“Bịa“ chuyện vớt hài nhi để... nổi tiếng

Ngày 06/06/2013 17:15 PM (GMT+7)

Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) mới ra quyết định xử phạt hành chính Đặng Minh (SN 1960, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) 750.000 đồng về hành vi “Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Trước đó, ngày 3/6, ông Đặng Minh gửi đơn trình báo lên công an phường với nội dung: Khoảng 9h ngày 28/5, Minh phát hiện một thùng xốp được dán kín bằng keo tấp vào bờ sông. Trên nắp thùng có ghi chữ “tạm biệt”, phía dưới liền kề còn ghi thêm chữ “vĩnh biệt”.

Minh mở thùng xốp phát hiện bên trong có một đứa trẻ khoảng 4 tháng tuổi đã chết, miệng vẫn còn ngậm ống hút sữa, bên cạnh còn có một bịch sữa tươi. Minh mang đứa trẻ đi chôn cất ở bờ sông, đoạn trước số nhà 115 Chương Dương.

Công an phường Mỹ An đã báo cáo lên cấp trên đồng thời thông báo Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng phối hợp với một số cơ quan khác tiến hành điều tra và khám nghiệm tử thi.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiến hành khai quật để khám nghiệm thì chẳng thấy thi thể nào. Lúc này, Minh mới thừa nhận mình tự bịa ra để được... nổi tiếng chứ thật sự chẳng có chuyện này.

Theo Q. Vinh (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan