Hành trình gây án kinh hoàng của nghịch tử nghi "ngáo" ma túy giết 4 người

Ngày 13/03/2019 07:42 AM (GMT+7)

Sau khi sát hại nữ chủ tiệm lạp xưởng ở Long An, Nam quay về huyện Hóc Môn (TP.HCM) đâm chết người mẹ. Nghi phạm sau đó mua thêm con dao và gây ra cái chết cho bà nội và cha ruột.

Như đã thông tin: Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, người chém chết cha mẹ và bà nội tại huyện Hóc Môn, TP.HCM) được xác định là nghi phạm giết bà Đặng Thị Nết (58 tuổi) tại xã Long Cang, huyện Cần Đước (Long An). 

Theo Công an TP.HCM: Nam gây án trong trạng thái phê ma túy. Sau khi làm việc với với các nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera dọc tuyến đường, cảnh sát bước đầu xác định quá trình gây án của Nam.

Theo đó, trưa 11.3, Nam dùng ma túy rồi lên xe đi tỉnh Long An. Đến khoảng 14h cùng ngày, nghi phạm ghé vào tiệm bán chả lụa, lạp xưởng ở ấp 1, xã Long Cang, huyện Cần Đước, Long An, do bà Bùi Thị Nết (58 tuổi) làm chủ.

Hình ảnh từ camera an ninh gần tiệm lạp xưởng cho thấy lúc này, bà Bùi Thị Nết đứng bán hàng và Nam xuống xe vào tiệm.

Khoảng 10 phút sau, Nam rời đi, sau đó bà Nết chạy ra ngoài kêu cứu nhưng khi cách cửa tiệm 20m, người phụ nữ 58 tuổi gục xuống, nằm bất động cho đến khi người đi đường phát hiện. Bà Nết tử vong ngay trên vỉa hè, nữ trang bằng vàng vẫn còn trên người nạn nhân.

Hành trình gây án kinh hoàng của nghịch tử nghi amp;#34;ngáoamp;#34; ma túy giết 4 người - 1

Căn nhà nơi bà Nết bị sát hại. Nguồn: VNE

Theo điều tra ban đầu, bà Nết có người cháu 22 tuổi là bạn gái của nghi phạm. Tuy nhiên, chuyện tình cảm trên bị gia đình cô gái ngăn cản nên Nam đã sát hại bà chủ tiệm lạp xưởng.

Trong khi Công an tỉnh Long An đang tung lực lượng, truy xét kẻ gây ra cái chết cho bà chủ tiệm lạp xưởng, Nam chạy xe máy theo quốc lộ 1, hướng về huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Đến 16h cùng ngày, nghi phạm có mặt tại nhà mình ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, dùng con dao đã gây án trước đó chém chết mẹ ruột là Trịnh Thị Bé Hai (50 tuổi).

Sau khi nghịch tử sát hại bà Hai, Nam sợ bị phát hiện nên vứt hung khí dính máu trên đường tháo chạy và mua 1 con dao khác của một người bán dạo.

Chỉ 40 phút sau, Nam đến nhà bà nội tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, cách đó không xa.

Nam bước vào nhà, dùng con dao mới mua tấn công cụ bà Nguyễn Thị Liên (82 tuổi), khiến bà nội của Nam thiệt mạng tại chỗ. Sau đó, Nam tiến đến nơi cha ruột là ông Nguyễn Văn Đức (50 tuổi) đang nằm. Ông Đức bị bệnh tiểu đường, mắt mờ, không thấy rõ những gì đang diễn ra nên không kịp chạy thoát thân. 

Nghịch tử lạnh lùng chém đứt lìa 2 tay của người cha ruột trước khi rời khỏi hiện trường. Ông Đức được hàng xóm phát hiện trong tình trạng mất máu nhiều, liền chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng người cha xấu số không qua khỏi trong đêm 11.3.

Ngay trong buổi chiều, trên trăm trinh sát hình sự được tung ra, lùng khắp các nơi trên địa bàn huyện Hóc Môn, các tuyến đường bị phong tỏa. Đến khuya 11.3, Nam sa lưới. Công an thu giữ 3 con dao và một búa, hung khí mà Nam dùng để gây án.

Hành trình gây án kinh hoàng của nghịch tử nghi amp;#34;ngáoamp;#34; ma túy giết 4 người - 2

Nam tại cơ quan công an. Cảnh sát phải ngăn chặn nghi phạm tự tử. Nguồn: Zing

Công an TP.HCM cho biết cảnh sát đang giám định pháp y, tang vật để xác định Nam có phải là nghi phạm duy nhất gây ra cái chết của 4 nạn nhân trên.

“Công an TP phối hợp với Công an tỉnh Long An nhập án để điều tra và chuyển vụ án ở Long An lên xét xử tại TP.HCM trong thời gian tới”, đại diện Công an TP.HCM cho biết thêm.

Thông tin trên VNE: Theo điều tra, trưa hôm gây án, sau khi chơi hàng đá Nam bị ảo giác, nghĩ gia đình hai bên ngăn cấm mình yêu nên rất tức giận, quyết định "giết hết".

Nam là con thứ hai, từ nhỏ đã tụ tập bạn bè quậy phá. Do liên quan đến vụ cướp tiệm vàng, kẻ này từng lĩnh án 11 năm. Tám tháng trước, gã mãn hạn tù thì cha mẹ ly dị. Tuy nhiên, họ vẫn cùng hỏi cưới vợ cho Nam, mong con tu chí làm ăn.

Sống được thời gian ngắn vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, người vợ bỏ đi. Nam sống cùng mẹ, phụ bán quần áo và đồ nướng tại nhà ở xã Tân Hiệp. Hắn thường xuyên tụ tập bạn bè sử dụng ma túy đá.

Tin tức 24h: Nghi phạm vụ nghịch tử sát hại 3 người thân vừa cưới vợ đã cặp bồ
Sau khi ra tù, gia đình cưới vợ cho Nam để mong hắn tu chí làm ăn. Tuy nhiên, ngay đêm động phòng tân hôn, Nam đã đánh đập, đuổi người vợ mới cưới đi...
Theo DV (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự