Chân dung "nghịch tử" chém mẹ tử vong, bố trọng thương ở Mê Linh

Ngày 07/02/2020 11:30 AM (GMT+7)

Cơ quan Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) xác định, hung thủ vung dao chém hai nạn nhân thương vong chính là con đẻ của họ.

Sáng 7/2, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho hay, trong vụ án mạng khiến 3 người thương vong trên địa bàn chiều 6/2, các nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Bình (SN 1970) tử vong tại chỗ, ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1967) và bà Vang (hàng xóm nhà ông Thanh - bà Bình) bị thương khá nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Chân dung amp;#34;nghịch tửamp;#34; chém mẹ tử vong, bố trọng thương ở Mê Linh - 1

Chân dung đối tượng Nguyễn Văn Cảnh

Đau lòng nhất, sát thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng trên là Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993), con trai ruột của ông Thanh, bà Bình.

Theo các nhân chứng ở hiện trường kể lại, vào khoảng 17h40 chiều 6/2, tại nhà của ông Thanh, bà Bình ở thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội đã xảy ra xô xát, cãi vã giữa Cảnh và người em trai.

Thấy vậy, ông Thanh, bà Bình cùng bà Vang, người hàng xóm lao vào can ngăn hai anh em. Bất ngờ, đối tượng Nguyễn Văn Cảnh cầm dao lao vào tấn công những người có mặt trong nhà.

Chân dung amp;#34;nghịch tửamp;#34; chém mẹ tử vong, bố trọng thương ở Mê Linh - 2

Cảnh sát chăng dây khám nghiệm hiện trường vụ "nghịch tử" sát hại mẹ tử vong, bố nhập viện cấp cứu

Hậu quả vụ tấn công làm bà Bình tử vong tại chỗ, ông Thanh và bà Vang bị thương khá nặng.

Sau khi gây án, đối tượng Cảnh bỏ trốn khỏi hiện trường trên một chiếc xe Wave màu đỏ số biển kiểm soát 4 số cuối là 8284 về hướng Sóc Sơn, Hà Nội.

Được biết, qua xác minh hồ sơ tại địa phương, đối tượng Cảnh nghiện ma túy. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc và nỗ lực truy bắt hung thủ.

Hành trình gây án kinh hoàng của nghịch tử nghi ngáo ma túy giết 4 người
Sau khi sát hại nữ chủ tiệm lạp xưởng ở Long An, Nam quay về huyện Hóc Môn (TP.HCM) đâm chết người mẹ. Nghi phạm sau đó mua thêm con dao và gây ra cái...
Theo Diệp Anh - Văn Huế
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h