Chàng trai Đà Nẵng hư hỏng trúng độc đắc, bỗng dưng có tiền tỷ và phản ứng bất ngờ của người mẹ

NGỌC HÀ - Ngày 14/08/2022 12:12 PM (GMT+7)

Ngày nhận thưởng tiền tỷ, Nẵng đã bật khóc nức nở. Cậu bảo gần 18 năm sống trên đời chưa bao giờ chạm tới tiền chục triệu chứ huống hồ là tiền tỷ. Song người chúc mừng cậu đổi đời thì ít mà kẻ đến rủ rê chơi bời nhiều vô kể.

Phan Nẵng (SN 1994, Đà Nẵng) vốn là đứa trẻ thư sinh, có vóc dáng nhỏ nhắn và rất ham học. Song cậu lại bỏ học từ năm lớp 9 do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Từ nhỏ, cậu bé mang tên thành phố nơi sinh ra đã vừa học vừa đi bán vé số. Cậu còn cùng mẹ chạy chợ thu mua phế liệu. Ngoài ra cậu tăng ca xin làm nhân viên gác cửa theo giờ cho một quán nhậu từ sáng tới tối, trông trẻ thuê, phụ bán quán cơm... Bởi thế bạn bè trong hẻm thường đặt cho cậu biệt danh "Nẵng đụng": đụng gì làm nấy.

Hồi ấy, Nẵng bảo chỉ cần có tiền phụ giúp ba mẹ thì việc gì cũng làm. Cậu là con út trong gia đình ba anh chị em nhưng trưởng thành hơn, luôn muốn gia đình một ngày thoát khỏi cợ cực nghèo khó. Cậu tin rằng bản thân chăm chỉ sẽ góp phần giúp hoàn cảnh khấm khá hơn.

Vậy mà chàng trai xứ Đà lại nản lòng khi chứng kiến ba mẹ nhiều lần cãi vã. Và khi mẹ ruột bỏ nhà đi lang thang, làm đủ nghề kiếm sống đã khiến Nẵng tụt chí, theo chúng bạn chơi bời, lêu lổng.

Và khi mẹ ruột bỏ nhà đi lang thang, làm đủ nghề kiếm sống đã khiến Nẵng tụt chí, theo chúng bạn chơi bời, lêu lổng.

Và khi mẹ ruột bỏ nhà đi lang thang, làm đủ nghề kiếm sống đã khiến Nẵng tụt chí, theo chúng bạn chơi bời, lêu lổng.

Buổi tối năm 2008, Nẵng cùng đám bạn rủ nhau vào chợ Cồn ăn cắp cá. Ngay lập tức tất cả đã bị bảo vệ phát hiện, tóm lại rồi đưa lên công an phường. Từ đó cậu được liệt vào danh sách thanh niên hư hỏng, cần tăng cường giáo dục và quản lý.

Hai năm sau, thành phố Đà Nẵng tổ thức cho gần 300 thanh thiếu niên như Nẵng đi tham quan trại giam, vui chơi ở khu du lịch Bà Nà. Sau buổi đó, cậu thay đổi hẳn bản tính, từ bỏ nhóm bạn xấu và quyết làm lại từ đầu.

Nẵng "khởi nghiệp" bằng chính cái nghề thuở ban đầu - bán vé số. Cậu rong ruổi khắp đường cùng ngõ cụt mời khách mua vé số. Tình cờ, cậu quen với bà chủ quầy hàng ở chợ Cồn rồi được nhận vào chạy hàng thuê.

Cứ ngỡ cuộc đời Nẵng sẽ gắn liền với công việc chạy hàng thuê cùng đồng lương chẳng đáng là bao. Nhưng chính cái nghiệp của tuổi thơ đã giúp cậu... đổi đời. Ngày đó, cậu đang phụ bán hàng ở chợ Cồn, thấy ông lão bán vé số bị mấy người gần đó không mua vì số xấu. Lúc này chỉ còn hơn 10 phút nữa là hết giờ xổ vé.

"Mình chỉ nghĩ nếu không bán kịp chắc ông lỗ vốn cả ngày. Bởi mình từng đi bán nên hiểu cảm giác lỗ sẽ buồn như thế nào, phải nhịn đói... Vì thế mình quyết định "xuống tay" mua giúp ông cả 5 tờ vé số còn lại.

Sáng hôm sau, mình dò đài tỉnh Đắk Nông rồi ngỡ ngàng khi phát hiện dãy số độc đắc nằm trọn trong 3 tờ vé số của mình. Mình không thể tin nổi, phải lấy vé ra so mấy lần liền", Nẵng từng tâm sự.

Chính cái nghiệp của tuổi thơ đã giúp cậu... đổi đời.

Chính cái nghiệp của tuổi thơ đã giúp cậu... đổi đời.

Ngày nhận thưởng tiền tỷ, Nẵng đã bật khóc nức nở. Cậu bảo gần 18 năm sống trên đời chưa bao giờ chạm tới tiền chục triệu chứ huống hồ là tiền tỷ. Song người chúc mừng cậu đổi đời thì ít mà kẻ đến rủ rê chơi bởi nhiều vô kể. Cậu một mực từ chối, không muốn đi vào vết xe đổ năm nào.

Nẵng đã dành hết tiền tìm mua một căn nhà nhỏ và đón mẹ về ở. Cậu nói: "Mẹ mình tội lắm! Từ ngày bỏ nhà đi, mẹ đều tiện đâu ngủ đấy. Có lần mình đi ngang gặp mẹ bảo thuê phòng trọ nhưng chẳng có tiền. Mình từng tự hứa phải kiếm thật nhiều tiền để mẹ có chỗ ở, không phải lang thang đầu đường xó chợ nữa. Cuối cùng mình là hoàn thành tâm nguyện của bản thân".

Đáng nói, Nẵng có tiền tỷ nhưng không mua gì cho bản thân ngoài chiếc xe máy để tiện đi lại. Số tiền còn lại cậu tặng họ hàng nội ngoại mỗi người một ít lấy vốn làm ăn.

Nẵng đổi đời nhờ vé số nhưng vẫn tiếp tục đi làm thuê cho người ở chợ Cồn. Sau đó cậu đi học bổ tục, xin vào trường nghề học việc để kiếm sống lâu dài. “Thằng Nẵng trúng độc đắc, còn tôi như vớ được vàng vì thấy con mình thay đổi, trưởng thành, biết lo toan cho gia đình”, người mẹ tội nghiệp của Nẵng bộc bạch.

Người phụ nữ bán thịt lợn trúng số độc đắc, bỗng dưng có tiền tỷ và tấm lòng vô cùng cao cả
Ngoài duy trì nếp sống cũ, chị Phương còn thường xuyên đi làm việc thiện, giúp đỡ và động viên nhiều gia đình trong làng có hoàn cảnh khó khăn.

Xổ số

NGỌC HÀ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Xổ số