Lộ diện ‘nữ quái’ lột quần bỏ nhà từ nhỏ, có nhiều tiền án, tiền sự

Ngày 11/11/2016 09:58 AM (GMT+7)

Nữ quái "lột quần” Đỗ Thị Lan móc túi gần khu vực bệnh viện Bạch Mai bỏ nhà đi từ nhỏ, ở nhà chỉ còn mẹ già. Đối tượng ít nhất có 3 tiền án, tiền sự và nhiều năm nay sống lang thang ngoài Hà Nội.

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã đưa tin về nữ đạo trích hành nghề gần cổng bệnh viện Bạch Mai bị người dân bắt được đã thoát thân bằng cách lột quần.

Clip cho thấy một nam thanh niên quê Hà Tĩnh đến bệnh viện Bạch Mai khám bệnh đến gần bến xe buýt (cách cổng bệnh viện Bạch Mai khoảng 100m nằm trên đường Giải Phóng, Hà Nội) thì bị “nữ quái” dàn cảnh móc điện thoại.

Lộ diện ‘nữ quái’ lột quần bỏ nhà từ nhỏ, có nhiều tiền án, tiền sự - 1

Nữ quái Đỗ Thị Lan bị phát hiện móc túi đã lột quần chạy thoát thân (ảnh cắt từ clip).

Nam thanh niên đã cảnh giác và tóm sống kẻ móc túi. Ngay sau đó nữ đã dùng đủ các chiêu nhằm thoát thân từ van xin đến giả vờ động kinh, ngất xỉu... Nhưng nam thanh niên biết tất cả chỉ là đóng kịch. Cuối cùng nữ quái đã lột quần trước sự ngỡ ngàng của nhiều người rồi chạy thoát.

Qua hình ảnh từ clip, Đội 5 (phòng CSHS công an TP.Hà Nội) xác nhận đã nắm được thông tin vụ việc và đã kiểm tra hình ảnh trong clip chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo đó, người phụ nữ “lột đồ” trốn thoát chính là Đỗ Thị Lan (SN 1975, quê ở thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên). Đối tượng sống lang thang bằng nghề trộm cắp trên địa bàn Hà Nội.

Đối tượng từng có nhiều tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Cách đây không lâu, đối tượng cũng bị bắt quả tang trộm cắp vào ngày 21/12/2015.

Từ thông tin trên, trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Chuyển, Phó Chủ tịch UBND xã Chỉ Đạo (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) xác nhận: “Thôn Đông Mai có chị Đỗ Thị Lan (SN 1975) có ít nhất 3 tiền án, tiền sự và vẫn có hộ khẩu ở địa phương.

Hiện, ở quê Lan chỉ còn mẹ già và rất ít khi về quê. Ở quê Lan không gây ra vụ trộm cắp nào mà chủ yếu sống và hoạt động các địa phương khác, chủ yếu ở Hà Nội.

Ủy ban xã cũng đã một lần nhận được thông báo về việc chị Lan chấp hành bản án của trại giam ở địa phương khác gửi đến, nhưng lúc đó đối tượng không có ở nhà.

Hoàn cảnh gia đình, đời tư của cá nhân chị Lan, chính quyền địa phương không nắm rõ vì chị này lên Hà Nội khi còn rất nhỏ”.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, thiếu tá Trịnh Hoài Nam, Trưởng công an phường Đồng Tâm (công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi đang kiểm tra thông tin từ clip chia sẻ trên mạng về vụ việc liên quan đến người phụ nữ móc túi trước cổng bệnh viện Bạch Mai.

Thực tế, lực lượng công an phường xuyên phục kích, nhưng chưa bắt được các đối tượng móc túi tại địa điểm này”.

Lộ diện ‘nữ quái’ lột quần bỏ nhà từ nhỏ, có nhiều tiền án, tiền sự - 2

Hình ảnh Thủy "Rô" nhiễm AIDS/HIV cùng đồng bọn dàn cảnh móc túi cũng tại vị trí bến xe buýt gần cổng bệnh viện Bạch Mai.

Trước đó, báo điện tử Người Đưa Tin đã đưa tin phản ánh vào 8/2016, một vụ dàn cảnh móc túi vô cùng tinh vi trước cổng bệnh viện Bạch Mai do Thủy “Rô” bị AIDS/HIV giai đoạn cuối cầm đầu dàn cảnh móc túi hành khách lên xuống xe buýt hoặc là người nhà của bệnh nhân.

Theo Vũ Phương – Đào Sơn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự