãi mới tỉnh, giao con cho ảnh mà ảnh còn nghệt ra chưa hiểu chuyện gì".

2 bố con ngủ không đóng cửa, em bé bò ra giữa đường quốc lộ khiến tài xế thót tim - 1

Hình ảnh em bé bò lồm ngồm ngoài đường (cắt từ clip)

Chia sẻ với phóng viên, anh Hải cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h50 phút, trên QL.7A, địa phận xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. 

Anh nói: "Chắc do quá bất ngờ nên cha bé không nói được điều gì, còn mình bận công việc nên chỉ kịp dặn bố cháu kiểm tra xem cháu có bị bỏng không rồi rời đi luôn".

Theo quan sát của anh Hải, nhà cháu bé mới xây dựng, chưa có cổng mới chỉ có cửa nhà, do chủ quan nghĩ con ngủ cùng nên bố mẹ cháu không đóng cửa.

Anh Hải mong muốn thông qua đoạn clip này những bậc phụ huynh sẽ lưu tâm hơn đến con, không để xảy ra những sự việc đáng tiếc.

Sau khi clip xuất hiện trên mạng, nhiều người cho rằng em bé và gia đình em quá may mắn khi gặp được anh tài xế tốt bụng.

Tài khoản Vương Huyền bình luận: “Thương chưa, đứng dẫm dẫm chân chắc đường nhựa nóng quá. Cha mẹ mô bất cẩn rứa trời”.

Tài khoản Nguyễn Hiền viết: "Cực đỏ, nếu gặp đi bọn bắt cóc cha mẹ bé không biết ra sao, mà anh cũng đỏ ngày đầu tháng. Cha mẹ ngủ kiểu gì mà để con ra đường vậy mà không hay biết, sợ thật".

"Phúc ba đời nhà họ, may mà tai họa đã qua, cha mẹ bé vô tâm quá" - chị Ngọc Nguyên bình luận.

Trước đó, hồi tháng 3, tại Quảng Ninh cũng có một em bé bò lồm ngồm ra đường, may mắn gặp nam tài xế dừng xe kịp thời và mẹ bé đã nhanh chóng chạy từ bên đường đối diện sang run rẩy ôm lấy con. 

Hãi hùng em bé vài tháng tuổi bò lồm ngồm ngoài đường quốc lộ, ngay trước đầu xe tải
Khi xem đoạn clip một em bé khoảng vài tháng tuổi bò qua đường quốc lộ với nhiều xe ô tô qua lại, ai cũng phải thót tim.
Thiên Di
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h