Bồng con vượt hàng trăm km đến Bệnh viện Bạch Mai xếp hàng khám bệnh từ tờ mờ sáng

Ngày 28/10/2022 09:33 AM (GMT+7)

Tới Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) lúc 4h sáng nhưng chị Hồng (quê Quảng Trị) đưa con nhỏ đến khám bệnh vẫn xếp sau hàng chục bệnh nhân khác.

Video xếp hàng từ mờ sáng chờ khám ở Bệnh viện Bạch Mai 

Có mặt tại khoa Khám bệnh theo yêu cầu – Bệnh viện Bạch Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) lúc 4h sáng, chúng tôi đã thấy hàng chục bệnh nhân đứng, ngồi, túc trực ngay cửa khoa. Hầu hết họ là những bệnh nhân từ các tỉnh lân cận Hà Nội, thậm chí nhiều bệnh nhân từ các tỉnh miền Trung cũng có mặt ở đây từ rất sớm, ai cũng rất mệt mỏi, có người ngồi bệt xuống đất, chờ đến giờ bệnh viện mở cửa.

4h sáng, đã có hàng chục bệnh nhân xếp hàng chờ khám tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội)

4h sáng, đã có hàng chục bệnh nhân xếp hàng chờ khám tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội)

Một tay bồng con, một tay kéo đồ đạc lỉnh kỉnh, chị Hồng (quê Quảng Trị) cùng chồng có mặt tại khoa Khám bệnh theo yêu cầu lúc 4h sáng. Chị cho biết, hai vợ chồng chị chưa kịp ăn gì, chỉ mong đến giờ bệnh viện mở cửa để cho con vào khám.

Chị Hồng bế con bên ngoài, đợi chồng vào lấy số chờ xét nghiệm cho con

Chị Hồng bế con bên ngoài, đợi chồng vào lấy số chờ xét nghiệm cho con

“Con trai tôi bị bệnh hô hấp. Vợ chồng tôi vừa đến Hà Nội là đi thẳng tới bệnh viện luôn, chờ khám cho con xong mới tính đến thuê phòng trọ. Tối nay, nếu chưa tìm được chỗ trọ, hai vợ chồng sẽ tìm chỗ ngủ ngay trong bệnh viện cho tiện", chị Hồng chia sẻ.

Những người ngồi đầu hàng chờ khám bệnh cho biết, họ đến đây từ tờ mờ sáng. Ngồi đợi 3, 4 tiếng đồng hồ không dám di chuyển vì sợ mất chỗ.

Những người ngồi đầu hàng chờ khám bệnh cho biết, họ đến đây từ tờ mờ sáng. Ngồi đợi 3, 4 tiếng đồng hồ không dám di chuyển vì sợ mất chỗ.

Cùng cảnh vật vờ xếp hàng chờ khám bệnh, bà Lê Thị Hoa (65 tuổi, quê Bắc Giang) đi cùng con từ sáng sớm vì sợ chờ đợi lâu. Bà cho biết, hai mẹ con bà đi từ 3h sáng, hơn 5h thì có mặt ở bệnh viện nhưng vẫn phải xếp hàng để làm các thủ tục cho kịp khám và hoàn thành các xét nghiệm trong buổi sáng, tránh phải chờ đến chiều.

“Đi từ sáng sớm đến chờ đợi mấy tiếng rất mệt mỏi nhưng nếu đi muộn còn phải chờ đợi lâu hơn. Nếu mình đến muộn có khi phải chiều hay ngày mai mới đến lượt khám vì một ngày ở đây có hàng nghìn bệnh nhân đến khám, chưa kể hàng trăm bệnh nhân đang nằm điều trị”, bà Hoa nói.

Tại các hàng ghế chờ, bệnh nhân ngồi kín chờ giờ bệnh viện mở cửa. Nhiều bệnh nhân và người thân đi cùng tranh thủ chợp mắt sau quãng đường dài từ các tỉnh lên Hà Nội chữa bệnh.

