Bảo mẫu đánh bé trai 22 tháng tuổi tử vong chỉ vì ăn cơm chậm

Ngày 09/06/2021 08:00 AM (GMT+7)

Thấy cháu bé ăn chậm và ngậm cơm, Giàu dùng tay đánh hai cái khiến bé trai 22 tháng tuổi té ngã, dẫn đến tử vong.

Bảo mẫu đánh bé trai 22 tháng tuổi tử vong chỉ vì ăn cơm chậm - 1

Bị cáo Dương Thị Ngọc Giàu tại phiên tòa. Ảnh: Báo Giao thông

Ngày 8/6, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xử bị cáo Dương Thị Ngọc Giàu (27 tuổi, trú tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) về tội Giết người. Theo hồ sơ bản cáo trạng, tháng 3/2020, Giàu thuê nhà tại địa chỉ 89/5, đường 8/3, phường 5, TP.Vĩnh Long để ở và mở điểm giữ trẻ dù không được cấp phép.

Tại cơ sở này, Giàu nhận chăm sóc cho bảy trẻ có độ tuổi từ 11 tháng đến 42 tháng tuổi.

Ngày 13/11/2020, anh Trần Hoàng Phúc (34 tuổi, ở TP.Vĩnh Long) đưa con trai 22 tháng tuổi là bé T.H.L đến điểm giữ trẻ tự phát của Giàu để nữ bảo mẫu này trông giữ. 

Đến 14h30 cùng ngày, khi Giàu đút cơm, bé L. ăn chậm và ngậm cơm nên Giàu tức giận, dùng tay đánh mạnh liên tiếp hai cái vào lưng cháu L.

Sau khi bị đánh, bé trai có biểu hiện yếu, vùng bụng có biểu hiện trương cứng và nôn ói không ăn uống được. Cháu L. bước đi thì bị vấp ngã úp mặt xuống nền gạch men.

Đối tượng sau đó đã gọi gia đình đến đón bé nhưng giấu chuyện đánh bé L. Thấy bé L. không bình thường, anh Phúc đưa con trai đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do sốc mất máu cấp, kết hợp đa chấn thương.

Trong quá trình điều tra, Giàu đến công an đầu thú, khai báo hành vi phạm tội. 

Tại phiên tòa xét xử hôm nay, HĐXX tuyên phạt bị cáo Giàu 15 năm tù giam và bồi thường 200 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Đi làm về phát hiện con bị bảo mẫu bắt cóc, 33 năm người mẹ sống trong dằn vặt
Tin tưởng giao con trai cho người bảo mẫu, người mẹ này đã phải trả giá băng hơn 3 thập kỷ đau khổ và dằn vặt.
Theo Bạch Hiền
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h