Bố mẹ chết lặng khi gửi con 4 tuổi đi học buổi sáng, buổi chiều nhận thi thể con

Ngày 05/06/2019 16:03 PM (GMT+7)

Hai vợ chồng làm công nhân ở TP.HCM chết lặng khi hay tin con trai 4 tuổi bất động ở điểm giữ trẻ, cơ thể tím tái.

Chiều 5/6, sau khi hoàn thành thủ tục pháp y, Công an quận 9 (TP.HCM) đã bàn giao thi thể bé H.Đ.Q. (4 tuổi) cho gia đình đưa về quê Long An lo hậu sự.

Thông tin ban đầu, bé Q. được cha mẹ (trọ ở phường Long Trường, quận 9) gửi tại điểm giữ trẻ trên đường số 1 (phường Trường Thạnh, quận 9) để đi làm công nhân.

Bố mẹ chết lặng khi gửi con 4 tuổi đi học buổi sáng, buổi chiều nhận thi thể con - 1

Người thân chờ nhận thi thể bé trai (hình minh họa)

Theo khai nhận của những người giữ trẻ với công an thì lúc 8h sáng nay, người giữ trẻ cho bé ăn cháo. Đến 9h thì phát hiện bé tím tái, nằm bất động nên báo cho mẹ bé chạy về và nhanh chóng đưa bé vào bệnh viện quận 9 cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng bé Q. đã không qua khỏi.

Cơ quan công an cũng đang làm việc với điểm giữ trẻ nói trên đồng thời trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

Người trông trẻ gọi điện báo con bé không tỉnh dậy, bố mẹ chết lặng khi quay về nhà
Cặp vợ chồng đã nhờ người hàng xóm trông hộ cô con gái 7 tuổi trong lúc đi làm, nhưng họ không ngờ rằng người họ vô cùng tin tưởng lại chính là người...
Theo Đông Thịnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức TP.HCM