“Nếu một người không may gặp bất trắc, người còn lại phải chăm sóc cha mẹ của người kia". Trước đây, Hoàng Bảo Tân và người bạn cùng lớn lên của mình đã từng nói với nhau như vậy. Vốn dĩ chỉ là một câu "nói đùa" vu vơ, không ngờ "lời nói đùa" ấy lại trở thành sự thật.
Hoàng Bảo Tân sinh năm 1990, làm việc tại Tòa án Nhân dân quận Bác Sơn, thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Năm 2013, một người bạn của anh không may qua đời vì một tai nạn xe hơi.
Gia cảnh của bạn khó khăn, mẹ lại mắc bệnh, việc mất con ở tuổi trung niên là một cú sốc rất lớn đối với hai vợ chồng. Hoàng Bảo Tân đã nói với cha mẹ của bạn là ông bà Lưu Tuyết Đông rằng: "Cô chú, cậu ấy đã đi rồi. Từ nay, con sẽ là con trai của cô chú. Có chuyện gì, cô chú cứ nói với con, con sẽ đến ngay lập tức".
Lúc đó, ông Lưu Tuyết Đông và vợ nghĩ rằng Hoàng Bảo Tân và con trai mình vốn là bạn học nên đây chỉ là những lời an ủi, động viên. Nhưng điều khiến họ không ngờ là, trong những ngày sau đó, Hoàng Bảo Tân hễ có thời gian là lại đến thăm họ. Anh còn chủ động giúp đỡ rất nhiều việc trong gia đình. Đối với những công việc nặng nhọc như khuân vác, dọn dẹp, anh luôn xắn tay áo giành làm.
Vào dịp Tết năm 2014, Hoàng Bảo Tân đến thăm vợ chồng ông bà Lưu Tuyết Đông thì thấy bà bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng tái phát, nằm trên giường không thể dậy được. Anh vội vàng gọi xe cứu thương đưa bà đi bệnh viện khám. Bên giường bệnh, anh túc trực và chăm sóc bà chu đáo.
Năm 2018, ông Lưu Tuyết Đông bị trật chân trong lúc leo núi, mắt cá chân sưng tấy nghiêm trọng, đi lại rất khó khăn. Hoàng Bảo Tân nhận được điện thoại liền lập tức lái xe đến, đưa ông đến bệnh viện điều trị.
Sau khi xuất viện, ông Lưu Tuyết Đông vẫn không thể tự đi lại được, Hoàng Bảo Tân mỗi ngày sau giờ làm đều đến chăm sóc ông, vừa giúp ông phục hồi chức năng, vừa chăm lo việc nhà. Dưới sự chăm sóc của anh, vết thương của ông dần thuyên giảm.
Trong những năm đầu sau khi mất đi đứa con trai duy nhất, vợ chồng ông Lưu Tuyết Đông luôn chìm trong u ám, thường xuyên buồn bã thở dài, không muốn đi đâu. Để giúp hai người vơi bớt nỗi buồn trong lòng, Hoàng Bảo Tân thường đến đưa họ đi chơi, dần hình thành mối quan hệ thân thiết như một gia đình.
Cha mẹ của Hoàng Bảo Tân cũng rất ủng hộ quyết định của anh. Năm 2022, anh đưa cha mẹ mình cùng ông bà Lưu Tuyết Đông đi leo núi. Trên khuôn mặt ông bà Lưu Tuyết Đông hiện lên nụ cười đã lâu không thấy.
Từ 2 gia đình không có quan hệ huyết thống, họ dần trở thành một gia đình, luôn nhớ đến nhau. Cứ như vậy năm này qua năm khác, dưới sự nỗ lực của Hoàng Bảo Tân, ông bà Lưu Tuyết Đông dần bước ra khỏi bóng tối, lấy lại hy vọng vào cuộc sống.
12 năm qua, chàng trai này đã sớm coi nhà của bạn mình như nhà của mình, coi cha mẹ của bạn như cha mẹ của mình. Dù thu nhập của anh không cao nhưng mỗi khoản biếu cha mẹ, anh đều cất thêm một phần để biếu cha mẹ bạn mình. Nhắc đến Hoàng Bảo Tân, vợ chồng ông bà Lưu Tuyết Đông đều xúc động nói: "Chúng tôi thật may mắn khi số phận đã ban cho chúng tôi thêm một đứa con trai”.