Hàng nghìn phật tử từ khắp nơi đổ về Thiền Viện Sùng Phúc (Long Biên, HN) tham gia lễ hoa hồng cài áo nhân ngày Lễ Vu Lan.
Sáng 3/8 (tức 8/7 Âm lịch), Thiện viện Sùng Phúc (Long Biên, Hà Nội) đã tổ chức Đại lễ Vu Lan - Lễ hoa hồng cài áo. Hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về tham dự với một lòng thành kính và cầu chúc cho cha mẹ luôn luôn được khỏe mạnh.
Hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về tham dự Lễ Vu Lan tại Thiền viện Sùng Phúc (Long Biên, Hà Nội).
Có mặt tại buổi lễ, không chỉ có những người trẻ tuổi...
... còn có các cụ già...
... và các em nhỏ.
Những bông hoa hồng bằng vải được sắp xếp ngay ngắn phục vụ cho buổi lễ.
Theo quan niệm của nhà Phật, trong lễ Vu Lan, hoa hồng màu đỏ sẽ được cài lên ngực áo đối với những người còn đầy đủ cha mẹ.
Hoa hồng màu trắng sẽ dành cho những người mất cả cha lẫn mẹ.
Nhiều người không kìm được cảm xúc khi nghe giảng về nguồn gốc ngày Lễ Vu Lan và công lao của đấng sinh thành với con cái.
Thành tâm cầu khấn cho cha mẹ.
Sau khi các sư thầy giảng giải về nguồn gốc ngày Lễ Vu Lan, những người tham dự lễ sẽ được cài hoa hồng lên áo.
Những người tham dự lễ được cài hoa hồng lên áo để biết ơn và tưởng nhớ tới đấng sinh thành.
Bé Nguyễn Chúc An 11 tuổi (Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội) đang cài hoa giúp mẹ để thể hiện lòng hiếu thảo.
Anh Đặng Thành Trung (Thạch Bàn, Gia Lâm, Hà Nội) cài bông hoa trắng vì anh đã mất cả cha lẫn mẹ. "Cứ đến rằm tháng Bảy, tôi lại lên chùa cầu nguyện cho những người thân xung quanh mình luôn mạnh khỏe và cầu chúc cha mẹ tôi sẽ đến được nơi tốt đẹp", anh Trung cho biết.