Hành trình truy bắt gã con rể bất hiếu

Ngày 08/06/2016 21:30 PM (GMT+7)

Ngày 7/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã bắt được đối tượng truy nã “đặc biệt nguy hiểm” Tô Thanh Tùng (SN 1965, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh).

Trước đó, vào tháng 12/2015, Tùng đã sát hại bố mẹ vợ. Sau khi gây án, Tùng bỏ trốn sang Trung Quốc hòng thoát tội.

Vụ án kinh hoàng

Tô Thanh Tùng có một quá khứ đầy “ám muội” với tiền án về tội hiếp dâm và cướp tài sản. Trong thời gian thụ lý án tù tại trại giam Ngọc Lý (Bộ Công an), Tùng quen chị T (quê ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) khi chị này làm giáo viên dạy nghề tại đây. Mối quan hệ ấy dần trở nên thắm thiết. Mãn hạn tù, Tùng và chị T cưới nhau. Gạt qua quá khứ của con rể, bố mẹ chị T cho hai người một mảnh đất gần nhà tại Từ Sơn để sinh sống.

Quãng thời gian này, giữa Tùng và gia đình vợ đôi khi xảy ra mâu thuẫn. Khi vợ Tùng bị ung thư, trong đầu anh ta luôn đổ lỗi gia đình vợ không giúp đỡ gì. Tùng đã về quê tại Bắc Giang bán đi mảnh đất để lấy tiền chữa trị cho vợ. Đến năm 2011, vợ Tùng mất.

Vào thời điểm này, Tùng liên tục đòi bố mẹ vợ sang tên sổ đỏ mảnh đất tại Từ Sơn cho mình. Đợi mãi không được, Tùng cho rằng em dâu vợ là chị Nguyễn Thị H đã ngăn cản. Sáng 30/12/2015, Tùng nảy sinh ý định sát hại chị H. Tùng gọi chị H sang nhà để nhờ kê lại cái giường. Không mảy may nghi ngờ, chị H đồng ý. Khi chị H sang đến nơi, Tùng bất ngờ lao tới dùng tay siết cổ chị. Chị H hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy và chạy thoát được về nhà phía bên kia đường.

Hành trình truy bắt gã con rể bất hiếu - 1

Đối tượng Tùng bị bắt giữ và di lý về Việt Nam. Ảnh: TL

Không từ bỏ ý định, Tùng đuổi theo. Lúc này ông Nguyễn Văn Sửu (bố vợ Tùng) bị liệt đang nằm ở trong nhà. Tùng vớ được con dao bầu ở gần bếp lao vào đâm ông Sửu bị thương. Quay ra, thấy mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Năm đang đứng ở sân, Tùng vung dao đâm tiếp khiến bà Năm gục xuống đất. Sau khi gây án, Tùng vứt dao và bỏ trốn. Ông Sửu và bà Năm được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên hai người đã tử vong.

Lần theo dấu vết

Đại úy Lê Phương Chi, Đội trưởng Đội Trọng án (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết: “Vụ án dù đã rõ đối tượng, nhưng việc Tùng bỏ trốn khiến dư luận vào thời điểm đó rất hoang mang. Kèm với việc ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát lệnh truy nã “nguy hiểm” đối với Tùng để tiến hành truy bắt”.

Theo Đại úy Lê Phương Chi, Tùng vốn là đối tượng “vào tù, ra tội” nên rất ranh ma. Ngay sau khi gây án, hắn bỏ trốn một mạch mà không để lại dấu vết. Dù sống tại Từ Sơn hơn 10 năm, nhưng thông tin về Tùng cũng không có nhiều. Ngay trong đêm 30/12/2015, một tổ trinh sát đã được điều động cấp tốc bám theo hướng di chuyển của Tùng về quê hắn tại Bắc Giang. Tuy nhiên, khi đến nơi Tùng đã không còn ở đây.

Nhà Tùng đông anh em, trong đó có nhiều người đang làm lao động tại Trung Quốc. Thông tin này đưa đến một nhận định rất có thể Tùng đã bỏ trốn sang bên kia biên giới. Tuy nhiên, để xác định được Tùng đi với ai, đi đến khu vực nào lại là một việc hết sức khó khăn. Cùng thời điểm đó, một tổ trinh sát về trại giam cũ của Tùng để tìm hiểu tất cả các mối quan hệ của y tại đây với hi vọng sẽ tìm ra được manh mối.

Đại úy Lê Phương Chi kể: “Trong những ngày tháng đó, toàn bộ cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh phải căng sức để làm. Một mặt băng rừng tìm đến nhà từng người thân của Tùng xác minh, lần tìm thông tin. Mặt khác, luôn phải túc trực tại khu vực nhà đối tượng tại vùng núi Bắc Giang đề phòng trường hợp Tùng quay về. Trong nhiều tháng trời, các trinh sát, điều tra viên đã “đi đi, về về” liên tục trên cung đường rừng hẻo lánh này”.

Cho đến đầu năm 2016, công an đã lần ra được manh mối về nơi Tùng lẩn trốn. Tuy vậy, Tùng không ở cố định một chỗ, hắn liên tục di chuyển khiến việc xác định cụ thể nơi trốn gặp khó khăn. Lại tiếp tục xác minh cặn kẽ, cuối cùng các trinh sát đã “khóa” được hành tung của tên giết người này.

Việc Tùng trốn tại Trung Quốc là một khó khăn, vì vậy Công an tỉnh Bắc Ninh đã liên hệ với Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) để nhờ hỗ trợ. Kèm theo đó là công văn đề nghị giúp đỡ bắt giữ gửi đến cơ quan công an phía Trung Quốc. Ngày 2/6, Công an Trung Quốc đã tiến hành bàn giao đối tượng Tô Thanh Tùng cho Công an tỉnh Bắc Ninh tại cửa khẩu Móng Cái. Tại đây, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện lệnh bắt giữ Tùng và di lý về trụ sở cơ quan điều tra.

Sau nhiều tháng lẩn trốn, Tùng vẫn giữ cho mình vẻ lạnh lùng khi bị bắt. Tại cơ quan công an, Tùng khai sau khi gây án, hắn đã đi một mạch theo đường rừng qua biên giới. Tại Trung Quốc, Tùng chủ yếu làm nghề chặt mía thuê. Bản thân Tùng không thể ngờ được rằng mình lại bị phát hiện và bắt giữ khi đã “ trốn kỹ” như vậy.

Theo Thanh Sơn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự