Một vụ tai nạn xe hơi xảy ra cách đây 2 năm không ngờ đã tạo nên mối nhân duyên kỳ lạ.
Sau khi đâm trúng cô gái, phản ứng của đối phương khiến chàng trai không khỏi bất ngờ
Anh Li sinh năm 1989, là người Ích Dương, Hồ Nam, Trung Quốc. Ngày 8/12/2023, vì có việc gấp, anh lái xe hơi nhanh nên đã đâm trúng một cô gái đi xe đạp điện tại ngã tư, khiến cô ngã văng xuống đất.
Anh Li chưa kịp phản ứng lại, không biết đã đâm phải cái gì, khi phanh xe thì chiếc xe đã trượt vềphía trước, cách khoảng 100 mét. Dừng xe rồi quay trở lại, anh thực sự rất hoang mang, đầu óc trống rỗng. Anh đi đến trước mặt cô gái đang nằm dưới đất để nói xin lỗi, đối phương lập tức trả lời rằng mình không sao.
“Tôi lập tức cảm thấy cô bé này rất thật thà và lương thiện”, anh nhớ lại.
Cô gái vì bị gãy xương đòn nên phải nhập viện điều trị, anh Li sau đó theo cảnh sát đến bệnh viện thăm cô. Trước khi đến viện, anh có mang theo một chút hoa quả và sữa. Ở viện, thái độ của cha mẹ cô gái cũng khiến anh rất cảm động.
“Họ không nói một câu nặng lời nào. Họ nói với tôi rằng chỉ cần chữa khỏi cho con gái là được, họ cũng không đòi tiền thêm”, anh nói.
Sau đó, mỗi ngày anh đều đến bệnh viện thăm cô gái, đưa bữa sáng cho cô và chăm sóc cô đến rất muộn mới về. Anh chia sẻ lúc đó làm vậy phần nhiều là do cha mẹ anh rất lo lắng. Khoảng thời gian trước đó anh liên tục gặp tai nạn xe cộ, trong vòng hai tháng đã va phải 5 vụ, vừa giải quyết xong vụ bồi thường thì lại đâm phải cô gái này. Để không khiến cha mẹ lo lắng, anh mỗi ngày đều dậy rất sớm, về cũng rất muộn.
Mỗi khi đến viện, anh sẽ trò chuyện với cô gái, chia sẻ những tâm sự của nhau. Qua đó, anh biết được cô gái này sinh năm 2002, cũng là người Ích Dương, vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu. Cô vì thích uống trà sữa nên đã làm việc tại một quán trà sữa ở địa phương.
Cô gái chủ động tỏ tình song bị từ chối vì cách biệt tuổi tác
Hai người cứ như vậy ở bên nhau hơn nửa tháng, điều anh Li không ngờ tới là cô gái đã gửi tin nhắn tỏ tình cho mình. 1 giờ sáng ngày 28/12/2023, anh nhận được tin nhắn tỏ tình dài của cô. Anh không trả lời vì bản thân chưa từng có tình cảm này.
Sau đó anh đã giải thích với cô gái rằng anh lớn hơn cô quá nhiều tuổi, cho dù anh có đồng ý, cha mẹ cô cũng chưa chắc đã đồng ý. Cô gái trả lời rằng chuyện của mình thì mình tự làm chủ, thích một người phải mạnh dạn nói ra, cho dù không có cơ hội cũng không sao.
Và rồi, qua nhiều lần tiếp xúc sau này, anh Li dần dần chấp nhận tình cảm, hai người chính thức ở bên nhau. Tháng 9 năm ngoái, cô gái có thai, anh lập tức lên kế hoạch cho chuyện kết hôn. Ngày 6/2 vừa qua, hai người đã tổ chức đám cưới ở quê nhà.
Chia sẻ thêm về bản thân, anh Li cho biết trong kế hoạch cuộc đời của anh trước đây không có lựa chọn kết hôn. Anh rất cảm ơn sự dũng cảm của vợ mình lúc đó.
Vì chỗ làm việc của anh gần nhà vợ nên hai vợ chồng sẽ ở nhà cha mẹ vợ. Anh nói cha mẹ vợ và cả người thân bạn bè của nhà gái đều đối xử rất tốt với anh. Trước khi kết hôn, anh có chuẩn bị 188.000 tệ (660 triệu đồng) tiền sính lễ nhưng cô gái không nhận mà trả lại hết.
Một người dân trong thôn của anh cho biết, vào ngày cưới của đôi bạn trẻ, rất nhiều người trong thôn đã đến chứng kiến và chúc phúc. Bản thân anh Li cũng rất cảm ơn đoạn nhân duyên kỳ lạ này. Anh cho biết trước khi đâm phải vợ mình 2 tháng, anh đã va chạm tổng cộng 5 vụ, nhưng sau khi quen vợ, ngay cả một vụ va quệt nhỏ cũng không có.