Bé 3 tuổi bị cha dượng tra tấn dã man, mẹ sợ hãi không dám báo cảnh sát

Ngày 07/04/2017 16:28 PM (GMT+7)

Những vết thương chi chít trên người và mặt của bé trai 3 tuổi ở Thái Lan khiến ai nhìn thấy cũng xót xa.

Mirror đưa tin, một nhiếp ảnh gia giấu tên đã vô tình phát hiện cậu bé 3 tuổi này ở quận Bang Sao Thong thuộc tỉnh Samut Prakan, gần thủ đô Bangkok, Thái Lan, khi đang đi cùng với mẹ. Cậu bé được đặt tên là Ort, có nhiều vết thương sâu trên lưng và một vết cắt ở trên khuôn mặt.

Bé 3 tuổi bị cha dượng tra tấn dã man, mẹ sợ hãi không dám báo cảnh sát - 1

Vết sẹo lớn trên mặt Ort

Ort hiện đang sống cùng mẹ và cha dượng. Theo lời kể của mẹ đứa trẻ, những vết thương trên người cậu bé là do cha dượng gây ra. 

Người mẹ cho biết cha dượng là người nghiện ma túy, ưa bạo lực. Mỗi lần lên cơn nghiện mà không có tiền mua thuốc, hắn đều tra tấn Ort dã man.

Bé 3 tuổi bị cha dượng tra tấn dã man, mẹ sợ hãi không dám báo cảnh sát - 2

Những vết thương chằng chịt trên cơ thể bé trai

Ban đầu hắn dùng tay chân đánh, sau đó dùng gậy và dây đai để hành hạ khắp cơ thể cậu bé. Đáng sợ nhất, gã này còn dùng tàn thuốc châm vào mặt, để lại vết sẹo lớn. 

Khi được hỏi vì sao không báo cảnh sát, người mẹ nói rằng bà sợ bị chồng đánh nên đành im lặng cho qua. 

Bé 3 tuổi bị cha dượng tra tấn dã man, mẹ sợ hãi không dám báo cảnh sát - 3

Cảnh sát Thái Lan đang điều tra vụ việc.

Tổ chức Paveena Hongsakul – một tổ chức chuyên giúp đỡ trẻ em ở Thái Lan đã vào cuộc giúp đỡ bé Ort. Cảnh sát cho biết người cha dượng đã bị cảnh sát bắt giữ, chờ ngày ra tòa. 

Hà Anh (Dịch từ Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h