Hồn nhiên thư học trò gửi cô chủ nhiệm

Ngày 06/11/2014 15:12 PM (GMT+7)

Hòm thư Điều em muốn nói mới xuất hiện trong vòng 2 ngày, cô giáo chủ nhiệm đã liên tiếp nhận được “tâm thư” học trò gửi đến. Biết bao nhiêu đề nghị hồn nhiên khiến cô giáo không thể không bật cười.

Gần 50 bức thư đến với cô giáo Lê Thu Giang, lớp 2A1 trường tiểu học Vĩnh Tuy, Hà Nội, chỉ trong vòng 2 ngày khai trương hòm thư Điều em muốn nói. Phần lớn những bức thư học sinh ngộ nghĩnh này đều mong cô giáo xin được chuyển chỗ, tránh xa bạn này bạn kia, mong được ngồi gần bạn thân của mình.

Hồn nhiên thư học trò gửi cô chủ nhiệm - 1

Một bức thư xin cô đổi chỗ vì bị bạn gọi là... hâm

Hồn nhiên thư học trò gửi cô chủ nhiệm - 2

Hòm thư Điều em muốn nói, nơi tâm thư của học trò gửi đến cô. Ảnh Đậu Hương

Một số bạn trai không ngần ngại xin cô giáo ngồi bàn cuối, trong khi trước đó phụ huynh thì “năn nỉ” xin cho con mình được ngồi bàn trên. Một "nỗi sợ" rất học trò! Chắc chắn sau bức thư này, cô giáo sẽ quan tâm tới cô học trò nhạy cảm này.

Sau khi đọc hàng chục bức thư đó, việc đầu tiên cô giáo Lê Thu Giang làm là chuyển chỗ cho học sinh, cố gắng đáp ứng nguyện vọng của các cô cậu học trò nhí.

Dưới đây là những bức thư hồn nhiên, đôi chỗ còn sai chính tả của học trò lớp 2A1 trường tiểu học Vĩnh Tuy, Hà Nội:

Hồn nhiên thư học trò gửi cô chủ nhiệm - 3

Hồn nhiên thư học trò gửi cô chủ nhiệm - 4

Hồn nhiên thư học trò gửi cô chủ nhiệm - 5

Hồn nhiên thư học trò gửi cô chủ nhiệm - 6

Hồn nhiên thư học trò gửi cô chủ nhiệm - 7

Hồn nhiên thư học trò gửi cô chủ nhiệm - 8

Hồn nhiên thư học trò gửi cô chủ nhiệm - 9

Hồn nhiên thư học trò gửi cô chủ nhiệm - 10

Theo Thanh Bình (Infonet)
Nguồn:

Tin liên quan