Tại các hàng ghế chờ, bệnh nhân ngồi kín chờ giờ bệnh viện mở cửa. Nhiều bệnh nhân và người thân đi cùng tranh thủ chợp mắt sau quãng đường dài từ các tỉnh lên Hà Nội chữa bệnh.

Còn ông Lê Xuân Thắng (quê ở Hà Nam) cho biết, ông bị bệnh đái tháo đường. Ông đến bệnh viện từ sớm tinh mơ nhưng cũng phải đến chiều mới đến lượt.

“Bệnh viện quá tải, đội ngũ y bác sĩ làm việc không xuể nên tôi phải chờ đến chiều mới tới lượt khám. Tôi mong bệnh viện có biện pháp sớm khắc phục tình trạng này. Tình trạng quá tải này sẽ giảm bớt nếu cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nam đi vào hoạt động”, ông Thắng cho biết.

Bồng con vượt hàng trăm km đến Bệnh viện Bạch Mai xếp hàng khám bệnh từ tờ mờ sáng - 5

Bồng con vượt hàng trăm km đến Bệnh viện Bạch Mai xếp hàng khám bệnh từ tờ mờ sáng - 6

Được biết, nhiều năm nay, bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) luôn trong tình trạng quá tải bệnh nhân bởi đây là bệnh viện tuyến cuối, nơi tập trung nhiều thầy thuốc có trình độ tay nghề cao. Cơ sở 1 bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) quá tải trầm trọng nhưng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai (TP. Phủ Lý, Hà Nam) được xây dựng 6 năm nay với vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng nhưng hiện trong tình trạng bỏ hoang.

Khoảng 6h sáng, các hành lang đã ken cứng bệnh nhân chen chân để lấy số khám bệnh. Hầu như tất cả các đường đi, nhà chờ, khoa, phòng, đều kín bệnh nhân xếp hàng chờ tới lượt.

Khoảng 6h sáng, các hành lang đã ken cứng bệnh nhân chen chân để lấy số khám bệnh. Hầu như tất cả các đường đi, nhà chờ, khoa, phòng, đều kín bệnh nhân xếp hàng chờ tới lượt.

Nhân viên bệnh viện liên tục hướng dẫn người bệnh đến đúng phòng khám

Nhân viên bệnh viện liên tục hướng dẫn người bệnh đến đúng phòng khám

Bồng con vượt hàng trăm km đến Bệnh viện Bạch Mai xếp hàng khám bệnh từ tờ mờ sáng - 9

Nhiều bệnh nhân phải đứng chờ hàng giờ ngoài hành lang

Nhiều bệnh nhân phải đứng chờ hàng giờ ngoài hành lang

Không chỉ hành lang chật cứng người mà bên trong phòng khám cũng đông nghịt

Không chỉ hành lang chật cứng người mà bên trong phòng khám cũng đông nghịt

Nhiều bệnh nhân đến sau phải ngồi phía ngoài khoa Khám bệnh, chờ đến lượt

Nhiều bệnh nhân đến sau phải ngồi phía ngoài khoa Khám bệnh, chờ đến lượt

Đã quá trưa những nhiều bệnh nhân chưa được xét nghiệm, khám bệnh, họ phải chờ đến chiều hoặc ngày hôm sau.

Đã quá trưa những nhiều bệnh nhân chưa được xét nghiệm, khám bệnh, họ phải chờ đến chiều hoặc ngày hôm sau.

Cô gái bị bỏ rơi khi mới 14 ngày tuổi, vừa thành tiến sĩ, bố mẹ ruột đem 1,7 tỷ đến đòi nhận con
Bố mẹ ruột của cô gái đã đem 1,7 tỷ tiền cấp dưỡng tới đưa cho bố nuôi rồi nói rằng muốn nhận lại con, thế nhưng cái kết lại trớ trêu.

Tin tức 24h

Theo Tố Uyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h