Cuộc sống hiện tại của bé 10 tuổi một mình giữa rừng khi mẹ bỏ đi, bà lấy chồng mới

Ngày 11/04/2020 09:31 AM (GMT+7)

Sau thời gian sinh sống tại ngôi nhà sàn nứa, cậu bé 10 tuổi ở Tuyên Quang đã có ngôi nhà riêng khang trang của mình.

Cậu bé Đặng Văn Khuyên (SN 2009, trú tại thôn Phúc Long, xã Thành Long, Hàm Yên, Tuyên Quang) – cậu học trò mồ côi nghèo được cả nước biết đến khi vượt hàng trăm km từ Tuyên Quang sang Lạng Sơn để đưa thi thể bố về nhà tổ chức ma chay vào cuối năm 2019 đã chính thức chuyển đến ngôi nhà riêng khang trang để sinh hoạt.

Ngày 10/4, thông tin tới PV Báo Gia đình & Xã hội, cô Phạm Thị Nga – cô giáo chủ nhiệm của em Đặng Văn Khuyên cho biết: "Khuyên mới vào nhà mới được 2 ngày nay. Tâm trạng của Khuyên rất vui. Hiện tại vẫn chưa có ai sẽ ở cùng với Khuyên".

"Ngày đầu tiên về nhà mới, tâm trạng của Khuyên cũng hơi buồn vì không có bà nội ở bên cạnh", cô Phạm Thị Nga cho biết.

Theo cô Nga, cuộc sống gần đây của Khuyên vẫn diễn ra như thường nhật. Mặc dù trường đang được nghỉ học vì dịch COVID-19 nhưng ngoài giờ thực hiện các bài tập của cô giáo đề ra và viết chính tả, thì Khuyên vẫn đi đốn củi, đọc sách.

Cũng theo cô Nga, ngôi nhà cấp 4 của Khuyên vừa hoàn thiện sơ bộ có diện tích 70m2. Căn nhà được xây dựng bằng những ủng hộ của "Mạnh thường quân", với tổng giá trị khoảng 176 triệu đồng. Ngôi nhà của Khuyên mới chỉ hoàn thiện sơ bộ, một số hạng mục công trình phụ trợ vẫn đang dang dở.

Chùm ảnh ghi lại ngôi nhà mới của cậu bé Đặng Văn Khuyên:

Cuộc sống hiện tại của bé 10 tuổi một mình giữa rừng khi mẹ bỏ đi, bà lấy chồng mới - 1

Cận cảnh ngôi nhà khang trang của cậu học trò mồ côi nghèo Đặng Văn Khuyên vừa hoàn thiện sơ bộ.

Cuộc sống hiện tại của bé 10 tuổi một mình giữa rừng khi mẹ bỏ đi, bà lấy chồng mới - 2

Cậu bé Đặng Văn Khuyên trong ngày dọn đến nhà mới.

Cuộc sống hiện tại của bé 10 tuổi một mình giữa rừng khi mẹ bỏ đi, bà lấy chồng mới - 3

Bên trong ngôi nhà, gần như đã đầy đủ các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt.

Cuộc sống hiện tại của bé 10 tuổi một mình giữa rừng khi mẹ bỏ đi, bà lấy chồng mới - 4

Không gian khu bếp của Khuyên.

Cuộc sống hiện tại của bé 10 tuổi một mình giữa rừng khi mẹ bỏ đi, bà lấy chồng mới - 5

Theo cô giáo Phạm Thị Nga, ngày đầu tiên về nhà mới, tâm trạng của Khuyên cũng hơi buồn vì không có bà nội ở bên cạnh.

Cuộc sống hiện tại của bé 10 tuổi một mình giữa rừng khi mẹ bỏ đi, bà lấy chồng mới - 6

Cô Nga cho hay, so với thời gian ở nhà cũ, cậu học trò Đặng Văn Khuyên đã thành thục hơn trong việc nấu ăn.

Cuộc sống hiện tại của bé 10 tuổi một mình giữa rừng khi mẹ bỏ đi, bà lấy chồng mới - 7

Cuộc sống hiện tại của bé 10 tuổi một mình giữa rừng khi mẹ bỏ đi, bà lấy chồng mới - 8

Bữa cơm đầu tiên tại nhà mới của Đặng Văn Khuyên cùng cô giáo Phạm Thị Nga.

