Câu chuyện cảm động về lòng hiếu thảo của cô đã lay động trái tim của hàng triệu người. Suốt hơn một nghìn ngày đêm, cô không ngừng nghỉ chăm sóc người cha bị bệnh nặng và lòng hiếu thảo ấy đã tạo nên điều kỳ diệu.
"Ân tình của cha mẹ lớn hơn trời, cả đời cũng không trả hết!"
Trong hơn một nghìn ngày đêm sau khi cha lâm bệnh, Ye Jundan luôn bận rộn trên con đường giúp cha hồi phục sức khỏe. Cô tin rằng, lòng hiếu thảo này có thể tạo ra kỳ tích.
3 lần chuyển viện, bất chấp mọi lời khuyên vẫn kiên quyết cứu cha
21/4/2022 là ngày mà Ye Jundan, người phụ nữ đến từ Tương Dương, Hồ Bắc, Trung Quốc không bao giờ quên. Ngày hôm đó, cha cô, ông Ye Changjin đột ngột bị xuất huyết não, ý thức mơ hồ. Sau đó, ông rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, được khẩn cấp đưa đến một bệnh viện ở Tương Dương để cấp cứu.
Nhìn người cha nằm trên giường bệnh, lòng cô như lửa đốt, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nhớ lại những khoảnh khắc bên cha hơn 40 năm qua, trong lòng Ye Jundan chỉ có một ý nghĩ: "Mình phải cứu cha, mình không thể mất cha!"
Sau khi được cấp cứu khẩn cấp, người cha ngừng thở hơn 20 phút tạm thời giữ được tính mạng nhưng các dấu hiệu sinh tồn chỉ có thể duy trì nhờ các hỗ trợ y tế khác nhau. "Tình trạng của bệnh nhân rất nguy kịch, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào! Chúng tôi thực sự không chắc liệu bệnh nhân có thể hồi phục sức khỏe hay không, gia đình nên cân nhắc chuyển lên bệnh viện tuyến trên!" Những lời của bác sĩ khiến Ye Jundan rơi vào tuyệt vọng.
Không thể nhìn cha mình ra đi như vậy, dù chỉ còn một tia hy vọng sống, cô cũng quyết cứu cha mình. Ye Jundan cùng nhân viên y tế đưa cha đến một bệnh viện ở Vũ Hán. Trong 2 tháng tiếp theo, bệnh viện đã nhiều lần đưa ra thông báo nguy kịch. Sau khi tìm hiểu, cô lại chuyển cha đến một bệnh viện khác.
Với sự tham vấn và điều trị chung của các chuyên gia cùng sự chăm sóc ngày đêm của Ye Jundan, tình trạng của người cha đã cải thiện và vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Nghe tiếng con gái không ngừng gọi, đôi mắt nhắm chặt của cha cô cuối cùng cũng mở ra, Ye Jundan không thể cầm được nước mắt vì hạnh phúc.
Ban ngày đi làm, đêm đêm lại túc trực bên giường cha
Từ Tương Dương đến Vũ Hán, liên tục cấp cứu tại 3 bệnh viện trong vài tháng, đến tháng 10/2022, cha của Ye Jundan cuối cùng cũng thoát khỏi cơn nguy kịch. Dù giữ được tính mạng nhưng ông lại ở trong trạng thái sống thực vật. Ông bất tỉnh, không phản ứng và toàn thân không thể cử động, chỉ có thể duy trì sự sống nhờ y tế.
“2 tiếng phải lật người một lần, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý hút đờm, đại tiện và tiểu tiện phải được xử lý kịp thời, ngày 3 bữa ăn thức ăn lỏng...” Ye Jundan theo lời bác sĩ dặn dò, đưa cha trở lại Tương Dương, bắt đầu quá trình điều trị phục hồi chức năng kéo dài.
Giường của cha cô ở gần phòng tắm. Ban ngày Ye Jundan đi làm nên thuê người chăm sóc cha, buổi tối cô kê một chiếc ghế gấp ở đó, luôn túc trực bên cạnh. 5 giờ sáng mỗi ngày, cô sẽ thức dậy, thay túi nước tiểu, lau người, đánh răng, rửa mặt cho cha, sau đó nhanh chóng đi chợ rồi về nấu bữa sáng. 8 giờ, cô lại vội vàng đến nơi làm việc.
Để bổ sung dinh dưỡng cho cha, mỗi tối sau khi tan làm lúc 6 giờ, Ye Jundan sẽ hầm một ít canh gà, canh sườn mang đến bệnh viện, 9 giờ tối lại về nhà kèm con học bài, 11 giờ đêm đợi con nghỉ ngơi, lại vội vàng trở lại bệnh viện.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại, một ngày Ye Jundan cũng không dám lơ là. Những bệnh nhân khác và người nhà đều xúc động mà nói: "Một người phụ nữ kiên cường và bền bỉ như vậy thật hiếm thấy!"
Nghìn ngày kiên trì, tạo nên kỳ tích
Tháng 7/2024, mẹ của Ye Jundan nhập viện vì bệnh viêm phổi. Cô vừa chăm sóc cha trước giường bệnh, vừa lo lắng, hỏi thăm về bệnh tình của mẹ qua điện thoại. Không ai có thể ngờ, vào đêm đó, đến 12 giờ, cha cô vẫn mở to mắt không ngủ.
"Có phải là cha lo lắng cho mẹ không?", cô vuốt ve mặt cha nói. Đột nhiên, cô phát hiện cha chớp mắt với mình.
"Mẹ không sao đâu, chỉ là hơi khó chịu một chút, sẽ sớm khỏe thôi. Cha ngủ đi!" Cha cô lại chớp mắt rồi nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Cả đêm đó, cô vui đến mức không thể nào ngủ được. Bác sĩ từng nói với tình trạng của cha cô, có thể duy trì được 2 năm là tốt rồi, mà giờ đây cha cô bây giờ không chỉ có các chỉ số sinh lý duy trì tốt mà ý thức cũng đang dần hồi phục.
Nghe nói mát-xa có thể giúp phục hồi chức năng, Ye Jundan đã tìm đến các chuyên gia để học hỏi, tự học các kỹ thuật rồi mỗi ngày thực hiện toàn thân cho cha. Hễ có thời gian rảnh là cô lại ở bên cha, hát cho ông nghe, kể cho ông những mẩu chuyện cười, nghĩ mọi cách để cha vui vẻ.
Ngày 18/2, khi phóng viên phỏng vấn, trong tiếng hát của Ye Jundan, người cha đã mỉm cười. Khoảnh khắc này, mắt cô đỏ hoe, không thể ngăn được hai hàng nước mắt. Đã 1035 ngày trôi qua kể từ khi cha cô lâm bệnh.
"Tôi tin, chỉ cần mình kiên trì, nhất định kỳ tích có thể xảy ra!", Ye Jundan xúc động nói.