Cuộc sống hiện tại của bé 10 tuổi một mình giữa rừng khi mẹ bỏ đi, bà lấy chồng mới - 9

Không gian học tập của Khuyên rất thoáng đãng, đủ ánh sáng.

Cuộc sống hiện tại của bé 10 tuổi một mình giữa rừng khi mẹ bỏ đi, bà lấy chồng mới - 10

Mặc dù trường đang được nghỉ học vì dịch COVID-19 nhưng ngoài giờ thực hiện các bài tập của cô giáo đề ra và viết chính tả...

Cuộc sống hiện tại của bé 10 tuổi một mình giữa rừng khi mẹ bỏ đi, bà lấy chồng mới - 11

...thì Khuyên vẫn đi đốn củi để phục vụ việc sinh hoạt hàng ngày.

Như thông tin đã đưa, ngày 15/11/2019, khi Đặng Văn Khuyên đang học trên lớp thì bất ngờ nhận được tin như sét đánh ngang tai, bố bị tai nạn tử vong trên cửa khẩu Lạng Sơn.

Mặc dù chẳng biết mặt bố như thế nào nhưng nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong trường, Khuyên xin nghỉ học, cầm 10 triệu đồng lên Lạng Sơn đưa thi thể bố về nhà để tổ chức ma chay.

Thương xót trước hoàn cảnh của cậu học trò nghèo, cô Phạm Thị Nga (giáo viên chủ nhiệm của Khuyên) đã chia sẻ câu chuyện của Khuyên lên trang Facebook cá nhân.

Trên trang cá nhân, cô giáo Phạm Thị Nga đã kể rõ về hoàn cảnh của Khuyên. Hàng ngày, ngoài những giờ lên lớp, Khuyên thường lên rừng hái măng để làm rau sống qua ngày. Còn gạo thì em được các bác, cô giáo và hàng xóm giúp đỡ.

Cuộc sống của em chỉ quanh quẩn với mấy bức tường ọp ep trong ngôi nhà đơn sơ, chẳng có ai bầu bạn. Cái ăn, cái mặc đã thiếu thốn rồi nhưng đến nơi ở của em cũng chẳng được tử tế.

Ngôi nhà của Khuyên được làm bằng gỗ, lợp mái tranh đã cũ kĩ, xung quanh chỉ là những liếp tre, nứa không được che chắn cẩn thận. Mùa hè không nói nhưng ở vùng núi, mùa đông đến với hàng nghìn khe hở như vậy sẽ chẳng thể ấm nổi.

Những chia sẻ của cô giáo Phạm Thị Nga đã nhận được hàng chục ngàn sự quan tâm, chia sẻ.

Ngoài những người liên hệ muốn nhận nuôi Khuyên thì rất nhiều cá nhân, tổ chức tìm đến hỗ trợ Khuyên bằng hiện vật và tiền mặt.

Tuy nhiên, điều cô Nga lo nhất là cả một chặng đường tương lai của Khuyên còn dài, từ nay đến năm 18 tuổi, em sẽ ra sao nếu cứ mãi sống như vậy...

"Bởi hoàn cảnh của Khuyên rất đáng thương. Hai bên nội, ngoại đều ở gần nhưng từ khi mẹ bỏ đi lúc Khuyên 4 tuổi, bên ngoại không nhận cháu. Họ nói không có trách nhiệm với Khuyên. Còn bà nội ở với em được mấy năm, sau đó đi lấy chồng ở Yên Bái từ năm 2018, thỉnh thoảng mới về. Ở gần nhà Khuyên còn có 2 bác, tuy nhiên điều kiện hoàn cảnh cũng khó khăn nên không ai nuôi dưỡng em được", cô Nga cho hay.

Bữa cơm có thịt của bé 10 tuổi một mình giữa rừng khi mẹ bỏ đi, bà lấy chồng mới
Được sự giúp đỡ của mọi người, Khuyên đã có cuộc sống đầy đủ hơn cả về vật chất lẫn tinh thần.
Theo Bảo Loan
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h